My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Subscribe to RSS feed

Lâu quá không ai ghé thăm blog của mình nhỉ??Why??

Cũng rất lâu mình không có thời gian lên mạng để viết blog vì mình về Tết mà, ở nhà có máy nối mạng đấy nhưng các bạn biết mà mấy ngày Tết được về tranh thủ đi chơi với bạn bè thì làm gì còn thời gian mà lên mạng viết blog hay làm việc gì trên mạng nữa. Các bạn hãy thông cảm cho mình nhé, mình mới lên Lai Châu từ hôm 22 dương lịch bây giờ mới viết được, oông việc đầu năm cũng vất vả lắm. Các bạn ăn Tết vui vẻ cả chứ, mình về Tết vui thì vui thật đấy nhưng lúc đi lại chẳng muốn đi tẹo nào cả thế mới chán chứ, thôi âu cũng là cái liẽn mình phải cố gắng xác định khổ trước sướng sau cũng được mà. Các bạn ai có cùng tâm trạng với mình thì vào tâm sự cùng cho đỡ buồn khi ở mùa đông xứ lạ nhé. Chào đầu xuân vui vẻ, mọi chuyện tốt lành, gia đình bình an, vạn sự như ý. Chào mọi người và hẹn gặp lại