My Opera is closing 1st of March

Trẻ 21 tháng học nói

,

21 tháng, rất rất nhiều bạn đã nói nguyên câu
21 tháng, Bin vẫn dửng dưng khi bố mẹ, cô giáo dậy nói
heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart
Ấy thế mà một hôm không đẹp trời, mẹ chàng ốm nằm nhà (nghĩa là mẹ nghỉ làm), chàng đi học với bà, vẫn thấy mẹ trên nhà… (ý chừng là có mẹ thì mẹ sẽ đi với mình, nhưng xuống đến tầng 2 vẫn chưa thấy mẹ đâu), mẹ chàng bỗng nghe tiếng chàng vóng vót lên đến… 3 lần
- Đi rồi… đi rồi… đi rồi…
Mẹ chẳng nói gì, chẳng dám tin đấy là chàng nói cái gì có nghĩa… thì lại nghe chàng vóng vót lên
- Đi chưa?
- …
- Đi chưa? Đi chưa?
Không thể không trả lời chàng được, rõ là chàng đang hỏi mẹ chàng rồi… đành phải vóng xuống “con đi trước đi mẹ đi sau”
Rồi chàng mới thôi, im lặng đi xuống để bà đưa đi học
heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart
Một hôm khác, mẹ vẫn ốm nằm nhà, bố phải lên nấu cơm cho mấy mẹ con ăn… Bin ở dưới nhà nghịch quá, cứ đòi đi chơi, mẹ thì mệt… nên đành cho cả hai chị em lên bếp. Đến lúc xuống nhà, mẹ dẫn xuống cầu thang, Bin lại hếch mặt lên:
- Bố ơi…
- …
- Đi thôi …
heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart
Thế mà ở nhà, ở trường… khi cô và mẹ dậy nói, Bin chỉ tủm tỉm rồi quay đi, không bao giờ hợp tác để học, mẹ dậy kệ mẹ, cô dậy kệ cô…
Ờ không học cũng được lol lol mẹ chẳng cần, khi nào thích thì nói như vậy là được rồi, mẹ càng đỡ điếc tai lol lol

Huyết áp thấpHội ngộ tình yêu

Comments

Teeth Leeteeth Thursday, February 26, 2009 4:05:06 AM

Đúng rùi, đừng sốt ruột, hứng lên là bọn chúng lại nói ầm ầm, đến điếc cả tai ý chứ bigsmile

Chíp & Bindaolan Thursday, February 26, 2009 4:14:03 AM

yes yes
Chả hiểu chị làm sao, cơ mà hầu như ko sốt ruột mấy cái vụ phát triển của trẻ con thế này...

Unregistered user Thursday, February 26, 2009 6:11:14 AM

Kan writes: Con trẻ thì đáng yêu roài Nhưng mẹ bạn Bin kể chuyện sao mà thấy Bin yêu quá ! :X

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Thursday, February 26, 2009 8:01:58 AM

Bà thông gia cứ lo, con rể tui mà mở miệng thì cứ là cả câu như Thánh Gióng ấy chứ love

Thịnh 23 tháng vẫn chưa nói gì, một hôm đang ngồi bô, bố lại hỏi "con ị xong chưa", tưởng chàng gật hoặc lắc đầu, ai dè mở miệng "ị xong zồi", bố... ngất faint bigsmile lol

Chíp & Bindaolan Thursday, February 26, 2009 8:13:10 AM

lol lol
Thông gia nói đúng, mấy hôm nay thi thoảng nó mở lời, mà mở lần nào ngất lần đó lol
Sáng nay bố nó giơ tay bảo bắt tay, nó giơ tay ra bắt, bắt xong ông bô bảo tay kia nữa nào, nó bảo "tay này á" lol
@ Kan: sao trình khen của nàng cao thế nhỉ, chị đọc đi đọc lại thấy mình viết phình phường, chả lột tả biểu cảm gì cả hiiiii
Dưng đọc lại lời khen của nàng vẫn cứ sướng love

Nguyen Anh Ductrangdungtron Thursday, February 26, 2009 8:36:28 AM

Sướng thế. Chúc mừng mẹ Bin nhé. Đánh dấu mốc 21 tháng nhả ra lời vàng ý ngọc. Mẹ Tròn cũng đang mong được thế này đây. Hơi sốt ruột rồi. whistle

Bảo Như - Bảo Quangbaonhu-baoquang Thursday, February 26, 2009 9:15:54 AM

Haha, cái vụ đi học này ai cũng giống ai.
Đúng đó mẹ, nói nhiều quá, điếc hết cả tai. Giống con bé nhà em, nói hoài hỏng mỏi miệng. Rồi tự nói với gấu bông mới ghê chớ.

Chíp & Bindaolan Thursday, February 26, 2009 9:23:17 AM

@ mẹ Tròn: Đâu có, nó chỉ nói đúng 1 nhời, xong dụ sao cũng ko nói lại nữa... thành ra một hồi lại bán tín bán nghi "hổng biết có phải nó nói hay ai nói thay nó zậy ta" lol lol
Cơ mà túm lại ko nên sốt ruột, đằng nào mà nó chả nói, nói chậm chậm tí đỡ điếc đầu bigsmile
@ BN-BQ: Thật đấy yes mẹ Tròn thấy chưa lol
Cơ mà vụ quay qua nói với gấu bông đểu thế lol

Tương Phùngtuongphung Thursday, February 26, 2009 9:34:12 AM

Chúc mừng anh Bin nhé! Bắt đầu đi tán gái được rồi!

cunquyen Thursday, February 26, 2009 9:38:33 AM

Ở, con trai nói ít, làm nhiều là sáng giá lắm đấy yes, chứ cứ nói leo lẻo chỉ tổ nhức đầu nhức óc bigsmile

Chíp & Bindaolan Thursday, February 26, 2009 9:52:03 AM

@ Tươngphùng: Anh sắp sang tán em Ti đây, giờ anh cứ đi tán bừa lol lol
Thông gia thông cảm nhớ, anh tán tỉnh tí thôi lol
@ Cún quyên: lol lol

Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH Thursday, February 26, 2009 10:29:45 AM

Hừ irked

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, February 26, 2009 1:47:10 PM

hí hí, vậy mà lúc THỏ nhà tôi lâu nói quá, tôi sốt tột vô cùng. Bây giờ tới lượt thằng Sóc thì mình lại dửng dưng. Bao giờ nói chả được bigsmile bigsmile bigsmile

Mà Bin nói nghe già quá à love love love> Vừa mới nói đã nói cả câu Sướng thế!

Mẹ Sóc cũng làm mẹ CB sướng thêm phát nữa. Khen giống hệt nhà Kan love love heart

GauBearfamily Thursday, February 26, 2009 5:15:50 PM

đểu thía nhờ..cái bọn này đến độ bi bô nghe iu ko chịu nổi
@mẹ Tròn : nhớ đấy nhớ, cứ sốt ruột gào thét là chẳng thấy thằng con nói nằng gì...rồi đến lúc nó nói nhìu,hỏi nhìu lại cáu:cat:

Chíp & Bindaolan Friday, February 27, 2009 12:56:07 AM

@ Thông gia: Đẻ nhanh lên lol lol
@ Tũn: yes yes
Tôi cũng chả hiểu sao mình lại thế, thực sự là chả cảm thấy gì ấy lol (Nông dân người ta gọi thế là mẹ mìn lol )
@ Sóc: Thực ra nó chỉ nói vậy rồi thôi chứ không bi bô theo kiểu đã nói là nói liên mồm đâu lol
Bà khen giống em Kan làm tôi lại phải ngồi đọc lại, cũng vẫn thấy thế, viết thì nông dân một tập, ko biểu lộ tí cảm xúc nào mà cũng được khen lol
Nhưng vẫn nói lại, dù sao thì vẫn sướng, tự sướng tí lol
@ Gấu: yes bigsmile

Bảo BảoiuBB Friday, February 27, 2009 1:52:10 AM

Hihi, chả gấp làm gì bác nhỉ? Em cũng chả gấp bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, February 27, 2009 2:01:35 AM

@ BB: uh việc gìề mà gấp nhờ em nhờ, gấp gáp tự dưng mình sốt ruột, mà sốt ruột thì nó cũng có... nói đâu lol
Đấy, rồi một hôm không đẹp trời nó lại tuôn ra cả tràng ý chứ lol

Tân SangTansang Friday, February 27, 2009 6:54:12 AM

Chúc mừng em Bin nhé!Bin giỏi quá.

Bi và BốngBiBi2007 Saturday, February 28, 2009 3:19:00 AM

Trẻ đang học nói hầu như nhóc nào cũng vậy hết mẹ Bin à. Đôi khi người lớn có dạy bọn trẻ cũng vẫn "im thin thít như thịt nấu đông". Nhưng có những lúc thì làm cho bố mẹ fải ngạc nhiên như Bin ấy.

Cún & Nhímkimsonbui Sunday, March 1, 2009 7:33:17 AM

Vào cái entry này mắc cười quá, em Bin nói thế là chả mấy chốc cái mồm cứ leo lẻo suốt ngày đâu.

Phát hiện thêm một hội chứng trong làng opera lol

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 3, 2009 1:12:26 AM

Hội chứng gì hở mụ??
Mà mắc cười là seo??? p
@ Bibi: yes yes

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, March 4, 2009 2:38:55 AM

E vừa post bài nàng bên nhà thì sang đay đọc bài chàng của Bác e buồn cười quá.Công nhận bọn này để thật,ngày nào cũng có chiện để bigsmile bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, March 4, 2009 3:07:59 AM

lol lol
Công nhận

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Tại chàng chín chắn nên nói vậy thôi lol lol, thiên cơ bất khả lộ mà lol lol lol lol

Cái vụ không sốt ruột về việc phát triển của con thì mẹ Tũn giống mẹ Chíp lắm í p bigsmile, ngày Tũn 12 tháng 5 ngày mới mọc cái răng đầu tiên, mẹ vẫn kệ jester jester

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28