My Opera is closing 1st of March

Ốm

Ốm mãi chẳng khỏi, cứ lây ra lây rây... Cứ đến khi gần khỏi, thấy cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn – lại nghĩ rằng thế là hạn sắp qua... Cuối cùng đã khỏi ốm... worried
Để rồi... lại ốm tiếp awww
Mệt mỏi quá, khỏi ốm đi, nhưng nếu cứ xì chét thế này, cứ cố gắng thế này, khỏi làm sao được
Hôm nay, chị đồng nghiệp nói, hạnh phúc là đi làm nhưng không phải chịu áp lực về tiền
Ôi sao mà đúng thế... đi làm... phấn đấu để có nhiều tiền, nhưng không bị áp lực bởi đồng tiền... hạnh phúc đơn giản thế thôi – mình cũng thế

Lấy chồng (2)Chăm sóc mẹ

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28