My Opera is closing 1st of March

Nguyễn Đức Thành: Tôi và chúng ta...

Kỷ niệm xưa đâu còn nữa!!!

Tâm sự cùng Thành nhé!

Mình cũng chỉ mới tạo blog thôi mong các bạn đóng góp ý kiến!Mình rất vui khi được các bạn đóng góp ý kiến cho blog của mình ngày một thêm sinh động và có ý nghĩa hơn. Mình ở Lai Châu buồn lắm lên muốn tâm sự cùng các bạn cho đỡ buồn. Các bạn có biết mấy câu thơ nói về Lai Châu không???
Chưa đi chưa biết Lai Châu
Đi rồi mới biết không đâu khổ bằng
Đó Lai Châu bọn mình khổ thế đấy các bạn có thương không????

Chúng ta cùng giãi bày tâm sự nào!

Comments

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Thursday, January 4, 2007 8:40:56 AM

ảnh này nhìn ngộ phết nhỉ. Các bạn cho ý kiến nhé, mình tự làm đó hehe

Nguyễn Đức Thànhdaohoa_sh Thursday, January 4, 2007 9:01:59 AM

mùa đông băng giá thường mang lại cho con người ta sự cô đơn lạnh lùng và trống vắng, các bạn hãy cùng tâm sự cùng mình để thêm lửa nhé! Thanks nhiều

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28