My Opera is closing 1st of March

Sốt ruột

, ,

Thực tình, entry này em định để dành để viết những điều khác cơ, tươi vui hơn...
Nhưng bây giờ em đang sốt ruột quá... từ ngày mình gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau... chưa có bao giờ anh ốm mà em không ở cạnh anh, trừ lần này...
Cồn cào cả ruột gan sad
Nãy con gái đòi gọi điện cho anh, sau khi hỏi em "sao bố lâu về thế", và sau khi mẹ nhắc "bố đi công tác mà con"...
Cho con gọi điện cho anh, nghe con nói "bố đỡ ốm chưa, bố về nhà con bóp đầu kiểu mới cho bố, rồi bố sẽ khỏe ngay"... cứ tưởng là bố nghe sẽ vui lắm sad
Ai dè khi con chuyển máy cho mẹ, nghe giọng anh mệt quá, chắc đang lên cơn sốt nữa à anh? và đang nằm nghỉ???
Em sốt ruột quá. Ghét cái lần đi công tác này của anh hơn mọi lần khác...
Anh uống thuốc chưa? hic hic
Ghét cái cảm giác bất lực này quá đi mất
Khỏi nhanh lên nhé sad

Đến khi “Hến” chịu mở miệng :DChúng nó “yêu nhau”

Comments

Chíp & Bindaolan Monday, March 23, 2009 2:13:51 PM

Hic cảm ơn bà đã chia xẻ kịp thời...
Bố nó ốm mà bất lực toàn thân bà ạ, chồng một nơi vợ một nơi sad
Tối nay thằng cu con quấy khiếp, tôi đang ko biết do lây cúm của bố nó hay mọc răng nữa, đang theo dõi (hơi hâm hấp sốt nhưng khóc quấy kinh lên - thằng cu này ít khi quấy thế trừ rất mệt), nãy tôi đành cho một viên efferangan rồi, có vẻ dễ chịu nên lại chịu chơi, tay thì cứ thọc vào miệng liên hồi, sờ thì thấy lợi sưng mấy chỗ. Nếu đúng mọc răng thì nốt trận này là đủ hết răng
Định bấu cấu tình hình này sau để bố nó khỏi sốt ruột, dưng mà chả kìm được, tôi cứ lo cái gì là lải nhải liên mồm, giờ ko có chồng bên cạnh để mình lải nhải hic hic

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, March 23, 2009 11:44:52 PM

Ốm này là lây từ nhà anh Tũn ra đấy! Con virus Cúm nhà anh Tũn khỏe thế, chu du khắp nơi rồi.Bắt đền mẹ anh Tũn đi Bác! kkeke:D bigsmile bigsmile bigsmile
Đi đâu cũng gặp người óm, sợ quá!
icon: chạy mất dép

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 12:54:28 AM

@ Tũn: Cũng chưa biết mụ ạ, tôi đang nghi nó lây bố nó, sốt nhẹ và quấy lắm. Bố nó cũng thế, sốt nhẹ nhưng mệt lắm.
@ Bông: bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 1:04:01 AM

Tôi cho uống từ hôm qua mà mụ. Uống vào là nó đỡ mệt ngay ý, lại tỉnh táo chơi. Chứ lúc chưa uống quấy nhèo nhẹo sad
Con nhà tôi chả khi nào quấy trừ rất mệt sad

Nguyen Phuong Linhmebebong Tuesday, March 24, 2009 1:12:18 AM

ơ giờ e mới biết có siro efferangan. B nhà e mà sốt cao e toàn cho ăn đạn vào đít thôi Bác ạ. Cũng may là ít ốm nên mẹ ko biết nhiều tên thuốc.bigsmile
Bin ơi mau khỏe đi chơi với tớ nhé!flirt

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 1:18:55 AM

fenecgan là siro gì thế mụ? Tôi chưa nghe thấy nó
(vừa hỏi bạn gú gồ, bạn ý cũng kêu ko biết bigsmile )
Đang mong Bin lớn cho đỡ ốm vặt,cả tháng nay nó rối loạn tiêu hóa nên đề kháng kém lắm. CHÁN
@ Bông: uh tớ đang cố hiiii

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 1:48:13 AM

ok
nghe được đấy, tôi đang định mua siro ameflu cho nó uống, cái này tốt hơn hả mụ
À mà đọc lại, mụ có nhầm với siro Phenergan không thế mụ?
Cái đó chống dị ứng mà, nhà tôi lúc nào cũng có sẵn, nhưng chỉ dùng trong trường hợp ho dị ứng buổi tối, hoặc nổi mề đay gây ngứa thôi, chưa dùng khi bị sốt bao giờ
Hôm nay thử xem sao

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 1:55:05 AM

Originally posted by mẹ Tũn:

Ameflu không chuyên về cảm cúm lắm, vì không có hạ nhiệt ở trong đó, mà đấy là thuốc chống viêm mũi dị ứng thời tiết thì nhiều hơn.


Tôi đọc cũng ko thấy có tác dụng hạ sốt, mà ông xã tôi uống cái đó lại toát mồ hôi và hạ nhiệt đấy mụ ạ, cũng đỡ mệt nữa, hôm nay thấy bảo đỡ sốt rồi, nhưng có vẻ bị bội nhiễm xuống tiêu hóa rồi. Thằng Bin mà bị giống bố nó thì chết mất, nó rối loạn cả tháng, vừa mới đỡ được tí hic hic

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 2:12:00 AM

Ôi không, ox tôi uống thuốc viên chứ, siro cho trẻ con thôi bigsmile (nó có cả các loại siro và thuốc viên, có cả loại ngày và đêm luôn bigsmile )
Tôi nghĩ bội nhiễm thông thường do virut thôi, cơ thể yếu ko chống lại nổi nên đường tiêu hóa bị tấn công (hoặc đường hô hấp)
Con Chíp hồi bé sốt virut suốt (hồi mới đi học) nên vụ này tôi nắm tương đối
Có điều CHÁN sad

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 2:38:27 AM

lang băm là lang băm thế nào lol lol Thuốc thì nhiều hơn quân nguyên, hôm nọ tôi đi khám tiền đình mà bác sỹ cũng chả biết viên serc bà kê cho tôi đấy (mặc dù tôi uống đỡ cực kỳ)
Cảm ơn bà nhiều lắm love

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 2:48:21 AM

mụ nài còn đa nghi hơn cả mình, bà ngoại kê mà còn không nghe
Tôi nghĩ bác sỹ lởm là lởm từ trình độ luôn ý, chứ không có bác sỹ đa khoa lởm lol lol
Gớm mìn là bệnh nhân tin tưởng bác sỹ thế, con mụ trong ngành thì nói thế kia kìa lol

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 3:05:22 AM

Phải nói là nhờ mụ thế mà opera được nhờ yes yes

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 3:12:57 AM

há há há
Xương xương lol lol

Le Duc Hieuphuongthao1921 Tuesday, March 24, 2009 4:21:12 AM

Bác zai thấy bác sốt ruột thế này chắc cũng phải khỏi ốm nhanh thôi. wink

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, March 24, 2009 5:30:58 AM

Đọc từ cái sốt ruột đọc đến tên thuốc. Mẹ Sóc cũng như mẹ CB, hay tẩn mẩn nhớ tên thuốc và công dụng của thuốc giống lan băm. bigsmile bigsmile bigsmile . Con virus này đích thị là lây từ nhà Tũn, qua đường INternet tới các nhà đây!

@mẹ Tũn: Tôi cũng nhớ Phenergan là chống dị ứng chứ bà? Còn chống được cảm cúm nữa à? Thỏ nhà tôi hay bị mề đay theo mùa nên thỉnh thoảng vẫn uống nó.

Sóc nhà tôi dị ứng với effenegan bà ạ. Cứ hạ sốt bằng Effenegan thì y rằng dị ứng khắp người hoặc đi ngoài ngay. Tôi cho Sóc hạ sốt bằng panadol (siro) + uống kèm men vi sinh. Cũng thấy đỡ rồi.

Quên nữa, chúc bác giai mau khoẻ, để mẹ CB đỡ ...lải nhải bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, March 24, 2009 6:18:11 AM

@ Cò: love
@ Sóc: love
Lải nhải với các mụ đỡ bao nhiêu rồi đới love

Moon' MomLinhMoon Tuesday, March 24, 2009 3:01:52 PM

hic hic, sao lắm nhà ốm thế này

Moon' MomLinhMoon Tuesday, March 24, 2009 3:03:16 PM

mun nhà em hôm rồi cũng cho uống cái đó đấy. Nhưng k khỏi mấy, chỉ đỡ thôi, ameflu í.

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, March 25, 2009 1:46:09 AM

@mẹ Tũn: ra là vậy, lần này thì em đã hiểu smile smile happy

Chíp & Bindaolan Wednesday, March 25, 2009 2:52:47 AM

@ Moon: chị đang cho uống Tiffy em ạ, và vẫn đang theo dõi rolleyes
@ Sóc: Tôi cũng thế yes

Tân SangTansang Saturday, March 28, 2009 7:38:39 AM

Em cũng bị sốt và ôm từ tối chủ nhật tới hôm nay vẫn chưa khỏi các bác a, em vị viêm họng sau đó lại chuyển sang viêm thanh khoản 6 ngày kháng sinh rồi,mệt quá đi mất, hôm nay em moi vào mạng đây. Bốp thì từ hôm qua đến giờ cũng bị sốt mọc răng,mè nheo lắm các bác a. mong sao gđ ta chóng khỏe nhé!!ốm thế này chán lắm, ghét cái thời tiết này quá cơ!!

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Sao nhiều người ốm cái đợt này thế nhỉ, bố Tũn vẫn phải đang uống thuốc, cũng vẫn phải làm mọi việc. Ghét cảm giác bất lực lắm í. Bố Chíp mau khoẻ nhé.

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

bigsmile chắc là em Bin mọc răng thôi, vì lợi sưng khắp nơi thế cơ mà, bố nó chắc cũng sốt vi dút hử, thời tiết ác nghiệt thật scared, can đảm lên nhé, ốm thông thường thôi mà p up

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Hị hị ..ơ, sao lại từ nhà anh Tũn nhể bigsmile, con vi dút ở nhà anh Tũn bị đập ngay lập tức òi, làm gì có chuyện còn sống để chu du lol lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Có sốt nhẹ hả, cho uống si rô efferangan luôn đi, hoặc si rô tiffy ( cái này không hay dùng nên không biết viết có đúng không p bigsmile ) để ngăn chặn, chứ cúm thật thì mệt khủng khiếp luôn.

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

@ mẹ Bông : nhầm lol mà là siro fenecgan bigsmile p, anh Tũn dạo này cũng ít phải dùng thuốc nên quên hết tên rồi bigsmile p

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Ra hàng thuốc là có ngay lol lol tên đọc thì thế, còn tên thuốc thì không nhớ chính xác lol lol lol

Là thuốc có kháng histamin, giúp cho đỡ sốt và cơ chế của nó là chống dị ứng, mà căn bản của sốt là dị ứng, hiểu chửa bigsmile, nên nó đỡ mệt rất nhiều mà không cần dùng hạ nhiệt khi chưa cần thiết.

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Ameflu không chuyên về cảm cúm lắm, vì không có hạ nhiệt ở trong đó, mà đấy là thuốc chống viêm mũi dị ứng thời tiết thì nhiều hơn.

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Vì nó là siro, có đường mà, nên rất dễ bị rối loạn tiêu hoá, tốt nhất là cho uống men tiêu hoá kèm theo luôn, không sao hết ( đúng giọng ngành Y nhở lol, cứ cho thuốc, không bổ âm thì bổ dương bigsmile bigsmile D bigsmile )

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

lol lol đích thị lang băm, nhở lol devil

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Nếu là bác sỹ trẻ thì không biết được hết đâu, còn nếu bác sỹ không chuyên khoa thì lại càng không biết, chính vì vậy mà ngành Y cần chuyên khoa sâu là vì thế, lởm nhất là bác sỹ đa khoa, tôi sợ lắm p knockout. Chính bà ngoại Tũn kê đơn cho Tũn mà tôi còn không nghe, phải là chuyên khoa thì mới chịu lol p, bà toàn mắng devil

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Càng trong ngành thì càng biết mà p bigsmile, đa khoa là lởm thật ý, vì cái gì cũng phải học nên làm sao giỏi được, tôi nhờ cái tính đa nghi và quyết đoán mà tôi có được ngày hôm nay đấy lol lol happy

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Iem đi tìm icon ie thiẹn lol lol lol, iem là iem hay xí hổ happy

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

@ mẹ Sóc : phenergan là thuốc chống dị ứng, nhưng cơ chế của sốt và cảm cúm lại là do dị ứng là chính, nên cho uống cái này với trẻ < 2 tuổi rất hợp lý, chứ trẻ > 2 tuổi thì nhiều thuốc lắm.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28