Chuẩn bị...
Friday, August 1, 2008 1:10:46 AM
Mẹ sắp cho con đi học rồi, hôm qua đã lấy thực đơn của lớp cháo về nghiên cứu, cân chỉnh lại thực đơn ở nhà và ở lớp để rồi sẽ trao đổi với cô, về cơ bản... chuyện ăn uống của con coi như ổn thỏa, không khác gì ở nhà.
Chuyện ngủ cũng vậy...
Có điều, chiều qua cho con ra lớp, mẹ thả con vào lớp rồi ngồi nói chuyện với cô Hiệu trưởng, nhưng rồi một lúc con chợt nhận ra không nhìn thấy mẹ, con khóc chạy đi tìm... (khác hẳn những lần trước vào trường, con mải chơi và không còn chú ý đến mẹ).
Mẹ chột dạ... không xong rồi... có lẽ phải cho con nhiều thời gian làm quen với trường hơn chị Chíp.
Mẹ tính toán, rồi lên kế hoạch.
Từ tuần sau, mỗi ngày mẹ sẽ nhờ bà cho con ra lớp chơi khoảng 2 tiếng rồi về... cứ thế cho đến hết tháng 8 này. Để sang tháng 9 con có thể nhập học mà không quá sock... và cũng tạm gọi là quen thầy quen bạn.
Hy vọng con trai mẹ, đi bộ đội thật ngoan, và trong khả năng của mẹ, mẹ sẽ cố gắng hỗ trợ thật tốt cho con bước vào môi trường mới... Nhưng chỉ bước đầu thôi, còn sau đó, con sẽ phải tự nỗ lực, chàng trai ạ












