My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Chào thứ 3

Mình đang ngồi viết mà tay cóng quá không viết được nữa, bây giờ ấm hơn rồi đấy có thể viết tiếp được rồi. Ở trên Lai Châu mùa này lạnh lắm các bạn à, có khi đến 3,4 độ ấy sợ lắm, ngày đầu mới lên đây thấy thật khủng khiếp vì mình ở dưới kia chưa bao giờ lạnh như thế. Có khi còn có tuyết rơi nữa chứ, để bao giờ mình up ảnh mình chụp đang chơi tuyết cho các bạn xem nhé. Nếu các bạn muốn thấy tuyết thì cứ vào khoảng sau Tết lên Sapa du lịch một chuyến, chắc chắn các bạn sẽ được toại nguyện vì phong cảnh và trời đất nơi đây thật thi vị và yên bình (Chỗ mình ở cách Sapa 80 cây số về phía Lào Cai). Nếu có dịp mình sẽ làm hướng dẫn viên cho các bạn, được không?? Có gì liên lạc với số điện thoại của mình trong Profile của mình nhé 0988406466. Chào thân ái và quyết thắng!!!

Thứ 2 là ngày đầu tuần­Thứ tư say quá

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Tuesday, January 23, 2007 3:23:24 AM

Xung phong lên các bạn ơi! Chúng mình cùng tiến về phía trước nào, vì phía trước là bầu trời mà

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28