My Opera is closing 1st of March

Huyết áp thấp

Dạo này sáng mẹ chẳng hay ăn sáng, vì chẳng biết dừng lại mua món gì đến cơ quan nữa, món nào cũng chẳng muốn ăn.
Trưa qua, lúc 10h, mẹ đã thấy có vấn đề về huyếp áp rồi, tự đứng dậy pha cho mình một ly cà phê nóng, cũng không đỡ hơn là bao
Thế mà buổi trưa, cũng chẳng muốn ăn gì, gọi một bát miến trộn mà trệu trạo mãi mới hết. Hậu quả là cả chiều huyết áp tụt thê thảm, càng lúc càng mệt, càng lúc càng chóng mặt
4h30, đến giờ về, vì hẹn bố đi có công chuyện nên mẹ vẫn cố về, vừa đi vừa lẩm bẩm “sắp về đến nhà rồi, tập trung, tập trung… không được ngất”
Về đến nhà mà không bị sao hết, quả tình là sự thành công ngoài sức tưởng tượng của mẹ
Chỉ kịp bảo bố “pha hộ em cốc nước đường gừng” là mẹ vật ra nằm, huyết áp của mẹ lúc đó chắc chỉ giỏi lắm là 60/40
Mẹ đoán vậy vì sau lúc đó, khi đã uống 1 cốc nước đường gừng bố pha, ăn cố được ½ bát cháo, và nằm nghỉ ngơi một lúc (cũng đỡ hơn nhiều dù vẫn còn choáng), bố đo huyếp áp cho mẹ: 90/40 (bố bảo từ 90 xuống đến 70 mạch nhẹ lắm, khó nghe, đến 70 mới nghe đập mạnh, qua 40 là hết tiếng)
Sáng nay dậy đi làm, mẹ còn choáng lắm, huyết áp đo được là 80/40.
Giờ vẫn mệt phờ râu irked irked
Sợ quá vụ huyết áp. Tại chủ quan irked irked
Hic…
--------------
Đây cũng là lời xin lỗi, thanh minh thanh nga vì hôm qua không gọi điện được cho thông gia về vụ hò hẹn cắt tóc cuối tuần này p, hôm nay tôi lại để quên điện thoại, nên đành post entry này để cáo lỗi với thông gia, chúng mình hẹn hò lại vào cuối tuần sau nhé, cuối tuần này chắc tôi nằm bê bết quá, giờ đang ân hận sao không nghỉ để nằm nhà. Mệt thế hic hic

BROWNIE CHOCOLATTETrẻ 21 tháng học nói

Comments

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, February 20, 2009 7:47:57 AM

Sao thế nhỉ, huyết áp tôi cũng thấp. Sáng nào mà không ăn là biết ngay, toát mồ hôi lạnh, người run lẩy bẩy, choáng váng muốn ngất. Thôi đi mẹ Chíp ạ, về nhà nghỉ cho khoẻ đi. Giữ gìn ngọc thể để mai mốt còn có sức chiến đấu với con dâu, con rể nhà này nhá flirt flirt

Chíp & Bindaolan Friday, February 20, 2009 7:53:45 AM

Hôm nay chồng đèo đi Sóc ạ, giờ lại đợi đón về. Nãy than là lẽ ra nên nghe lời chồng, ở nhà cho xong thì bị mắng cho tơi tả phát nữa, nhục như con trùng trục p

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, February 20, 2009 8:08:49 AM

hí hí, vợ ốm mà dám mắng à???? Chồng này hư ghê!!!! Re-train lại chồng thôi p p cool cool

Chíp & Bindaolan Friday, February 20, 2009 8:15:23 AM

Đấy, khộ thân tôi thế mụ ạ irked irked

Cún & Nhímkimsonbui Saturday, February 21, 2009 1:06:23 AM

Cảnh báo cho mụ biết huyết áp thấp còn nguy hiểm hơn huyết áp cao nhé.

Đúng là mụ chủ quan sức khỏe quá. Phải "thể dục" thường xuyên thôi bigsmile.

Cũng bá cáo là tôi thuộc dạng huyết áp thấp nhưng vì xa thông gia nên phải cố gắng giữ cho nó đều, chứ gần như bà, tôi cho nó thấp suốt lol knockout

Tân SangTansang Saturday, February 21, 2009 1:01:05 PM

Giống mẹ Bốp, sao phụ nữ hay bị huyết áp thấp thế nhỉ.

Moon' MomLinhMoon Saturday, February 21, 2009 4:15:50 PM

Bác "đổ đốn" nhiều mới sinh ra HA thấp. Hờ hờ. Nhà cháu cũng bị đây mà lol
Vừa đi đổ đốn về xong bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, February 23, 2009 1:43:48 AM

@ Tũn: mụ xử lý được à??? lần sau tôi gọi mụ nhé, tôi hay bị lắm hic hic
Mẹ chồng tôi bị huyết áp cao, đi cấp cứu mấy lần rồi, nên phải mua máy về đo ở nhà mụ ạ (máy nghe tai ý chứ ko phải máy điện tử đâu)
Mà tôi hỏi mụ, nghe huyết áp tính từ lúc có tiếng đập dù rất nhẹ hay phải tiếng đập mạnh mới tính hở mụ?)
@ all: Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm và an ủi love

Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich Monday, February 23, 2009 5:17:12 AM

Khổ thân mẹ cháu. Mà sao người thì to lớn khổng lồ thế mà ăn thì ít thế nhỉ? Mình mà bỏ bữa nào là thấy người mất hết sinh khí luôn.

cunquyen Tuesday, February 24, 2009 11:16:00 AM

Uh, sao trông to xác thế mà ốm yếu thế nhở, tưởng bà phải khỏe như voi mới phải ý chứ bigsmile, cái vụ đo đạc huyết áp đọc xong mà cứ thấy lùng bùng p

Chíp & Bindaolan Tuesday, February 24, 2009 4:37:24 PM

@ Tũn: Gọi bà mãi chả được hic hic HA của tôi hôm nay đo được có 70/40, cao trào nhất là 80/50, mai phải vào viện thôi mụ ạ (hic mà nằm thì choáng, chả ngủ được huuuuu)
@ Cún: Tôi khỏe mờ bigsmile Có điều có bầu Chíp thì dính huyết áp thấp, thêm bầu thằng cu Bin thì bị cái dạ dầy... nên giò sợ không dám bầu nữa mụ ạ, cứ có một đứa con thì lục phủ ngũ tạng hỏng một phát thế này thì tèo hiiiii
Vụ đo huyết áp, không khó đâu lol mụ cứ có máy là đo được ngay ý mờ, nhờ Tũn nhờ p cơ bản chỉ là không biết chữa thôi p

Moon' MomLinhMoon Tuesday, February 24, 2009 6:16:26 PM

Em đảm bảo với bác, đẻ thêm fats sinh đôi 1 giai 1 gái nữa, là không bị sao nữa đâu. Thề đấy bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, February 25, 2009 1:15:05 AM

Em Moon khuyên khéo thật đấy yes yes lol lol lol

Nhân tiẹn có trưởng thôn hay qua bên này tôi hỏi luôn, Huyết áp của tôi luôn giữ ở mức 90/60. Người ta bảo là thấp, nhưng ổn định. Thỉnh thoảng tôi cũng bị như mẹ ChípBin, nhưng uống cốc cà-fé là khỏi ngay. Nhưng lần sau nhỡ để quá đà như mẹ CB thì mình phải làm sao?

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 25, 2009 9:23:53 AM

@ Moon: ặc ặc ặc
@ Sóc: Hôm nay tôi đi khám, tôi bị rối loạn tiền đình Sóc ạ hic hic hic
Huyết áp lúc sáng nay đến bác sỹ đo (sau khi uống một cốc sữa nóng) là 90/50, bs bảo huyết áp thế cũng bình thường nhưng lúc đó vẫn đang rất chóng mặt, khám tiếp thì hóa ra rối loạn tiền đình, lại một vốc thuốc về uống hic hic

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, February 25, 2009 2:00:46 PM

hì hì, chưa tới lúc. Khi nào tới thì tôi gọi nhá!

Chíp & Bindaolan Thursday, February 26, 2009 12:54:34 AM

Tôi đi khám cả ngày Tũn ơi, để quên máy ở nhà huuuuu
Về thấy mụ nhắn tin, đã nhắn trả lời rồi mờ
hic đúng là đen sad

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, February 26, 2009 1:49:54 AM

UI Đúng mục quan tâm, em cũng bị huyết áp thấp nên không bào giờ dám để bụng đói, đói là dẽ bị sỉu ngay. HỒi mang bầu Bông lúc nào cũng phải thủ kẹo ở trong túi bigsmile bigsmile bigsmile

Unregistered user Thursday, February 26, 2009 6:20:09 AM

Mẹ Tep writes: chị ơi, đi khám chưa chị? HA không trị được à chị? Hay do bác kiêng khem ăn uống? Bác không được nhịn ăn sáng nữa nhé, phải giữ sức khỏe để chăm lo cho C-B nữa nhé bác. Chúc bác chóng khỏe, mai lại tươi cười, vui vẻ, bác nhé :)

Chíp & Bindaolan Thursday, February 26, 2009 8:06:48 AM

@ Bông: uh để đói là nó tụt kinh lắm hic hic
@ Tép: Bác có dám kiêng khem gì đâu, biết bệnh mờ, mỗi tội hay nhịn ăn sáng vì đi làm vội bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, February 27, 2009 12:58:26 AM

irked irked irked irked irked
Ngồi đó mà cười
May mà hôm nay bạn đỡ nhiều rồi hí hí hí

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Saturday, February 28, 2009 1:49:11 AM

Huyết áp thấp bị rối loạn tiền đình nữa thì uống thuốc tây cho ổn rồi uống thuốc Bắc để củng cố từ gốc, chứ không kiểu rối loạn này thay đổi thời tiết là bị lại ngay, mà lần sau trầm trọng hơn trước ý nên phải cẩn thận. Nhưng bệnh này uống cafe, ăn socola vô tư bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 3, 2009 1:16:33 AM

@ jeekayak: Hic cơ mà béo thì làm thế nào sad

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Tuesday, March 3, 2009 1:43:29 AM

hic, em cũng đang béo nên chỉ dám nhắc đến socola thôi chứ nào có được ăn????? Bức xúc lắm p

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 3, 2009 1:57:56 AM

p Thế mà em khuyên bác như vầy, có rã man không chứ hic hic hic

Unregistered user Friday, October 30, 2009 4:14:38 AM

Anonymous writes: Chị bị huyết áp thấp thì cần phải sinh hoạt hợp lý: - Ăn nhiều muối, uống nhiều nước, giữ cân nặng ở mức độ trung bình, ko ăn quá nhiều thức ăn bổ dưỡng. - Táo tàu, long nhãn, hạt sen là những thức ăn có lợi cho người HAT - Cà phê, trà gừng, trà đặc, nước nho cũng rất tốt cho người HAT - Tập thể dục thể thao nhẹ nhàng cũng giúp cái thiện tình trạng HAT - Người HAT không được nhịn đói, bỏ bữa, nên ăn nhẹ giữa bữa trưa và bữa tối. - Cần phải ngủ đẫy giấc, 9 - 11h/ngày. KHi đau ốm cần hỏi ý kiến bác sỹ, tránh dùng thuốc gây hạ HA. - Trường hợp cấp tính thì dùng thuốc tây: Heptaminol, metaraminol... - Lâu dài thì dùng đông y, thực phẩm chức năng như: Hồng Mạch Khang...

Chíp & Bindaolan Friday, October 30, 2009 4:23:29 AM

@ Anonymous: Bạn là bác sỹ phải không, chi tiết quá love
Cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ ghi nhớ những gạch đầu dòng này flirt

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Mẹ Chíp chủ quan thế chứ, mà bố Chíp giỏi nhỉ, biết đo huyết áp nữa cơ à, nhà bà định giành hết nghề của thiên hạ hay sao bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Lần sau bị thế, nếu không ngại thì cứ gọi cho tôi, hết ngay bigsmile p, chứ nằm nhà và ăn uống, huyết áp lâu lên lắm, nhà mụ gần cơ quan tôi mà p wink

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Ôi dồi, ít nhất có 12 năm trong nghề, mẹ Chíp ợ p bigsmile

Cách đó huyết áp : huyết áp tối đa là tiếng đập đầu tiên, huyết áp tối thiểu là tiếng đập cuối cùng, khoảng cách giữa tối đa và tối thiểu phải > 20, nếu < 20 là dễ bị quay quay lắm và cũng nguy hiểm p smile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Mẹ Chíp ơi là mẹ Chíp ơi, cả ngày hôm nay tôi gọi điện thoại cho mụ mà không được, tôi cũng đoán là mụ ốm chưa hết, nên trưa gọi để qua nhà xem sao, nhưng không được, chứ tôi qua là bà khỏi liền p bigsmile

Mà số mụ đen cực ý p, được hôm tôi để máy trong cốp thì gọi p, đến tối thì tôi tắt chuông để sạc pin ( mà có mấy khi tôi tắt chuông đâu, tại thằng em nó trêu, nháy máy, để điện thoại của tôi rơi ----> tắt chuông bigsmile bigsmile p )


@ mẹ Sóc : có gì thì bà cứ gọi cho tôi p

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Tôi không nhận được cái tin nào cả sad, nên vậy đó, suy ra là mụ cực đen lol lol lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28