Khai giảng
Monday, September 7, 2009 3:19:40 AM

Khai giảng năm nay, chị vẫn có khá nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ, nhưng so với mọi năm thì ít hơn… Trường bỏ một tiết mục mà mẹ cho là hay nhất – biểu diễn thời trang

Ai đã xem chị và các bạn biểu diễn thời trang rồi mới biết… đây luôn là tiết mục làm khán giả - phụ huynh xôn xao và mất trật tự nhất, vì tất cả đồng loạt ùa lên sân khấu, ra sức quay phim, ra sức chụp ảnh.
Trường chị năm nay làm khá giản dị hơn so với mọi năm, nhưng cũng không vì thế mà không hay và hoành tráng



Năm nay, chị trở thành lứa học sinh lớn nhất của trường, cũng có nghĩa là sẽ được các cô giao cho “chăm nom” các em nhỏ hơn – như các anh chị trước đã từng “chăm nom” cho chị và các bạn, chị đã từng tâm sự với bố “Làm lớp trưởng khó lắm bố nhỉ, chắc con chẳng làm nổi đâu”
Nhưng đìều làm mẹ vui và hãnh diện nhất năm nay, đó là chị đã bỏ được vẻ ngượng nghịu khi biểu diễn, thay vào đó là sự tự tin và ánh mắt biết cười… Chị đã cùng các bạn cháy hết mình với các tiết mục của mình, vì thế mà các tiết mục của chị và các bạn “đầy lửa”.
Ngoài tiết mục múa Ấn độ là năm nay mới có, chị còn tiết mục Aerobic, đây cũng là một bài trình diễn mạnh khỏe và vô cùng sôi động, tiếc là bài diễn năm nay hơi ngắn, mẹ mải chỉnh chọt máy ảnh nên cuối cùng không chụp được cái nào ra hồn ở tiết mục này, đã thế cũng chả được xem chị diễn... hic (may mà có máy cô Vân chụp cùng, bên máy cô Vân mấy ảnh Aerobic đẹp lắm, cảm ơn cô Vân nhiều
)

(Tại vì điều làm mẹ lo nhất ở chị, là chị hơi nhút nhát, đi đâu gặp người lạ là chị lảng tránh, mãi mới quen (mặc dù quen rồi thì chơi, cười quên trời đất)…)
Mẹ hy vọng chị mạnh dạn hơn nữa, để năm sau khi vào lớp 1, chị tự tin và hòa đồng thật nhanh….

Em…
Em ốm từ sáng thứ 6, sáng thứ 7 đỡ sốt mẹ vẫn cho em ra trường tham gia khai giảng…


Đây là năm đầu tiên em chính thức tham gia lễ khai giảng với tư cách là học sinh của trường (năm ngoái em ra hóng hớt với chị tí thôi)
Tiết mục đầu tiên bắt đầu, thấy các anh các chị lục tục kéo nhau lên sân khấu để chuẩn bị biểu diễn, em cũng te tái theo lên, te tái tìm chỗ đứng… Cô gọi thế nào em cũng không xuống, và cuối cùng em bị cô “bắt cóc” lên tầng để các anh chị biểu diễn (làm em khóc hết nước mắt, mẹ chỉ biết khi cô đem trả em cho mẹ)
Em chẳng có tiết mục nào, vì em tồ tẹt và chả chịu nói gì… cô mời lên sân khấu tham gia trò chơi và giao lưu, em nhất định không lên…
Về sau em mệt, em khóc lóc ôm cổ mẹ, chỉ muốn về, cuối cùng bà phải cho em về sớm hơn một chút… Hy vọng năm sau, em cũng sẽ có tiết mục để biểu diễn cho mẹ xem, em nhé
----------------------
Pê ét: Đây là bạn hai bạn thân của Chíp, ảnh trên chíp đứng giữa Duy Hải và Hubby (mẹ chỉ biết tên Hubby vì Chíp hay gọi thế), Duy Hải là "bạn trai" của Chíp, Chíp "yêu" bạn ý lắm
Còn Hubby là bạn gái thân nhất 















Nguyen Phuong Linhmebebong # Saturday, September 5, 2009 10:56:59 PM
Cún & Nhímkimsonbui # Saturday, September 5, 2009 11:55:58 PM
Chíp & Bindaolan # Sunday, September 6, 2009 4:11:31 AM
@ Tún: Trội chứ lặn đâu mà lặn
Thanh Huyềnchichbong020 # Sunday, September 6, 2009 4:25:15 AM
Chíp & Bindaolan # Sunday, September 6, 2009 4:36:48 AM
Tine May Beetinemaybee # Sunday, September 6, 2009 4:44:54 AM
Chiều sang nhà em lấy ảnh nhé, có mấy cái Chíp xinh lắm, tiếc là không chụp được Bin cái nào vì toàn ngồi sau con
Chíp & Bindaolan # Sunday, September 6, 2009 5:23:36 AM
Chị cũng không chụp được Bin mấy
Linh Cuakem82006 # Sunday, September 6, 2009 12:36:16 PM
Teeth Leeteeth # Sunday, September 6, 2009 4:06:43 PM
Chíp & Bindaolan # Sunday, September 6, 2009 4:45:28 PM
Originally posted by kem82006:
Chị chưa cho Chip đi học ngoại khóa ở đâu em ạ, tất cả chỉ ở trường thôi, các cô dậy gì thì biết nấy
@ Tít:
Nguyen Anh Ductrangdungtron # Monday, September 7, 2009 1:52:22 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, September 7, 2009 3:17:03 AM
Originally posted by trangdungtron:
Năm nay nó làm chị tự hào thực sự ý, năm nào cũng có tiết mục, nhưng năm nay biểu diễn hết mình, không vừa diễn vừa ngượng như các năm trước
Đúng là lớn rồi em ạ
XUAN DUONGDUONGCUN # Monday, September 7, 2009 3:23:12 AM
Linh Cuakem82006 # Monday, September 7, 2009 4:06:05 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, September 7, 2009 4:26:22 AM
Tôi phải tìm ảnh của Thỏ hồi mẫu giáo post lên vậy!
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, September 7, 2009 5:09:17 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, September 7, 2009 7:03:27 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Originally posted by huytun:
Pot đê, chết luôn một thể
Chíp & Bindaolan # Monday, September 7, 2009 7:10:40 AM
Originally posted by huytun:
Tao chết ế, GATO mà lị
Chíp & Bindaolan # Monday, September 7, 2009 7:14:13 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, September 7, 2009 7:34:31 AM
Mr Ốcmeoc # Wednesday, September 9, 2009 6:54:16 AM
Giadinh NhímNhimVitSut # Wednesday, September 9, 2009 7:40:03 AM
Song dai bien rongQuangyenvi # Thursday, September 10, 2009 1:16:26 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, September 10, 2009 2:32:50 AM
Originally posted by meoc:
Originally posted by NhimVitSut:
Originally posted by Quangyenvi:
Nghe khen con mà mẹ cháu sướng, sướng hộ cháu thôi ạ, mai mốt nó lớn nó vào đây đọc thì tự...
CunGauCúnGấu # Friday, September 11, 2009 6:20:58 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, September 11, 2009 8:28:23 AM
Teeth Leeteeth # Sunday, September 13, 2009 2:40:18 AM
Chíp & Bindaolan # Sunday, September 13, 2009 5:38:18 AM
Khai giảng năm nay bình thường chứ không hoành tráng, hồi Chíp 3 tuổi (năm 2007 chị sinh Bin ý) còn tổ chức ở rạp Lý Nam Đế... chương trình công phu cầu kỳ hơn
Teeth Leeteeth # Sunday, September 13, 2009 9:48:01 AM
Trường Teeth bế giảng cũng hay nhưng khai giảng rùi thấy ẹo quá
Chíp & Bindaolan # Sunday, September 13, 2009 1:12:51 PM
Vụ biểu diễn, các bé lớp nhỏ chắc cũng như lớp Tít thôi, riêng Chip và các bạn thì tham gia biểu diễn từ hồi 2 tuổi, năm 3 tuổi (năm chị sinh Bin) thì bắt đầu có tiết mục Aerobic, múa... nên dần dần thì Chíp cũng quen hơn, năm ngoái thay vì múa Ấn độ là tiết mục múa Bà Còng, năm trước nữa thì chỉ có Aerobic và trình diễn thời trang thôi, chị thích tiết mục thời trang này nhất, vì các cô làm thời trang bằng giấy rất công phu và cực kỳ đẹp (cô hiệu trưởng học Kiến trúc ra nên vẽ vời và mỹ thuật có năng khiếu lắm), năm nay không có trình diễn thời trang nên hơi tiếc
Đấy, dài dòng thế cũng là... khoe khoang tị hiiiiiii
Moon' MomLinhMoon # Saturday, September 26, 2009 12:11:11 PM
Chíp & Bindaolan # Sunday, September 27, 2009 4:10:18 AM
Originally posted by LinhMoon:
Chị Chíp, ná
Moon' MomLinhMoon # Sunday, September 27, 2009 6:23:13 AM
Chíp & Bindaolan # Sunday, September 27, 2009 11:44:28 AM
Originally posted by LinhMoon:
Nhớ ai đó chăng
Moon' MomLinhMoon # Sunday, September 27, 2009 2:07:49 PM
Originally posted by daolan:
Liệu có ai đó nhớ chăng?
Chíp & Bindaolan # Monday, September 28, 2009 1:13:41 AM
Moon' MomLinhMoon # Monday, September 28, 2009 2:01:34 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM