My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Thứ 2 là ngày đầu tuần

Sao chẳng có ai vào blog của mình tâm sự ấy nhỉ, hay mọi người bận công việc quá nên quê hết cả những lời chào mời hấp dẫn của mình rồi, thế là còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết rồi đó. Ngày xưa nói chuyện vui với nhau cứ nói đùa là "Thế thì còn lâu mới đến Tết" hehe nhưng bây giờ thì Tết đến rồi đó, kể thời gian cũng trôi nhanh thật đó, mới ngày nào còn bỡ ngỡ lên Lai Châu mà bây giờ cũng được gần 3 năm rồi đó, thật nhanh chẳng mấy thì già đâu. Đúng thật thời gian chẳng đợi ai cả mà chỉ có người ta cứ chạy đuổi theo thời gian thôi. Tết các bạn có những dự định gì mới chưa, cho năm mới này, cho những ngày Tết này, và cho bạn bè gia đình người thân nữa này...bao nhiêu thứ phải lập kế hoạch từ bây giờ rồi đấy. Chúc các bạn đón năm mới hạnh phúc an khang và mạnh khoẻ nhé. Chào thân ái và quyết thắng!!!

Tạm biệt tình yêu của tôi!Chào thứ 3

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Monday, January 22, 2007 3:36:41 AM

Ai nhỏ bé vậy ta??? Chẳng lẽ là tôi ngày bé, hehe đầu tuần vui vẻ tí ấy mà

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28