My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Một ngày buồn đi công tác ở Hà Nội

Ảnh của tui đó, tui chụp cùng đội bóng của CAT Lai Châu tham dự giải tỉnh đó, đố các bạn tìm thấy tôi đó, tôi đứng ngoài cùng bên phải đó nhìn hơi "hoành tráng" nhỉ khè...khè Mình đang đi công tác ở Hà Nội, thật buồn chẳng có ai đi chơi cả lang thang một mình ở một nơi xa lạ, ngày xưa mình ở đây đâu có thế, giờ ở nhà khách Bộ mới xây nhìn hoành tráng lắm có cả cầu thang máy nữa chứ, phòng VIP hẳn hoi nhưng cách xa trung tâm quá chẳng có cái gì cả đi chat phải đi 2 cây số mới có chán thật. Về đây lại nhớ những ngày xưa đi với người yêu bây giờ đã xa mình đã gọi điện cho người ấy nhưng cũng chẳng giải quyết được gì cả, giờ đã xa rồi mình cũng chẳng muốn nhắc và muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa. Thôi ngồi viết blog một lát nữa thì về ngủ hôm nay đi lại nhiều mệt quá từ Lai Châu - Hà Nội 500 km cơ đấy. Các bạn vẫn chưa vào blog của Thành nhiều nhỉ?? Chào thân ái và quyết thắng Glitter and MySpace Layouts
Layouts at HotFreeLayouts.com

Thử tí nào!Tạm biệt tình yêu của tôi!

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Tuesday, January 16, 2007 2:13:05 PM

Trời nóng quá, không bù cho Lai Châu, chết mất

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28