My Opera is closing 1st of March

Ô mai

Hôm Hà Nội mưa bão lụt, bố mẹ cháu đều được nghỉ làm do đường lụt không đến cơ quan được, con thì cho đi nhà trẻ rồi, nên bố mẹ được một ngày loanh quanh ngắm HN mưa và ngập... co ro trong cái rét đầu mùa... rẽ qua hàng ô mai - hoa quả dầm Thủy Khế mua một ít ô mai xào gừng, vừa ăn vừa thấy cái ấm ấm của gừng len vào trong cơ thể, vị ngọt ngọt, cay cay đầu lưỡi...
Mời các bác cùng măm với nhà cháu nhé coffee

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Cách xưng hô giữa các cặp vợ chồng khi yêu/giận nhauGia tài của tui – Phần 1

Comments

Unregistered user Friday, December 5, 2008 3:30:02 AM

Anonymous writes: thèm chảy ... ướt ... bàn phím..híhí

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, December 5, 2008 4:46:19 AM

Chết thèm!!! p p p p (dưới cái lưỡi có mấy giọt nước)

Cún & Nhímkimsonbui Friday, December 5, 2008 4:10:35 PM

Khi nào tớ ra, cho tớ ăn mí nhé bigsmile, thèm quá thể, trời lạnh, ngồi buôn dưa lê, ăn miếng ô mai, nhấp chén trà. Phê phải biết knockout

Tân SangTansang Friday, December 5, 2008 4:40:34 PM

Ngon thế, ơ thế chỗ này là đi mua cả đấy hả, ko có cái nào làm àh?

Chíp & Bindaolan Friday, December 5, 2008 7:07:44 PM

@ Tép: Nghe zậy mà hổng phải zậy... tưởng nàng thích thì chị gửi vào cho, thế mà không dụ được hi hi hi
@ Sơn: ok, ra đây, mua cho mờ ăn hí hí hí (tại mụ sắp ra nên tôi ko thèm gửi p)
@ Sóc: Tôi vẫn còn ít ở nhà đấy, măm không p
@ BB: Nói thế chứng tỏ MB rất khéo tay nhé p
Nói vậy chứ làm ô mai (nhất là ô mai xào) rất nhiều công đoạn... mình làm không... bõ hihiiiiiii. Tuy nhiên hoa quả dầm thì chắc chắn là ai cũng làm được bác ợ p

Chíp & Bindaolan Friday, December 5, 2008 7:26:45 PM

Chưa dầm không có nghĩa là không làm được hí hí hí
Nó còn dễ hơn cả ăn cơm nên mụ bảo ko làm được là tôi oánh mụ chít lol

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, December 6, 2008 4:47:32 AM

Nhìn thấy cóc dầm thèm không chịu dược. Cả sáng nay lượn chợ mà chẳng thấy hàng cóc nào. Về lại lên nhìn ảnh, tức vì thèm!!!! bomb bomb bomb

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, December 6, 2008 5:07:29 AM

Từ nhà Sóc mà lên Hàng Ngang, hàng Đường để mua cóc thì mẹ cháu thà nằm nhà ...ngủ cho quên thèm. Xa lắm mẹ Tũn ơi, phải 6 km là ít cry cry

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, December 6, 2008 5:16:27 AM

Đôi lúc mẹ cháu ham chơi hơn ham ăn, đôi lúc lại ham ngủ hơn ham ăn, đôi lúc lại ham ăn hơn ham chơi. Tùy lúc mà. p p

Tân SangTansang Saturday, December 6, 2008 10:25:09 AM

Trời mưa, lạnh, vợ chồng ôm nhau chui vào chăn rồi làm đĩa omai nhấm nhắt thì tuyệt nhỉ.

Mẹ Tũn chả dầm hoa quả suốt còn nói là không? Không nhưng dầm mà còn làm cho nó chín nữa ấy chứ.

Thỏ- SócSocconhonganh Saturday, December 6, 2008 1:57:15 PM

Bố Bốp toàn đi gieo gió thôi!!! Khéo lại bị xóm Opera Hà Thành này lại tổng tấn công bây giờ, ông thông gia ạ!!!

Chíp & Bindaolan Sunday, December 7, 2008 12:39:06 AM

Hôm nào sẽ đi lượn một vòng chụp ảnh các loại món ăn chơi ở HN, post lên cho BB chết thèm p
Nhem nhem chơi lol

Nguyen Phuong Linhmebebong Sunday, December 7, 2008 4:52:42 AM

Ôi rời ơi, hôm nay mới mò vào nhà bác chơi được thấy ngay mấy đĩa ômai đập vào mắt mà khhông dược xơi, thèm nhỏ... ra rồi đây này.
Chuồn sớm chứ ko cứ há mồm thế này viêm họng mất:zip: zip zip

Chíp & Bindaolan Monday, December 8, 2008 3:33:01 AM

lol lol
Nhìn thèm nhỉ hiii

Mousekinmousekin Monday, December 8, 2008 5:01:06 AM

Trời, mình đang trong chế độ kiêng khem vài thứ, trong đó có kiêng ba cái chua chua cay cay hấp dẫn thì nhìn thấy mấy thứ này thèm chết hic hic…ác dữ luôn lol

Chíp & Bindaolan Monday, December 8, 2008 6:16:00 AM

lol
Sao phải kiêng đồ này mousekin
Không béo mà p
Chẹp chẹp

Mousekinmousekin Monday, December 8, 2008 6:49:52 AM

he he mẹ Tim không sợ béo mà chỉ sợ ăn vô cho ku Tim bú ảnh hưởng output của con ấy mà bigsmile. Tim còn bé quá nên hệ tiêu hóa phản ứng nhạy lắm, mẹ Tim phải nhịn thèm thôi mẹ Chip ơi lol

Chíp & Bindaolan Monday, December 8, 2008 6:56:49 AM

hiii
Khổ thân, thôi nhịn tẹo vậy, khi nào Tim lớn thì mẹ lại.. măm hiiiiii
Bé Tim bao nhiêu tháng rồi hả mẹ Tim?
Để chạy sang nhà thăm Tim nào...

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Mẹ Chíp phát biểu hơi bị liều nhá bigsmile, mẹ Tũn chưa dầm quả gì bao giờ bigsmile devil

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Mẹ Sóc ơi, là mẹ Sóc à, mẹ nó chỉ cần lên Hàng Ngang là cóc dầm hay cóc chín có hết, ngon cực luôn, mẹ Tũn tòan ăn ở đó nên không bao giờ dầm quả gì mà bigsmile bigsmile bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Nhà bà ngoại Tũn cách đó cũng 5km, nhưng ham ăn và ham chơi mà p bigsmile, nên phải đi thôi lol bigsmile ( bây giờ về nhà bà nội Tũn thì lại càng gần rốn con rùa hơn lol lol )

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

bigeyes yikes sao BB biết là mẹ Tũn dầm hoa quả suốt p bigsmile, mẹ Tũn nói thật lòng là từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, chưa bao giờ mẹ Tũn làm món này, nói chung động từ "vào bếp" không có trong từ điển của mẹ Tũn p knockout

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28