Sự kiện!
Wednesday, June 10, 2009 1:05:29 AM

Tại vì ảnh này mẹ không chụp bằng máy của mình (hết pin vì không tìm thấy sạc, giờ thì thấy rồi... may thế hí hí hí)... Cô Vân mang cho mẹ mượn máy, nhưng mẹ không biết dùng, chả biết chỉnh chọt thông số thế nào
nên ảnh tối om om và lấy nét không chuẩn tị nào
Vậy nên, máy cô Vân là chính, máy mẹ chụp chỉ chộp sự kiện thôi...
Và sự kiện đây

Anh chàng đi chơi, gặp một bạn (dưới Bin gần 2 tháng) đang ngồi chơi với bà, chàng ta mê tít cái xe đạp của bạn, đứng xi mân mãi hiii... Chị chàng đến để kéo chàng ra khỏi cái xe cũng không xong


Xi mân xe của con người ta một hồi, chàng... dắt luôn cái xe đi
Bà của bạn buồn cười, vội vàng túm lấy cái xe

Gặp ụ đất trên đó có một "tay lái" (mẹ chàng gọi thế vì chả biết gọi thế nào), mẹ mừng húm, dắt chàng lên đó ngồi chơi để chàng khỏi chạy, chàng chạy thì mẹ chàng mệt vì đuổi theo chàng
Ngồi một lúc chàng chán, lại loay hoay đứng dậy để chạy tiếp
Chàng chạy, dưng cũng không quên ngoái lại xem mẹ chàng thế nào
Đến một đoạn, chàng gặp một bạn gái xinh xinh... Mẹ chàng liền bảo bạn gái đó lại thơm chàng, bạn chả nề hà xông phi lại phía chàng luôn, chàng thì có vẻ bối rối... nhưng vì thế mà chàng có pô ảnh khá tình cảm với nàng
Rồi chàng ngập ngừng bước lên 1 bước, để lại bạn gái đứng chưng hửng đằng sau (đoạn này mẹ chàng quyết sẽ đào tạo lại chàng thôi hí hí hí... không thì gái bỏ đi hết mất
)
Rồi... thơ thẩn nghịch... bẩn một mình
Thì một gái khác tiến đến ôm ấp chàng, tuy nhiên hình như lần này chàng có vẻ quen, nên hồ hởi ôm ấp lại gái
Và rồi hứng chí, gái cũng lại chu mỏ lên thơm chàng...
Hí hí hí... cuối cùng là chàng lợi nhất














Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, June 10, 2009 1:22:33 AM
Buồn cười cái vụ dắt xe của Bin quá
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 10, 2009 1:37:54 AM
Cơ khổ, chả lẽ giờ lại đi mua cho chàng cái xe đó
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, June 10, 2009 2:47:33 AM
Nhìn bức ảnh Bin đứng với bạn có xe, trông Bin như anh trai vậy
Nhân vật chính lợi thật. Gái 1 cũng xinh phết, thế mà không lọt vào mắt chàng. Có lẽ vì gái 2 điệu đàng và dịu dàng hơn
Cún & Nhímkimsonbui # Wednesday, June 10, 2009 2:57:21 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 10, 2009 3:53:38 AM
Cái bạn có xe thì sinh tháng 8 cơ hiiiii
@ Kim: Mua thì nó dùng được bao lâu nữa nhể, xe đó dành cho bọn trẻ con 1 tuổi thôi, tôi nghĩ nó ngồi vào đó là chật rồi ý
Teeth Leeteeth # Wednesday, June 10, 2009 3:54:56 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 10, 2009 3:57:59 AM
Mà tốt nhất là "thuê" vô thời hạn ha ha ha
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, June 10, 2009 4:57:42 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 10, 2009 6:40:16 AM
Ờ mà cứ suy nghĩ nhề, cậu nó đang hỏi mua quà gì cho cháu
Hoikun&Simbahoikun # Wednesday, June 10, 2009 6:56:43 AM
Cơ mà gái trẻ chỉ thích các anh phũ thôi, nhất là anh nào bụng hơi phệ phệ dáng phong lưu điền chủ thế kia kìa
Không ủng hộ mua xe 3 bánh, riêng bạn Bin đặc cách đi 4 bánh luôn (chú thích 2 to 2 nhỏ
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 10, 2009 7:01:09 AM
Cứ như anh Tũn, anh Hói là được
Đang cố gắng đào tạo theo như thế
Hoikun&Simbahoikun # Wednesday, June 10, 2009 7:05:30 AM
Ví dư gái mà bảo thế, thì bạn Bin chỉ cần ngắn gọn thế này thôi: "Để anh!"
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 10, 2009 7:16:18 AM
Hói ơi dư lày thì Hói đào tạo con giai sát hết gái nhà người ta hở Hói
Có ai đó bẩu mình "Để anh" là mắt mình cũng tít hết lên ý chứ
Hoikun&Simbahoikun # Wednesday, June 10, 2009 7:25:54 AM
Thông thường sư tử thét ra lửa sẽ nói câu tiếp theo thế này cơ: "Im! Em tự!"
Phải trấn áp thế chứ lị
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 10, 2009 7:30:11 AM
Nghe câu "Để anh" sướng hơn là "Em tự" chứ
Có câu chuyện ông thầy giáo (trẻ thôi, có khi thua tuổi mình) nói thế này trong lớp học
"Các anh cứ tưởng các anh cua được gái, lừa được gái đấy phỏng?
Xin thưa là các anh nhầm, nhầm to
Chả qua là Gái cho phép các anh Cưa
Gái cho phép các anh lừa
Thế là các anh biến thành kẻ chinh phục, thế thôi"
Có đúng với Hói ko
Hoikun&Simbahoikun # Wednesday, June 10, 2009 7:43:54 AM
Mình thích gì mình phải khiến kẻ khác làm cho mình trong hãnh diện chứ
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 10, 2009 7:54:20 AM
Cái đó là cả một nghệ thật, ai cũng biết dưng áp dụng nó dư lào lại là một vấn đề hoàn toàn khác, nhề
Tương Phùngtuongphung # Wednesday, June 10, 2009 11:20:14 AM
Hoikun&Simbahoikun # Wednesday, June 10, 2009 2:58:49 PM
Hoikun&Simbahoikun # Wednesday, June 10, 2009 3:09:53 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, June 11, 2009 1:04:44 AM
Tưởng chỉ có em Bin mới nói được thế chứ, gái vây quanh anh ve ve, em Chíp đang cố bon chen mà chưa được, thế này thì em Chíp nên e ấp hay mạnh dạn lao vào đây?
Hói tư vấn xem trường hợp của Tũn với Chíp, Chíp nên làm dư lào để chinh phục được anh và chiến thắng hàng trăm đối thủ đang vây quanh anh?
Hoikun&Simbahoikun # Thursday, June 11, 2009 3:50:09 AM
Tũn anh thương mến
Cố luyện trèo đèo
Có em núi cao
Chờ anh chinh phục
Chíp xinh và e ấp mà không kém nồng nàn ký tên.
Chíp & Bindaolan # Thursday, June 11, 2009 3:55:42 AM
Đấy thôi coi như em Chíp xinh và e áp mà không kém nồng nàn đã ký tên
Anh Tũn vào đọc nhá
P/S. Khi nào rảnh nhờ em Hói tư véo cho vài quả mới được, cho giai chết la liệt để lão chồng sáng mắt ra, là vợ mình còn ngon lắm
Hoikun&Simbahoikun # Thursday, June 11, 2009 4:20:18 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, June 11, 2009 5:27:26 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, June 11, 2009 6:24:34 AM
Có, nói nhỏ thôi, suỵt suỵt, chồng chị hay ra vào đây phết
Bi và BốngBiBi2007 # Thursday, June 11, 2009 8:52:28 AM
Giờ mẹ Bin mua cho chàng ta cái xe đạp đi. Chắc chắn chàng sẽ thích lắm đấy ah.
Hoikun&Simbahoikun # Thursday, June 11, 2009 9:04:24 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, June 11, 2009 9:24:01 AM
@ Hói: Ờ nói thầm nhá
Văn phong cứ mạnh mẽ cuồng nhiệt vào, say đắm vào
Trẻ già ứ quan trọng, miễn mình là tình yêu sáng chói duy nhất của đời... chàng
cunquyen # Friday, June 12, 2009 2:03:53 PM
Có vẻ như Ni lông đẳng cấp hơn hẳn Ca lông thì phải. Mẫu đẹp, ảnh đẹp, trình lên rồi
Chíp & Bindaolan # Friday, June 12, 2009 2:18:22 PM
Ni lông là do cao thủ chụp
Ca lông là do cao thủ mang đi cho mượn, dí vào tay chả biết chỉnh chọt thế lào, ló ra tối đen đen dư thế đó
Chốt hạ: Trình chưa lên
Unregistered user # Saturday, June 13, 2009 3:50:36 AM
Chíp & Bindaolan # Saturday, June 13, 2009 10:32:40 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Monday, June 15, 2009 3:20:38 AM
Chúc mừng sinh nhật a Bin
Chíp & Bindaolan # Monday, June 15, 2009 4:15:36 AM
Originally posted by jeekayak:
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
@ Vụ thư của Hói : nghe đã thấy ham