12 anh chị em ...
Thursday, September 4, 2008 3:38:20 PM

Và cuối cùng, 4 chàng răng nanh ương bướng, cũng đã chịu nhú nhít để chui qua cái lợi bướng bỉnh
. Riêng hai răng nanh ở hàm trên, đã làm được 1 kỳ tích, là không phải chỉ nhu nhú tí đầu răng lấy đà như hai chàng răng nanh ở hàm dưới, mà hai chàng tỏ rõ ta đây là anh cả, đã nhô ra toàn bộ phần răng ở phía lợi bên ngoài (sát với môi)
, chỉ 1 – 2 ngày nữa, hai chàng sẽ hiên ngang đứng đó, như đứng tự bao giờ rồi
Còn hai chàng ở dưới, một chàng đã phá được cái lợi ương bướng và củ chuối
, 1 chàng nữa thì mới nứt được lợi ra, chưa nhú hẳn lên, nhưng như thế cũng hứa hẹn trong khoảng 1 tuần nữa, hai chàng này cũng không chịu thua kém hai ông anh ở hàm trên đâu
Và cộng với 8 cô chị đã có từ trước đó, 4 anh chàng ương bướng này đã xếp vào đội ngũ, và thế là Bin đã có 12 chàng/nàng răng đứng thẳng hàng, đảm bảo nụ cười rạng rỡ đầy những… răng là răng
Chỉ còn chờ nốt mấy anh chàng răng hàm. Mấy anh này cũng chẳng phải vừa đâu nhé… rồi cũng hứa hẹn những trận vật mình vật mẩy của Bin, rồi bàn tay Bin lại lọt thỏm trong miệng cho mà xem…
Ờ nhưng kệ, chuyện đâu còn có đó… Giờ thì phải cùng nâng cốc chung vui với sự ra đời của 4 chàng răng nanh đã…
Chúc mừng ngày sinh nhật của 4 chàng












