Ngày đi làm cuối năm
Friday, January 23, 2009 1:47:06 AM
Mặc dù… đào, quất đã bán đầy đường
Mặc dù… tuần cuối năm đường lúc nào cũng đông tấp nập, và sẵn sàng tắc đường bất cứ lúc nào

Khác với mọi năm, chuyện mua sắm nấu nướng được mình bày vẽ và chuẩn bị kỹ lưỡng. Năm nay cũng chuẩn bị, mà sao đến giờ cũng chẳng thấy cần phải làm gì nhiều nhặn


Không giải thích được tâm trạng của năm nay… dường như mọi thứ đã bắt đầu bão hòa… Nhưng lạ là sự háo hức vẫn còn nguyên…

Ngày cuối năm đi làm, trời mưa phùn nhẹ, ra dáng mưa xuân lắm rồi… Cơ quan dường như vắng vẻ hơn vì một vài người đã nghỉ trước…
Thèm được về nhà, thèm được cùng chồng đi dạo chợ hoa… thèm được thấy không khí tết rộn ràng trong mình như mọi năm…

Ngày cuối năm, buồn vui lẫn lộn, năm mới… điều mình đang mong chờ có thành hiện thực không???
Mà thực ra, mình cũng hơi sợ sự thay đổi này… đã quá quen thuộc rồi… thay đổi liệu có thích ứng được không
Nhưng vẫn hy vọng lắm, mong lắm…

Ngày đi làm cuối cùng của năm…













cunquyen # Saturday, January 31, 2009 6:05:37 AM
Tương Phùngtuongphung # Saturday, January 31, 2009 6:44:17 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, February 2, 2009 7:54:04 AM
Chúc một năm mới an khang thịnh vượng