My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Một ngày buồn cuối năm!

Lại một ngày nữa lại trôi qua Tết lại sắp đến rồi, trong lòng mình xao động vô chừng, vì mình sắp được về nhà, đựơc gặp những người yêu quý nhất của mình ôi sao ngày đấy không phải là ngày hôm nay nhỉ? Chán thật đấy, nhưng thôi vì công việc thì phải cố gắng thôi vì tương lai con em chúng ta mà, mình cứ quan niệm khổ trước sướng sau thôi chẳng có gì đâu. Các bạn cùng mình xây đắp quê hương chúng ta giàu đẹp nhé, nhất là Lai Châu nơi mình đang sinh sống, làm việc đó. Mình quê ở Hải Dương ai ở Hải Dương vào tâm sự đôi chút nhé.

Ai cũng có một thời để nhớ!Cuối tuần buồn!

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Sunday, January 14, 2007 6:00:45 AM

Mình là một người bình thường, sống trong một ngày bình thường, các bạn ai có cùng tâm sự thì viết vào đây nhé

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Wednesday, January 24, 2007 3:14:42 AM

ai mà xinh thế nhỉ?? Hừm xem đã mình cũng chẳng biết ai đâu, ai biết cho ý kiến vào comments nhé Đức Thành xin cảm ơn nhiều. Chào xuân

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28