Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

Chúng tớ là Chíp – Bin

Photobucket


Chào các bạn, rất vui vì các bạn đã ghé thăm nhà chúng tớ. Chúng tớ là hai chị em, tớ là Chíp, em Bin dưới tớ tròn 3 tuổi. Chúng tớ cùng sinh tháng 6, mặc dù tớ được sinh trước em Bin 3 năm, nhưng sinh nhật em thì trước sinh nhật tớ 10 ngày… Vì thế nên mỗi năm chị em tớ được mẹ tổ chức sinh nhật chung, và hẳn hai ngày cơ đấy :D

Read more...

Trò chơi

, ,

Chị là con gái, mặc dù không đặc biệt thích chơi búp bê, không có con thú bông nào là thú cưng, không hay chơi đồ hàng… nhưng các trò chơi của chị vẫn là những trò chơi con gái: Nào là múa, là hát, là làm điệu, làm đẹp, nào là trình diễn thời trang, rồi uốn éo trước gương xem mình xinh hay xấu
Em, lẽ dĩ nhiên có bị ảnh hưởng từ các trò chơi của chị, em cũng thích nhảy múa, cũng tí tởn ra soi gương khi khoác lên mình một cái gì đó mới (giả dụ như đeo lên đầu cái bờm của chị ), cũng mượn cái túi to đùng của mẹ, khoác lên vai và vẫy tay “bye bye”…
Mẹ không mua cho em đồ chơi súng ống, bạo lực… Đồ chơi em có hầu hết là giỏ đồ chơi cũ của chị, và các loại xe ô tô sau này mẹ mua thêm cho em… Em chỉ đặc biệt thích xe ô tô, các chai lọ cũ (may thế )

Em lớn dần lên, bỗng mẹ phát hiện ra những thay đổi rõ rệt, sự khác nhau về trò chơi, cách chơi của em và chị…
Chẳng ai dậy em (có chăng thì có khi tại thỉnh thoảng em xem ké phim hành động với bố mẹ ). Em bắt đầu biết múa võ , chỉ cần mẹ bảo “Bin biểu diễn võ thuật mẹ xem nào”… thì ngay lập tức em đếm ăn gian: Một… ba (1 là chuẩn bị, 3 em nhẩy lên và đứng lại theo một thế võ nào đó, trông như thật ) Nào là “đứng tấn”, nào là “đại bàng xuống núi”, nào là “Ngũ trảo” (đấy là mẹ nhìn cách em giương tay, rồi hoa chân múa tay mà đoán thế )
Mặc dù em chẳng có súng đồ chơi, nhưng em sáng tạo, lấy cái ăng-ten điện thoại cũ của mẹ (có một khúc để bẻ gập xuống), em bẻ gập để làm báng súng… thỉnh thoảng em cầm ra, dí vào mặt mẹ (hoặc bố hay chị)… và rồi cau có xổ ra một tràng tiếng Mán
Rồi cũng có lúc phởn lên, em dí “súng” vào tay mẹ, ý là để mẹ cầm và dọa nạt em Mẹ buồn cười, nhưng cũng thử bảo em “giơ tay lên”…
Em làm bộ hoảng hốt, rồi lùi dần lùi dần, rồi tay giơ thật cao lên đầu… và em gào lên “Cứu tôi”
Hay em bắt đầu biết thích chơi đá bóng… cầm quả bóng, em đặt dưới chân rồi đá vèo đi, rồi chạy theo, rồi đá tiếp … Hoặc giả như bố hay mẹ chơi cùng với em, đá chuyền qua chuyền lại… thì em phấn khích cực kỳ, chạy theo đá bóng và hét váng cả nhà
Mẹ thú vị với sự phát triển khau nhau rõ rệt giữa em và chị, đúng là “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, cũng là một tay bố mẹ nuôi, mà mỗi đứa mỗi khác, mỗi đứa con lại mang đến cho mẹ một sự bất ngờ mới mẻ mà mẹ chẳng bao giờ đoán được

Nỗi nhớ mùa đông

,

“Dường như ai đi ngang cửa / Gió mùa đông bắc se lạnh / Chút lá khô vàng khẽ rụng / Dường như mùa đông đã về / Nằm nghe xôn xao tiếng đời / Mà ngỡ ai đó nói cười / Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy / Dường như cũng bỏ ta đi...”

:love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:

Hôm qua mẹ có nói chuyện với một người… 10 năm… thời gian chẳng hề làm nên một ý nghĩa gì, mẹ buồn bởi vì con người đôi lúc bạc bẽo đến phát sợ…

Read more...

Ăn hỏi cậu Út - Lan man của mẹ...

, ,



Mẹ định viết bài này vào ngày cậu cưới, nhưng nghĩ lại, kể lể tình cảm thì mẹ sẽ viết vào hôm nay - ngày ăn hỏi của cậu, ngày cưới chỉ vui, cười và nhìn thẳng về phía trước...
(Ảnh bà ngoại chụp với đội bê tráp ăn hỏi)

Read more...

Như đã dấu yêu

,

Chẳng hiểu sao, cứ về nhà ở với ông bà ngoại, dù chỉ là mấy hôm... tâm hồn mẹ lại treo ngược cành cây đến vậy p: ...
Sáng nay trên đường đi làm, đưa hai con đi học, mẹ lại hát một bài hát ngày xưa mẹ thích, đã lâu lâu lắm rồi, mẹ chẳng còn nhớ là mẹ từng biết bài hát đó...

:heart: :heart: :heart: :heart::heart: :heart:

Read more...

Ký sự nàm đẹp :D

,

Hẹn là sẽ đưa nhau đi làm đầu với chả tóc vào trước ngày sinh nhật, coi như tự sướng, tự tặng quà… Dưng mà bấn bíu việc nọ việc kia, nên sinh nhật trôi qua cái tuột , chả kịp nàm đẹp gì cho bản thân (mà vốn thì có xinh gì cho cam)… lại hẹn lại hò, cuối cùng thì cũng đến cái ngày trọng đại đó :D
Hai đứa, tí ta tí tởn, cà phê cà pháo đợi đến giờ được nàm đẹp, một đứa thì nó quen zồi, một đứa thì hồi hộp lắm… chiện, đã bao giờ được đi biu ti xa lon làm đẹp theo đúng nghĩa đâu, hồi hộp kinh lên ý…

Read more...

Ngủ...

, , ,



Sáng nay tự dưng mẹ dậy rõ sớm rồi nằm không ngủ lại được, nhìn lên giường, thấy hai chị em nằm mỗi đứa mỗi góc, mỗi đứa mỗi tư thế mà thấy thương quá... Mẹ post ảnh lên đây để dành, sau này nhìn lại nhé:

Read more...

Ngày sinh nhật

,



Sáng sớm ngày sinh nhật, hai con thức dậy, cô chị hát hẹp pì bớt đầy tu iu, ông em tiếng Việt nói còn chưa sõi, cũng ngồi hát theo Hẹp pì bớt đầy tu ìu…
Sáng sớm, cũng có một cuộc nói chuyện thú vị thế này:
- Mẹ, chiều mẹ về muộn thôi nhé
- Để làm gì con?
- Con với bố về sớm trang hoàng nhà cửa, mua hoa tặng mẹ, mẹ về muộn cho bất ngờ
- Ơ… nhưng hôm nào bố cũng muộn mới về, mẹ không về đón con thì ai đón con được
- Con về một mình cũng được, con biết đường mà
- Nhưng cô giáo không thấy bố mẹ đến đón là không cho về đâu
- Thế làm thế nào nhỉ (mặt buồn thiu)
- Thôi cứ như mọi khi, con mang bài tập hôm nay học trên lớp về tặng mẹ là mẹ vui rồi, đấy là quà sinh nhật con tặng mẹ rồi…
(Hầu như ngày nào Chíp cũng mang món gì đó về tặng mẹ, khi là bài tập tô tranh trên lớp, khi là món đồ gì đó của môn học thủ công…)

Read more...

Con muốn hiểu…

, ,

Chíp được cô giao bài tập về nhà, tập tô các chữ o, ô, ơ, a, ă, â. Tô trong buổi tối để mai đem bài đến lớp nộp cho cô…

Chíp: Mẹ, con tô xong chữ rồi, mẹ đọc cho con các chữ trong cuốn vở này đi mẹ
Mẹ (chỉ vào từng từ trong cuốn vở tập tô của con): Con gà
Chip (đọc lại theo mẹ): Con gà
Mẹ: Cái ô
Chíp: Cái ô

Mẹ: Thôi con nhé, con tô chữ đến đâu mẹ đọc cho con đến đó, đọc cả cuốn thế này mẹ mỏi miệng lắm
Chíp (hốt hoảng giữ tay mẹ lại): Con đọc theo mẹ con cũng mỏi miệng mà, nhưng mà con muốn hiểu, mẹ đọc cho con đi mẹ…

Mẹ thấy con nói muốn hiểu thì không dám từ chối nữa, hì hục đọc tất cả các từ có trong cuốn vở tập tô, con thì rất kiên trì ngồi nhắc từng từ mẹ đọc :love:
Mẹ hy vọng khi con vào lớp 1 và các lớp học sau này, con giữ nguyên được sự ham học hỏi của mình… bởi vì trong lúc đọc cho con từng từ và nghe con nhắc lại, mẹ tự hào về con lắm :love: thật đấy con gái ạ :love:

Quà tặng và Tặng quà

,



20/10 – ngày của phụ nữ Việt Nam, nhưng cũng là sinh nhật của chị bạn đồng nghiệp chơi thân…
Chưa từng gặp ai nghiện chocolate khủng khiếp như chị, mặc dù 20/10, cơ quan tổ chức sinh nhật cho cả hai chị em (vì cùng sinh nhật tháng 10), nhưng như đã hứa, mình làm tặng chị một cái Browni, với lượng chocolate gấp rưỡi bình thường…



Chị bảo thích Browni lắm, thích sự ngọt ngào tan dần trên lưỡi của chocolate, thích sự dẻo dẻo của hạnh nhân lẫn trong miếng bánh… Mình thích cách chị thưởng thức, bởi chị làm mình vui vì món quà của mình được ưa thích đến thế :love:
Các cụ bảo, người tặng quà là người vui và hạnh phúc hơn cả người được nhận quà, chưa bao giờ mình thấy câu nói đó lại đúng đến như vậy :love:



Read more...

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30