Ăn hỏi cậu Út - Lan man của mẹ...
Wednesday, November 11, 2009 12:00:00 PM

Mẹ định viết bài này vào ngày cậu cưới, nhưng nghĩ lại, kể lể tình cảm thì mẹ sẽ viết vào hôm nay - ngày ăn hỏi của cậu, ngày cưới chỉ vui, cười và nhìn thẳng về phía trước...
(Ảnh bà ngoại chụp với đội bê tráp ăn hỏi)
Ngày cậu còn bé, nhà mình chuyển lên Nghĩa Tân, ông bà ngoại đi làm tận Nguyễn Du, mà lại đi bằng xe đạp... nên ông bà đi từ sáng đến chiều tối mới về.
Ngày cậu vào lớp 1, mẹ học lớp 5... chẳng phải ai khác, mà là mẹ dẫn cậu đến trường, đưa cậu vào lớp... và liền mấy năm sau đó, mẹ đi họp phụ huynh cho cậu
(bị cô giáo nhắc nhở nhiều lần là mời bố mẹ đi họp phụ huynh, chị không được đi
)Ngày cậu còn bé, cậu là út ít nên được bà ngoại cưng chiều hơn mẹ và cậu hai (lúc nào cái mỏ cậu cũng dẩu lên nói "Út được chiều, út được chiều"
vì thế mà mẹ chiều cậu hai hơn chiều cậu... mẹ vẫn còn nhớ có lần mẹ cho cậu ngồi trong lòng, ôm bế cậu, cậu hai đi chơi về, nhìn thấy và... ghen, không thèm chơi với mẹ
Trong ba chị em: Chị cả là mẹ, cậu hai là cậu Việt Anh, cậu Út là người sống tình cảm và quan tâm tới mọi người nhất... Các ngày lễ của một năm, kể cả ngày cưới mẹ, ngày ăn hỏi mẹ, ngày sinh nhật mẹ... chưa bao giờ cậu quên, lúc nào cũng có chúc mừng kèm theo đòi hỏi "Có nhậu không?"

Ngày mẹ cưới, cậu thương mẹ lắm... Thương chị mình "trẻ con" (dù lúc đó mẹ 26 tuổi rồi), cậu bảo mẹ "trẻ con đi lấy chồng"

Cậu thương mẹ, vì mẹ sống với ông bà đang vô lo vô nghĩ, được ông bà lo cho từ cái khăn rửa mặt, cái bàn chải đánh răng... được đùm bọc tuyệt đối trong cuộc sống, không biết ngoài kia thiên hạ bon chen thế nào, bươn chải kiếm sống ra sao... tất cả đều không nằm trong đầu mẹ...
Cậu thương mẹ, nên cứ xin ông ngoại hết cái nọ cái kia cho mẹ (mà mẹ đâu dám nhận)... Cậu giận mẹ vì đã không thông báo cho cậu biết đầu tiên là mẹ đang có Chíp
(tại cậu đã dặn mẹ trước rồi)Cậu yêu chị Chíp khi chị được sinh ra, cậu giặt tã chị ị khi chị còn bé tị (dù cậu lúc đó vẫn là thanh niên chưa vợ)...
Nhưng cậu tinh vi lắm, lúc nào cậu cũng tự nhận mình "đẹp giai nhất Hà Nội"
Lúc nào cậu cũng bảo cháu gái may mà giống cậu nhé, giống mẹ thì xấu đui

Đến lúc cậu ăn hỏi, mẹ mới thấy thấm cảm giác của cậu năm nào... trong đầu mẹ cũng là "thằng trẻ con cưới vợ"... cuộc sống lắm phức tạp, chả hiểu cậu sẽ xử lý ra sao.
Những ngày cậu chuẩn bị cho ngày ăn hỏi, ngày cưới, mẹ lại chẳng giúp được cậu nhiều, dù là tinh thần hay vật chất
...Thôi mẹ đành nợ cậu vậy, cuộc sống còn dài... chỉ cần chị em mãi yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thì cuộc đời vẫn còn nhiều cơ hội lắm...
Mẹ vẫn ôm giữ cho mẹ, những kỷ niệm nhỏ ngày mẹ và các cậu còn bé... lớn lên rồi, mỗi người có một cuộc sống riêng phải lo toan, nhưng khi cần là có

Mẹ cũng không mong gì nhiều, chỉ mong chị em Chíp Bin khi lớn lên, thật yêu thương và đùm bọc nhau, thì đó là hạnh phúc lớn nhất của mẹ
Bố chụp rất nhiều ảnh ăn hỏi cậu, mẹ vẫn chưa xem hết được, up tạm cái ảnh mấy chị em lên đây nhé:

(từ trái qua phải: Cậu Tú (em họ đằng ngoại của mẹ), cậu Út Thiện, dì Hương (em họ đằng nội - thiếu mất dì Hảo, em họ ngay sát mẹ), cậu Út Dũng, cô Linh (cô dâu), mẹ
, cô Hương (bạn cậu Việt Anh), cậu VA, và cuối cùng là bố(Kinh nhể, bà chị chồng đứng giữa hai cô em
)












1 2 Next »
Unregistered user # Thursday, November 12, 2009 2:20:14 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 2:23:41 AM
Originally posted by anonymous:
Mày có 50 thì với chị vẫn là trẻ con em ợ
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, November 12, 2009 2:25:01 AM
P/S một chút: hình như bà cao ngang ngửa các cậu em hay sao í
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 2:34:19 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Chúng nó gọi tôi là quỷ lùn ở nhà đấy
Bố tôi có 1 em gái thôi, giống bố tôi như tạc ý nên chị em họ như chị em ruột, kể bà nghe nhé
Thằng Út Thiện cao gần 1,8m
Đấy tính ra ở nhà, có tôi và cô em gái họ cao 1,65 là thấp nhất nhà
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, November 12, 2009 2:38:43 AM
Tôi vẫn biết là các cậu cao, nhưng thấy chụp ảnh, bà đứng cao ngang ngửa
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 2:41:27 AM
Giày của tôi thấp nhất là 7cm, còn cao nhất có đôi 10cm
Thanh Huyềnchichbong020 # Thursday, November 12, 2009 4:09:22 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 4:13:45 AM
Originally posted by chichbong020:
Thế hở em Bông, em có rung rinh tị nào không
GauBearfamily # Thursday, November 12, 2009 4:43:04 AM
Originally posted by chichbong020:
Ơ thế e ko bít, Bin 4 tuội cao 2m à
Công nhận nhà pác tuyền hàng khủng, e mà bon chen đứng vào thì thành quỉ nhùn
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 6:29:41 AM
Thanh Huyềnchichbong020 # Thursday, November 12, 2009 7:02:03 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 7:09:23 AM
Originally posted by chichbong020:
Kinh chưa
Tran Thoi Minh Khang (Teppi)bameteppi0607 # Thursday, November 12, 2009 7:53:33 AM
Chúc mừng hạnh phúc cậu Út Chip-Bin
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 7:59:31 AM
Originally posted by bameteppi0607:
Nhà chị lạc mỗi chị bị chê xấu điên
Đọc lại cái đoạn trên kia kìa
Moon' MomLinhMoon # Thursday, November 12, 2009 8:00:39 AM
Mờ hôm nay cả nhà được ngắm ảnh đầu mới của bác roài nhá
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 8:02:54 AM
Người ta đi ăn hỏi phải chỉnh tề đầu tóc, đây chị đi ăn hỏi về thì chạy vội vào hàng gội đầu
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, November 12, 2009 8:37:45 AM
Cô dâu trông trông rất yêu kiều.
GATO với chiều cao nhà Bác quá!
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 8:56:43 AM
Originally posted by mebebong:
Trông cô dâu có dáng tiểu thư
(Mìn nịnh nó để sau này nó đừng cấu em mìn
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, November 12, 2009 9:15:56 AM
Originally posted by daolan:
(nói tiếp nhá)... cấu em mìn giống mìn cầu chồng mìn
Song dai bien rongQuangyenvi # Thursday, November 12, 2009 9:16:50 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 9:23:48 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Vơ đũa cả nắm nhá, không bao giờ cấu chồng
(Em dâu có vào đây đọc, thì cứ tin đi, chị thề chị hứa chị đảm bảo
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 9:24:39 AM
Originally posted by Quangyenvi:
Tine May Beetinemaybee # Thursday, November 12, 2009 9:31:21 AM
Moon' MomLinhMoon # Thursday, November 12, 2009 11:16:22 AM
Originally posted by daolan:
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 3:27:19 PM
Originally posted by Handsome Valentine:
Chê thế thì có sao, yêu nhắm mới chê thế đấy, tưởng dễ mờ được chê hở
Originally posted by huytun:
Người ta phải tính cao tính xa, chả ai tính toán như mày nhá
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 3:29:02 PM
Originally posted by huytun:
Đang tranh chấp giữa bố và cậu, cậu cứ nhận cháu giống cậu, bố thì chả thèm lói giề theo kiểu "Có mà giống khối ra ý"
Originally posted by huytun:
Bin đẹp giai hơn cậu nhiều
Originally posted by huytun:
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 12, 2009 3:30:11 PM
Moon' MomLinhMoon # Thursday, November 12, 2009 6:36:45 PM
Mr Ốcmeoc # Friday, November 13, 2009 1:05:16 AM
Tine May Beetinemaybee # Friday, November 13, 2009 1:12:51 AM
Em đang mơ đến lúc Út Bee lấy vợ, chị May nó viết được 1 bài tình cảm bằng 1 nửa thế này
Chíp & Bindaolan # Friday, November 13, 2009 1:29:05 AM
Originally posted by meoc:
Chíp & Bindaolan # Friday, November 13, 2009 1:29:43 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Vì chị May là con của mẹ Vưn, nên nếu có viết thì chắc sẽ làm khối người rưng rưng ế chứ
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Friday, November 13, 2009 2:39:25 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, November 13, 2009 2:43:43 AM
Lúc chúng nó yêu nhau thì sợ mình một phép, có gì mà mình chim nợn đểu là chúng nó toi
Giờ cưới rồi thì lấy cái gì mà dọa chúng nó được nứa
Chíp & Bindaolan # Friday, November 13, 2009 2:44:39 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Friday, November 13, 2009 2:46:06 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, November 13, 2009 3:05:46 AM
Dọa được cơ mà không bền
Cụ tỉ là vợ chồng cậu Út đấy, thôi thế nà xong
Hôm qua chị dọa chim nợn vớ vẩn, thế mà chúng nó vênh lên bảo sợ giề, thế mới kinh
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Friday, November 13, 2009 3:56:38 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, November 13, 2009 4:31:17 AM
Lúc đó chị vừa sinh Chíp, osin thì chưa thuê được, bà ngoại thì không có nhà, ông ngoại thì vẫn đi làm
Thành ra cậu cháu với bố cháu thay nhau về chăm với giặt tã
Cậu hai với cậu út thay nhau nấu cơm trưa phục vụ bà đẻ
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Friday, November 13, 2009 4:34:22 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, November 13, 2009 4:40:24 AM
Chíp & Bindaolan # Saturday, November 14, 2009 12:51:21 AM
titbomblog # Monday, November 16, 2009 6:40:24 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, November 16, 2009 6:48:11 AM
Song dai bien rongQuangyenvi # Monday, November 16, 2009 8:22:44 AM
Originally posted by titbomblog:
Váy đó chị Lan đi mượn đới
Chíp & Bindaolan # Monday, November 16, 2009 8:23:40 AM
Originally posted by Quangyenvi:
Khồng, đã mặc đi ọp rồi nên đã chứng thực
Song dai bien rongQuangyenvi # Tuesday, November 17, 2009 2:47:05 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, November 17, 2009 3:07:32 AM
Originally posted by Quangyenvi:
Ối dồi ôi, mặc đến mòn cả váy ra rồi, dưng nếu muốn thì mìn chìu
Đôi dép đẹpĐồngNaLan # Wednesday, November 18, 2009 8:11:04 AM
Dưng mờ viết tình cảm thật.
Cậu út mai mốt vợ có đẻ khỏi thuê osin nhá
Nhìn ảnh hem bit cao thấy thế lèo, đến khi nó liệt kê ra mình chỉ biết hỏi "ở trên đó có mát ko mài?"
Chíp & Bindaolan # Wednesday, November 18, 2009 8:33:00 AM
Originally posted by ĐồngNaLan:
Lạnh thí mồ, dưới đó ấm áp không, hay nhiều muỗi hở mài