17,5 tháng
Tuesday, November 25, 2008 6:51:43 AM

Quay đi quay lại đã gần 1,5 tuổi rồi, nhanh thật là nhanh em nhỉ…
Mấy hôm nay, mẹ nhìn thấy có vẻ em cao hơn rồi đấy, em đứng đến cổ chị Chíp rồi, chả mấy chốc mà em thành người lớn…

Mẹ yêu em thế, lúc em thấy mẹ về, cuống quýt đòi mẹ bế, cuống cuồng ôm chặt cổ mẹ, dụi đầu vào cổ mẹ và cứ úp mặt yên như thế một lúc lâu lâu

Em đành hanh với chị mỗi lần thấy chị loanh quanh bên mẹ, mỗi lần thấy mẹ ôm chị là em đẩy chị ra bằng được… dường như em nghĩ rằng mẹ chỉ riêng của một mình em thôi

Có khi, mẹ bế em trong lòng rồi, ấy thế mà bố ôm chị, em cũng lại nhao ra… nhưng rồi lại ngập ngừng, vừa muốn giữ mẹ vừa muốn giữ bố, sao em ghê thế hả em

Nhưng thế thôi, em lại yêu chị nhất nhà đấy, em có thể chẳng thèm thơm mẹ khi mẹ đề nghị em, cũng chẳng thơm bố hay thơm ông bà… nhưng chỉ cần mẹ bảo, em ra thơm chị đi, là lập tức em đứng lên đi ra phía chị, áp cái môi em vào má chị, hoặc vào môi chị… để rồi sau khi thơm xong, em lại cười khanh khách

Mẹ tị với chị, bảo sao em chỉ thơm mỗi chị thôi, không thơm mẹ… em quay đít đi coi như không biết mẹ đang tị nạnh… thế có chán không
Em đi học, hôm nào cũng được cô khen… và hôm qua em được cái phiếu bé ngoan đầu tiên rồi nhé… Có những hôm mẹ gọi điện về cho cô, nói chuyện với cô mà nghe thấy giọng em cười (và hét) vọng cả vào điện thoại… Cô bảo em ở lớp ngoan và rất biết nghe lời cô, giờ học em cũng đã chịu ngồi yên trên ghế nghe cô kể chuyện, dậy hát…

Mẹ yêu em lắm đấy em biết không… em vẫn lười nói lắm, chẳng chịu nói gì… nhưng về nhận thức em tiến bộ rất nhiều (và rõ rệt). Cách biểu lộ tình cảm của em cũng phong phú hơn rất nhiều… Mẹ tự hào về em lắm
















Tân SangTansang # Tuesday, November 25, 2008 8:07:03 PM
Mẹ cháu làm cái frame vừa vuông vừa trồn nhìn nó thế nào í
Chíp & Bindaolan # Wednesday, November 26, 2008 1:13:17 AM
Cơ khổ, em chụp trong phòng, trời tối, đồ đạc cứ lem nha lem nhem, nên cái nào để được thì để, cái nào không để được thì dùng cái hình ovan che bớt đi ấy mà, chả phải điệu gì đâu, các bác thông cảm hí hí hí
@ Anh Tũn: bác cứ đi cưa trước đi rồi bác bày chiêu cho em tán gái với nhé. em tuy bé bé thế thôi, nhưng mà chỉ thích xem đĩa paris by night thôi, đến đoạn có các em xinh tươi nhảy múa là em ngồi xem cười tủm tỉm - trông cái mặt rất chi là... khó tả
@ anh Bob: Hai anh em mình tuy vậy mà vẫn cùng năm, nên em với bác cứ cùng tiến thôi, có bác Tũn bác ý đi trước chỉ đường rồi hí hí hí
Tân SangTansang # Wednesday, November 26, 2008 1:33:15 AM
Chú bin đừng có tin tưởng gì vào anh Tũn. Tuy sún răng, nhưng anh í tán gái như chớp. Anh em mình kẻ oánh người lui nhường nhịn nhau, yên tâm chắc đánh đâu thắng đấy.
Chíp & Bindaolan # Wednesday, November 26, 2008 2:08:56 AM
@ Anh Bob: Ô thế à... khó nhể, thôi thế em với bác hợp tác nhé
Unregistered user # Wednesday, November 26, 2008 4:25:47 AM
Tương Phùngtuongphung # Wednesday, November 26, 2008 5:29:01 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, November 26, 2008 6:03:19 AM
@Tươngphung: Bin đi từ 16 tháng hiiii, có nhật ký đi trẻ của Bin đấy, mời chú đọc nhé
Em Ti bao giờ thì bố mẹ cho nhập ngũ?
GauBearfamily # Wednesday, November 26, 2008 7:45:52 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, November 26, 2008 7:48:53 AM
cả hai chị em đều học ở đó, nói chung là tốt lắm
Unregistered user # Wednesday, November 26, 2008 9:10:57 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, November 26, 2008 9:25:02 AM
Thật đấy
GauBearfamily # Wednesday, November 26, 2008 1:25:12 PM
cũng hơi lo lo hông biết thế nào ạ
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 27, 2008 1:24:10 AM
Unregistered user # Thursday, November 27, 2008 9:23:14 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, November 28, 2008 12:54:51 AM
Chán là chuyện của chán mà hiiiiii
Củm ơn em đã ghé thăm
Bi và BốngBiBi2007 # Thursday, December 18, 2008 2:36:17 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, December 18, 2008 4:11:12 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM