My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Nghĩ về ngày xưa một chút!

Nghĩ về ngày xưa ư? Có buồn có vui ấy nhỉ hình như buồn nhiều hơn thì phải, thôi nghĩ nhiều đau đầu phải biết sống vì hiện tại nghĩ về quá khứ để sống tốt hơn rồi hướng đến tương lai chứ đúng không các bạn. Ngày xưa cũng một thời yêu dấu nhưng nay đã xa rồi như mấy cái chữ Hand in hand mình viết ở trên đó cũng nhiều ý nghĩa lắm đó nhưng thôi không nhắc chuyện xưa ấy nữa nhé, mình là con người của hiện tại mà dù quá khứ có thế nào thì cũng sẽ dần phôi phai theo thời gian thôi không muốn quên nhưng vẫn phải quên nếu không chúng ta sẽ khó sống lắm. Mình cũng qua đây muốn "Xin lỗi tình yêu" mình nói thế không phải cho riêng mình mà nói cho những ai đã, đang và sẽ yêu đó, hãy biết quý trọng những phút giây bên nhau để rồi xa nhau đỡ nuối tiếc và biết gìn giữ mối quan hệ luôn tốt đẹp với người mình yêu. Thế thôi đơn giản như đan giổ vậy đó nhưng mình không làm được thật buồn. Lắm khi nghĩ mình cũng thật tệ nhưng cuộc sống mà biết làm sao được đành chấp nhận thôi. Chúc các bạn có một tình yêu đẹp và hạnh phúc không như Thành nhé để rồi nuối tiếc đến mai sau

Lại vui vẻ tí nhỉMột ngày cuối tuần, cuối năm 2006!

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Wednesday, January 24, 2007 3:45:13 AM

Ngày xưa yêu dấu này còn đâu!

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Thursday, January 25, 2007 5:34:57 PM

Bachcottinh đã đọc, đóng dấu cái cộp....xong,hehe:D

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Friday, January 26, 2007 8:22:55 AM

hehe gì thế, bạch cốt tinh cơ đấy, sợ ghê ta. Có gì chúng ta liên lạc là bạn nhé? OK??

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28