My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Lâu không ai ghé thăm blog của mình nhỉ

Ngày cuối năm rồi đó, theo âm lịch thôi đấy nhé, lòng thấy xao động lạ chừng vì không khí hay tại trong lòng ta thế nhỉ? Chẳng biết nữa vì mình xa quê, phải chăng vì điều đó mà lòng mình như thế, thôi lý do cũng chẳng quan trọng mà quan trọng lúc này là mình sớm được về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2007 này. Năm này gia đình mình có nhiều tin vui nữa chứ, chị Tuyến và chị Thuý có bầu, niềm vui nhân đôi đó, mình vừa trở thành cậu vừa thành chú nữa chứ. Hehe nhìn đi nhìn lại đã già rồi đó, ngày nào con ngơ ngơ đi học chuyên nghiệp giờ đã làm cán bộ rồi nhanh thật. Thời gian như dòng nước chảy siết cuốn ta đi theo lúc nào chẳng hay để lúc ta quay lại nhìn thì có nhiều việc ta chưa làm, quên làm, tiếc đấy nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được. Thôi cũng đành vậy cuộc sống mà, thôi mình phải về đây hết giờ làm rồi, chào xuân 2007 nhé!

Định làm một blog Việt nhưng...Thu 5 sap ve nha!

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Tuesday, January 30, 2007 9:09:46 AM

con lợn con béo lúc ních, chào xuân Đinh Hợi 2007

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28