My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Tôi và chúng ta...

các bạn có thấy cái title của mình hay không? Mình nghĩ mãi mới ra đó, thôi thì giúp mình tí nha nhưng phải tâm sự thật giãi bày tâm sự thật đó nhé! Lai Châu những ngày gần Tết buồn thật buồn chỉ muốn có ai để tâm sự giãi bày nhưng thật khó vì kiếm được một người hiểu và tin tưởng mình đâu phải là chuyện dễ nhưng mình mong qua blog này của mình thì mình mong là sẽ có người hiểu mình hơn. Mình vẫn rất yêu đời yêu cuộc sống và cả các bạn của mình nữa nên tất cả những việc mình làm đều giành cho các bạn, những người thân nhất của mình. Chúc mọi người sang năm mới sức khoẻ mới dồi dào, niềm vui tràn ngập, hạnh phúc dâng đầy và có thêm thật nhiều bạn mới, bạn tốt để chúng ta cùng tâm sự bày tỏ nỗi lòng với nhau. Happy new year 2007!!!

Chúng ta cùng giãi bày tâm sự nào!Xem phim về những người mẹ!

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Thursday, January 4, 2007 9:11:12 AM

Sắp đến Tết rồi nhớ nhà nhớ cánh đồng quên quá cơ, bạn nào có cùng tâm sự với mình mà lại ở Lai Châu nữa thì nhất tâm sự cùng mình nhé!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28