My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Một ngày cuối tuần, cuối năm 2006!

Hôm nay thứ 7 máu chảy về tim mà chẳng biết đi đâu chơi được, ở trên Lai Châu này vừa lạnh vừa buồn chỉ biết đi uống rượu về rồi ngủ thôi. Các bạn ai ở Lai Châu thì vào đây cùng mình tâm sự cho đỡ nhớ nhà, nhớ quê hương nhé. Mình cũng như các bạn cùng cảnh xa nhà chẳng biết dựa vào đâu cả chỉ biết lấy tình đồng hương ra để an ủi bản thân mình thôi. Mong rằng Tết này sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn Tết trước mình trực Tết trên này buồn thật đấy, vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy. Muốn viết nữa nhưng lạnh quá chẳng biết viết gì nữa tay cóng hết rồi, thông cảm cam thổng cho mình nhé. Good bye, see you again! Chào thân ái và quyết thắng khi mùa xuân đang đến nhé, xuân mới lộc mới, sức khoẻ mới và có một vị thế mới cho bản thân. Cháu mình đó, ảnh cháu Dũng còi đang ở trên ô tô đi đón chị Thuý với mình đó, nhìn nó cũng ngồ ngộ nhỉ??

Nghĩ về ngày xưa một chút!Định làm một blog Việt nhưng...

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Saturday, January 27, 2007 8:37:39 AM

ảnh thằng cu cháu mình đó, tên là Dũng con chị Thắng - Tuyến, nhìn nó ngộ nhỉ, nó nghịch lắm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28