My Opera is closing 1st of March

Con to...

Chị Chíp rửa bát sau giờ ăn tối, mẹ đứng cạnh chờ đến lúc chị rửa xong thì mẹ tráng và úp bát. Em Bin đứng cạnh lèo nhèo...
- Mẹ cho con rửa bát với, mẹeeeeee
- Con còn bé, chưa rửa được đâu, lớn lên tí nữa thì con rửa nhé
- Con rửa bát với mà...
- Không mà, con còn nhỏ mà
- Không, con to mà
- Uh, nhưng mà vẫn chưa lớn lol lol

Bài học kinh doanh đầu đờiMùa hạ tuyệt vời

Comments

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 25, 2011 1:44:09 PM

Uh thì bạn nào cũng thế, chưa làm thì háo, mà phải làm thì trốn lol

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, May 25, 2011 1:51:50 PM

Em thấy hình như bé nào cũng thích được làm cái gì co liên quan đến nước hay sao đó chị há.

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 25, 2011 2:00:48 PM

Originally posted by smallkitchen:

Em thấy hình như bé nào cũng thích được làm cái gì co liên quan đến nước hay sao đó chị há.


uh bọn trẻ con thích nghịch nước mà em hiii
Với lại việc được bố mẹ giao cho một việc gì đó rồi hoàn thành là rất quan trọng với các bạn bé đấy bigsmile

HanhLy06 Wednesday, May 25, 2011 3:03:38 PM

mai sau được mẹ phân công lại đùn đẩy,lý sự..con là con zai .ko phải rửa bát lol

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, May 25, 2011 3:47:19 PM

Da, con nít đúng là có những điều đáng yêu chị há. Hình như hồi em nhỏ... em cũng phá nước như vậy bigsmile

Tine May Beetinemaybee Thursday, May 26, 2011 1:20:28 AM

Con to thì cho con rửa bát đi chứ lị lol
Thế là anh Bin dùng từ chưa chuẩn bằng UB nhé, mẹ bảo nó bé, nó cãi: Con lớn, con là người lớn, chị May là trẻ con bigsmile

Ngoc Thien AnhNgocThienAnh Thursday, May 26, 2011 1:28:17 AM

Hi hi,hai anh chị này yêu lao động quá!Bác tha hồ nhàn cái thân nhỉ!bigsmile

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Thursday, May 26, 2011 2:29:21 AM

CHị Chíp rửa bát rồi cơ à, giỏi quá. Anh Bin thích thì mẹ cho tập rửa đi, rửa một lần xong chạy mất dép luôn cho coi

Khải Đăngmekhaidang Thursday, May 26, 2011 2:57:50 AM

Mong là cái háo hức này của Bin còn mãi cho mẹ nhàn nhỉ

Mr Ốcmeoc Thursday, May 26, 2011 3:04:19 AM

Đệu nhề, mai cho em rửa mấy cái bát nhựa cho thích bigsmile

haidieugiandi Thursday, May 26, 2011 3:59:06 AM

Hi hi, ngộ nhỉ!

Chíp & Bindaolan Thursday, May 26, 2011 6:16:43 AM

Originally posted by HanhLy06:

mai sau được mẹ phân công lại đùn đẩy,lý sự..con là con zai .ko phải rửa bát


Hii chị quyết đào tạo con zai, ko có chuyện zai ko rửa còn gái phải rửa đâu bigsmile

Originally posted by smallkitchen:

Da, con nít đúng là có những điều đáng yêu chị há. Hình như hồi em nhỏ... em cũng phá nước như vậy


Trẻ con mà, ko gì thú bằng nghịch nước ý lol

Originally posted by Handsome Valentine:

nó cãi: Con lớn, con là người lớn, chị May là trẻ con


hí hí em Bi siêu yes

Chíp & Bindaolan Thursday, May 26, 2011 6:17:59 AM

Originally posted by NgocThienAnh:

Hi hi,hai anh chị này yêu lao động quá


Đang ở lứa tuổi thích vọc thôi em ạ bigsmile Còn việc của hai bạn ý thì có mà nói mỏi cả mồm bigsmile

Originally posted by minikhanhtam:

Anh Bin thích thì mẹ cho tập rửa đi, rửa một lần xong chạy mất dép luôn cho coi


Ui lol làm gì có 1 lần, anh ý vầy nước thì có mà vầy suốt được ý, đợi anh ý lớn bắt anh ý thay phiên rửa với chị Chíp, lúc đó mới có khả năng chạy mất dép lol

Chíp & Bindaolan Thursday, May 26, 2011 6:22:20 AM

Originally posted by mekhaidang:

Mong là cái háo hức này của Bin còn mãi cho mẹ nhàn nhỉ


hi hi hi Ko biết nhàn thế nào, nhưng bây giờ giải quyết việc lèo nhèo đòi rửa của anh ý mệt phết ý bigsmile

Originally posted by meoc:

Đệu nhề, mai cho em rửa mấy cái bát nhựa cho thích


Uh lúc nào tiện thì sẽ cho nghịch lol

Originally posted by haidieugiandi:

Hi hi, ngộ nhỉ!


hii vâng

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, May 26, 2011 7:54:19 AM

Originally posted by daolan:

Trẻ con mà, ko gì thú bằng nghịch nước ý


yes

Bảo Như - Bảo Quangbaonhu-baoquang Friday, May 27, 2011 1:58:08 AM

Nhà Bảo Như - Bảo Quang quay trở lại sau cả năm vắng bóng. Nhà Chip-Bin em ghé đầu tiên nè
- Lâu quá rồi, nhìnl ại thấy Bin lớn quá. Đẹp giai ghê luôn. hihi
- Bin có câu nói giống Quang nhà em "Con lớn rồi mà". Câu trả lời của em " COn lớn nhưng chưa đủ lớn". Vậy mà chàng ta chịu. hihi

Nguyen Phuong Linhmebebong Friday, May 27, 2011 2:11:06 AM

Úi, Đúng là con "to" mà chưa 'lớn ' bigsmile

Mẹ huân sluyeenj cho chị CHíp sớm thế
up, nhà nào có con giai nhào dzô mà kén vợ thôi bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, May 27, 2011 2:59:44 PM

Originally posted by baonhu-baoquang:

Nhà Bảo Như - Bảo Quang quay trở lại sau cả năm vắng bóng. Nhà Chip-Bin em ghé đầu tiên nè


eo căm bách nhé bảo như bảo quang, lâu quá rồi ko gặp love

Originally posted by mebebong:

Úi, Đúng là con "to" mà chưa 'lớn '


đúng thế nhỉ lol Giờ mẹ làm gì cũng đòi làm, và bảo "con biết làm mà" lol

Originally posted by mebebong:

Mẹ huấn luyện cho chị Chíp sớm thế


Chả qua là chị ý đòi làm, mẹ chỉ là té nước theo mưa thôi hiiii

Thỏ- SócSocconhonganh Monday, May 30, 2011 9:40:15 AM

Ha ha, mình cũng nghĩ giống bạn Tũn, khéo làm được rồi lại ngại ấy chứ.

Mà mình thích câu của mẹ bạn "ừ, to nhưng chưa lớn lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Háo hức thế hả Bin, đến lúc bị phân công khéo lại ngại ý lol lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28