My Opera is closing 1st of March

Ốm

,

Bin lại vừa ốm dậy... mất 3 ngày và 4 đêm sad ...
Trong vòng hai tuần, con bị hai trận sốt awww .
Lần sốt này, khởi đầu chỉ là sốt mọc răng (mẹ cho là như thế), lợi sưng tướng ở 4 vị trí răng nanh... Sưng thế hơn 1 tháng nay rồi, nhưng vừa rồi vừa sưng vừa tấy... con hâm hấp sốt (chỉ khoảng 38,5 độ), vẫn chơi bình thường.
Qua ngày thứ 2, con bắt đầu sốt cao, có biểu hiện của sốt virut. Lần này có lẽ vì thể trạng của con đang không tốt mà nhiễm virut, bội nhiễm xuống đường tiêu hóa (ngày thứ 3 bị sốt con đi ngoài gần 10 lần), mũi thì viêm nặng, đặc quánh sad
Trộm vía, con hết sốt rồi, nhưng chắc còn mệt, lười ăn lắm. Tay thì thường trực ở trong mồm (nguyên cả bàn tay mà con tống hết cả vào trong mồm, mẹ không biết điều đó có giúp con đỡ đau hơn không, nhưng mẹ vẫn để cho con làm vậy, hy vọng là không tạo thành 1 thói quen xấu cho con)
Và cuối cùng... răng vẫn chưa lên sad
Cố gắng lên, con trai. Hồi chị mọc răng nanh, cũng vất vả lắm, mẹ hy vọng chỉ cái răng nanh này hành hạ con trai mẹ thôi, các răng khác lên từ từ thôi nhé smile

Vào trường mới...Viết cho người tôi yêu

Comments

Muỗmh2py Tuesday, August 26, 2008 7:32:55 AM

Khổ thân Bin quá, hy vọng cái răng nanh chỉ làm bạn khó chịu tí thôi, khi nào hết khó chịu bạn nhớ ăn trả bữa cho mẹ Lan mừng nhé. Bin cố lên, bạn trai hụt của tớ, hihi

Chíp & Bindaolan Tuesday, August 26, 2008 8:57:15 AM

Hôm nay hai cái răng nanh bên dưới nhú lên tí rồi em ạ, 2 cái trên vẫn chưa chòi ra, lợi vẫn sưng to lắm, nhưng có vẻ chàng đỡ khó chịu hơn rồi, trưa nay chị về không thấy tống cả nắm đấm vào miệng nữa bigsmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28