13 tháng ...
Sunday, July 13, 2008 4:03:27 PM
Bin nặng 12,3kg; cao 84 cm
Một ngày của Bin
Ghi chú: Khoảng thời gian dung gạch ngang (-) dưới đây là khoảng thời gian du di, không phải thời gian thực hiện công việc đó. Ví dụ từ 9h30 – 10h: 200ml sữa tức là trong khoảng thời gian đó sẽ cho uống sữa (cho uống lúc 9h30 hay 10h mới cho uống???) tùy vào thời gian ăn của bữa trước đó, chứ không phải tu sữa trong 30 phút
6h30 – 7h: Ngủ dậy, đánh răng
rửa mặt và chơi một lúc cho tỉnh táo7h – 7h30: ăn cháo (hơn 1 bát ăn cơm đầy cháo nếu sức khỏe bình thường)
9h30 – 10h: 200ml sữa công thức và quả chuối hoặc hoa quả gì đó bà nội cho ăn thêm
(không ăn trong một lúc nhé, có hôm ăn trước, ăn sau bữa sữa này, có hôm thì ko ăn và chiều sẽ ăn thay một bữa sữa sau khi ngủ dậy)
10h – 10h30: Ngủ khoảng 45 phút cho đến 2 tiếng tùy hôm
11h30 – 12h: Ăn trưa (cháo)
1h30 – 2h: 200ml sữa
2h: Ngủ khoảng 2 tiếng
4h: Sữa 200ml hoặc sữa chua Nestle 180ml hoặc hoa quả nếu sáng chưa ăn được hoa quả.
Nếu 4h chưa ngủ dậy thì thời gian ăn uống sẽ lệch đi như phần chữ xanh bên dưới đây
6h: Ăn cháo
8h: 200ml sữa
9h30: 150 ml sữa và oánh răng rửa mặt đi ngủ
Nếu 4h hoặc 4h30 chiều mới ngủ dậy thì thời gian lệch đi như sau:
4h ngủ dậy cho chơi tỉnh táo và đói mềm

5h: ăn cháo
7h: 200ml sữa
9h: 200ml sữa và oánh răng chuẩn bị đi ngủ.
Bin ăn cháo khoảng 10 phút là xong (có hôm không ăn hết bữa, có bữa chỉ ăn hai thìa là từ chối – bữa đó chắc chỉ 2 phút quá hiiiiii)
Sữa chỉ khoảng 5 phút là chàng tu xong 200ml (có bữa chỉ tu một nửa/một phần ba hoặc chả thèm tu tí nào... cái này hoàn toàn phụ thuộc vào chàng)
--> Vì thế mà bữa ăn của Bin hoàn toàn không có thời gian chính xác, trên đây chỉ là khoảng thời gian hàng ngày mà Bin được cho ăn... nhưng không phải là định lượng chính xác mà Bin ăn được. Có hôm ăn nhiều hơn, có hôm lại ít hơn.
Và kết quả:
13 tháng: Con cao 84cm, nặng 12,3kg
và hình của con (tối mẹ sẽ up)













baohannv # Monday, July 14, 2008 9:10:32 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, July 14, 2008 9:18:56 AM
Mờ... em đang ghen tị với bác đây, con gái sao mờ xinh thế???
Người đâu mờ... chọn nét khôn thế