Nhớ...
Thursday, October 30, 2008 6:28:34 AM

(Entry này viết từ hôm qua nhưng mạng hỏng nên ko up được)

Hôm qua mẹ hư quá... đi làm về là cắm mặt vào cái máy tính, cũng chả xuống nhà hỏi han em Bin đi học thế nào (chị Chíp thì tự chạy chơi các tầng được nên vẫn bám mẹ), Bin loanh quanh chơi với bà nội và chị Diện.
Mẹ chỉ chơi với Bin một tí lúc ăn cơm, rồi ăn cơm xong lại loay hoay bánh trái... Bin đi ngủ rồi mẹ mới xuống phòng.
Sáng nay mẹ đi làm, hai chị em vẫn đang ngủ say...
Giờ ngồi đây mẹ thấy nhớ em thế... chiều nay về mẹ lại bận, chắc 8h mới có mặt ở nhà, chỉ chơi với em được 1 tiếng là em lại đi ngủ rồi...
Mẹ xin lỗi em nhé, mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em... và mẹ đang nhớ em quá












