My Opera is closing 1st of March

Con lớn thật rồi

,

Con gái lớn rồi, làm mẹ cảm động không biết bao nhiêu lần vì những câu nói, hành động của con… Cũng làm mẹ không ít lần giật mình… “4 tuổi… con đã lớn chưa?”
Tối qua, bố mẹ giận nhau, con thấy mặt mẹ xị ra, bố thì xách máy tính lên trên gác ngồi, con bảo mẹ:
Con: Mẹ đừng giận bố nữa. Mẹ có bỏ bố không? Mẹ đừng làm thế nhé rolleyes
Mẹ ngẩn mặt ra nhìn con, tự hỏi không hiểu sao con lại hỏi thế, ko hiểu sao con lại lo lắng về điều đó… rolleyes
Rồi hai mẹ con đi đến nhà cô Vân để lấy cho con cái váy, trên đường đi…
Con: Mẹ có yêu bố không hả mẹ?
Mẹ (gầm gừ): Yêu (vì chả muốn nói yêu với đương gì sất)
Con: Thế sao lúc nãy mẹ ghét bố?
Mẹ: Ừ tại bây giờ mẹ đang ghét
Con: Mẹ đừng ghét bố nữa, phải yêu bố chứ, nếu không bố buồn, bố đi lấy người khác thì sao, bố bỏ mẹ con mình thì sao??? eek
Mẹ (mặt ngắn tũn vì con) rolleyes
Con: Mẹ có yêu bố không
Mẹ:…
Con: Con yêu bố nhất nhà
Mẹ: Thế mẹ thì sao
Con: Yêu mẹ ít hơn awww cry
Hic….
Con gái tui, lúc nào cũng bênh mẹ trước mặt bố, nếu bố có bắt nạt mẹ, thì chắc chắn là con bênh mẹ, hiếm lắm mới có lần bênh bố mà ko bênh mẹ.
Hic… thế mà đi tâm sự tỉ tê với mẹ, nỡ nói với mẹ thế đấy sad
Nhưng… con gái lớn thật rồi…

Thơm/KissCó con gái...

Comments

Unregistered user Thursday, November 13, 2008 3:28:11 AM

Anonymous writes: Con gái lớn thật rồi, đã biết chia sẻ, tâm sự, biết củng cố hạnh phúc gia đình mình quá. :)

Chíp & Bindaolan Thursday, November 13, 2008 3:46:38 AM

Bạn nào thế? Tầm tuổi này, mình chẳng biết con lớn được đến đâu, nhận thức đến đâu, mà có nhiều khi nghe con nói... cũng thấy giật mình lắm smile

Tân SangTansang Thursday, November 13, 2008 7:48:08 AM

Choáng chưa? Có cô con gái đầu lòng bênh bố thế này Bố chắc sướng lắm đây. Quả này nhà Bốp quyết tâm làm quả con gái thôi. hì hì. Chắc nghe con nói xong mẹ cũng hết giận bố nhỉ.

Chíp & Bindaolan Thursday, November 13, 2008 8:56:29 AM

bigsmilebigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, November 13, 2008 8:58:36 AM

Hè he, bố Chíp hạnh phúc thật ấy nhỉ. Mà Đaolan ạ, nhà MS ít nói nhau hay giận nhau trước mặt các con lắm, sợ ảnh hưởng tâm lý của chúng nó. Ngày xưa MS sống ở nhà chồng, 2 vợ chồng giận nhau 2 tuần ông nà cũng không biết đâu. Tuy nhiên, mẹ Sóc cũng hay tâm sự với con theo kiểu "Mẹ giận bố lắm đấy nhé" "bố làm mẹ bực mình ghê" Con sẽ làm cầu nối để vợ chồng làm hoà. Đúng là ở khoảng này, mấy đứa con gái nhạy cảm thật, mẹ CB nhỉ!!!

Chíp & Bindaolan Thursday, November 13, 2008 9:25:47 AM

Nhà tớ có cãi nhau gì đâu, tự dưng thấy mặt mẹ xị ra... là nó biết thôi mờ
Với lại, vợ chồng tớ hay trêu nhau lắm, con toàn phải phân xử cho (nên mới hay có trò hay bênh mẹ đấy)
Còn đúng là vợ chồng tớ mà cãi nhau, BMC sống cùng nhà cũng chả biết, lý do là cả ngày có mẹt ở nhà đâu hiiiiiii

Tân SangTansang Thursday, November 13, 2008 9:00:18 PM

Cụ Tũn mà gặp Cụ Chíp thì không khéo ngồi than thở kệ chuyện quá khứ cả ngày không hết í nhở.

Chíp & Bindaolan Friday, November 14, 2008 12:53:09 AM

lol lol
Buồn cười câu nói của bác tansang quá đi mất lol lol
Vợ chồng tớ cũng hay bị con "mắng" can cái tội choành chọe nhau p (Tớ có một entry kể về chuyện này rồi đấy)
Hôm trước cũng can tội choành chọe quá đà, xong rồi... cú thật hí hí hí

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, November 14, 2008 1:18:31 AM

Buồn cười câu nói của BB quá lol lol

Chíp & Bindaolan Saturday, November 15, 2008 4:43:25 AM

lol
Thể nào chả có lúc gặp nhau lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Ôi....icon thèm đâu í nhở p, thèm quá, Chíp tình củm quá, anh Tũn bây giờ thì chỉ biết mắng bố mẹ thôi, láo lắm p bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

2 cụ này gặp nhau thì phụ huynh các cụ í toi lol lol bigsmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28