Đại chiến dịch… tẩm bổ
Monday, March 30, 2009 2:51:37 AM

Đơn giản, là vì vỗ thoải con gà mái cũng không béo được

Chân dung đó là của… chàng
Kể ra thì xấu hổ, cách đây gần… 6 năm, hai đứa tí tởn dắt nhau đi may bộ vest chú rể ở nhà may Cao Minh, ông chủ may may đo đo cho chàng, xong cũng hí hởn, tí tởn không kém “Thể nào mấy tháng nữa chú chả phải đến đây gặp anh để may lại bộ khác, vì chú sẽ béo lên”
Ô hô…
Gần 6 năm rồi, chàng vẫn mặc vừa cái bộ chú rể ngày nào
---
Chàng đi công tác gần 1 tuần, đúng lúc đi thì sốt, rồi sau đó lại rối loạn tiêu hóa… người cứ rũ ra như tàu lá mà vẫn phải cố… họp họp hành hành chả trốn được
Hôm chàng đi về… ô… vợ chàng nhìn chàng mà cứ tưởng không phải chàng, vì rõ là thế, có phải chàng đâu, rõ là cái mắc áo đang đi đấy chứ
Nhìn chàng, phải nói thực lòng chỉ có một từ để lột tả thôi, đó là “khủng khiếp”
Hỏi bạn Gú gồ thân “Bạn có biết chồng tớ trông thế nào không, đẹp giai cực”
Bạn bẩu “Ô hô, chồng bạn lổi tiếng thế, sao tớ không biết, tớ có đầy hình của chồng bạn”
“Điêu, làm gì có”
“Thề, có thật… đây nài”
Và bạn có thật, bạn đưa luôn ảnh ra cho xem. CHOÁNG
Vì… chính xác là chàng, không ngờ chàng lổi tiếng thế
Và, ảnh chàng đây (do bạn Gú gồ cho)

Vậy là thay vì chiến dịch tăng cưn cho con cái như nhà bạn bè, nhà chàng bắt tay vào chiến dịch… tẩm bổ cho chàng. Tất nhiên là bắt đầu bằng thuốc – thuốc đặc trị để chàng khỏi hẳn đã
Rồi sau đó là nước, rất nhiều nước, các món canh, soup là ưu tiên số 1
Sau đó là vitamin
…
Chàng sẽ không béo lên đâu (biết thừa là thế), dưng ít nhất cũng đỡ giống cái mắc áo đi một tị
P/S. Nhân tiện lúc bạn Gú gồ đưa vợ chàng xem ảnh mới nhất của chàng, bạn ý còn cho thêm cả một cái ảnh nữa, bảo “hao hao giống vợ chồng bạn đấy”
Tất nhiên ko phải vợ chồng chàng, vì tuy vợ béo cũng không đến mức khủng khiếp vậy, nhưng nhìn funny dễ sợ














Chíp & Bindaolan # Monday, March 30, 2009 3:15:33 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, March 30, 2009 3:19:02 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 30, 2009 3:25:04 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 30, 2009 3:31:20 AM
Sợ quá
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, March 30, 2009 3:32:06 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 30, 2009 3:39:47 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, March 30, 2009 4:32:22 AM
Ngô Phan Nguyệt Minhmin-xinh # Monday, March 30, 2009 4:36:27 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 30, 2009 4:39:19 AM
@ Min: Èo, em cứ đụng vào nỗi đau của bác, bác tự kiểm điểm là mình cũng chịu khó, cũng món nọ món kia ác liệt lắm, dưng vợ béo cứ béo, chồng gầy cứ gầy
Chồng bác đi đâu cũng được thể "vợ ăn hết phần chồng"
Nhụt thế
Unregistered user # Monday, March 30, 2009 8:41:08 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 30, 2009 8:54:18 AM
Sao mà choáng
Tân SangTansang # Monday, March 30, 2009 10:29:11 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 30, 2009 11:22:09 AM
Tớ hứa với bạn là nếu bí kíp của bạn "ngon", tức là xã nhà tớ lên cưn vù vù ý mà, thì từ giờ cho đến lúc bạn về, mỗi bựn ọp ẹp thì em Cún bé nhỏ không bao giờ bị bắt nạt, ko bao giờ phải kê đùi làm gối cho ai cả. Bạn thấy có được không
@ Các bạn xà: Các bạn biết tình hình nhà tớ rất ư là tình hình rồi đấy, nên các bạn giúp tớ nhá, giả dụ có bắt nạt hay có gối đầu thì chún mìn gối kin kín thôi nhá, được hông các bạn
Tân SangTansang # Monday, March 30, 2009 12:30:24 PM
Bố Bốp dùng biện pháp tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Cách này đơn giản lắm, mỗi sáng mẹ cháu làm 1 cốc nước nóng, cho vào 1-2 thìa mật ong. Vừa thổi vừa uống, sau 15 phút thì hãy ăn sáng. Mật ong vừa có tác dụng tăng cường sức khỏe cho cơ thể, bổ sung Vitam và lượng đường cần thiết. Uống mật ong bằng nước nóng buổi sáng sẽ giúp tẩy sạch dạ dày, trung hòa các axits dư trong dạ dày--> giúp chống đau dạ dày, ổn định tiêu hóa.
Ngoài ra trong ngày phải uống nhiều nước. Mỗi ngày phải uống 2-4 lít nước. Mẹ cháu có thể làm sẵn nước mát có tác dụng bồi bổ cho bố cháu. Và quan trọng nhất ăn cơm tối sớm 1 chút, trước khi đi ngủ làm thêm 1 bữa nữa. Đảm bảo tăng cân 100% lại cực kỳ khỏe mạnh.
Chíp & Bindaolan # Tuesday, March 31, 2009 12:56:25 AM
Nghe có vẻ ổn lắm, tớ sẽ áp dụng từ ngày mai, cảm ơn bạn Bob nhiều hiiiii
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, March 31, 2009 1:03:05 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, March 31, 2009 1:39:43 AM
Nhưng đợt này không lười nữa
Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm
Tương Phùngtuongphung # Tuesday, March 31, 2009 10:56:28 AM
He he, nhà này có tẩm bổ cho nhau kiểu thế ko?
Cún & Nhímkimsonbui # Tuesday, March 31, 2009 6:37:52 PM
Tua lại, theo kinh nghiệm của các nhà hàng xóm, tuyền ăn đêm là cháo nếp đường. Mụ thử xem.
Còn bàn về vụ gầy, tạng người rồi. Khó béo đấy. Cứ AQ cho thoải con gà mái
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 1, 2009 12:58:12 AM
@ Sơn: Uh có lẽ tôi cho lão ý ăn cháo đường ban đêm
Vụ tạng người thì chồng tôi đúng là ko béo được, dưng trận này thì thê thảm. Chỉ mong phục hồi lại như lúc trước ốm thôi
Teeth Leeteeth # Wednesday, April 1, 2009 1:25:18 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 1, 2009 2:13:15 AM
up ảnh nhanh lên
Tân SangTansang # Wednesday, April 1, 2009 11:56:39 AM
hanquynhchauquynhhan # Friday, April 24, 2009 7:02:59 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, April 24, 2009 7:29:01 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM