Tròn 7 tuổi
Tuesday, June 21, 2011 4:45:30 PM

Tròn 7 tuổi, chị cũng đã lớn hơn rất nhiều. Mọi kiến thức của mẹ về chăm sóc trẻ nhỏ giờ không còn phù hợp nữa, và có vẻ là mẹ thích nghi chưa tốt lắm
Chị tròn 7 tuổi, cũng như sinh nhật em Bin, mẹ lại nợ vụ bánh trái, có điều chị lại được cô Hạnh làm bánh tặng, cảm ơn cô rất nhiều


Mấy hôm nay tự dưng mẹ lại nhớ lại những ngày chị tròn 3 tuổi, ngày mẹ mới sinh em Bin... Nhớ lúc vừa sinh em Bin được vài ngày, chị sốt virut rất cao. Mẹ có một mình chăm cả hai chị em, bố đi làm, ông nội thì đau dạ dầy vẫn cố ngồi trông phòng máy giúp bố mẹ... mẹ nhớ như in khi chị lên cơn sốt cao, chị nằm li bì ở một góc, chỉ rên ư ư khi mệt quá, rồi lúc cắt cơn sốt thì lại ngồi dậy tự chơi một mình... Và nhờ chị ngoan như vậy mà em Bin mấy ngày tuổi không hề lây virut từ chị

Mẹ nhớ ngày có bầu em Bin, khi chị mới hơn 2 tuổi. Em bé 2 tuổi bé bỏng biết vỗ lưng cho mẹ khi mẹ buồn nôn, em bé 2 tuổi ngày đấy còn biết tự chơi một mình, chỉ loanh quanh ngồi trên giường cạnh mẹ, chẳng hề đòi hỏi mẹ bất cứ điều gì... em bé 2 tuổi ngày đấy - mà mới đây chị nhìn lại một đoạn clip cũ, chị thốt lên "ôi sao yêu quá, giá có em bé thế này ở đây với chị"

Chị tròn 7 tuổi, chị lớn thật rồi... chị lo lắng đến bật khóc khi nghe bố bị ngã xe, chị lo lắng đến mất ngủ khi mẹ đau dạ dầy, cuống quýt giục mẹ nghỉ ngơi, để em Bin cho chị "phụ trách"... Nhưng bên cạnh những nét đáng yêu rất người lớn của chị, chị cũng còn rất mải chơi và hay thử thách sự kiên nhẫn của mẹ (mà hình như mẹ rất ít lòng kiên nhẫn đối với chị
có lẽ tại mẹ quen với tính nết chị ngày bé quá mất rồi, nên một vài sự nổi loạn của chị giai đoạn này khiến mẹ khó chấp nhận hơn)Dù sao thì chị vẫn là cô bé 7 tuổi, mẹ sẽ cố nhớ điều đó nhiều hơn. Mẹ muốn ghi lại để ngày nào đó chị biết rằng, mẹ lúc nào cũng yêu chị rất nhiều
Chúc mừng chị, con gái bé bỏng 7 tuổi của mẹ















1 2 Next »
Moon' MomLinhMoon # Tuesday, June 21, 2011 4:59:42 PM
Chúc chị sang tuổi mới học giỏi và nhiều niềm vui chị nhé
HanhLy06 # Tuesday, June 21, 2011 6:12:45 PM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 1:15:50 AM
Originally posted by LinhMoon:
Cảm ơn cô rất nhiều
À bộ vòng của cô là quà em Bin tặng chị Chíp, chị ấy rất thích cô ạ, nhưng mà cái vòng tay thì bé quá, không vừa hiiiii
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 1:16:23 AM
Originally posted by HanhLy06:
Nó sang nghe nàng thét vài câu thì nó đã rụng rời hết cả tay chân rồi chứ chịu sao thấu
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, June 22, 2011 1:19:07 AM
p/s: thông gia như em sushi mới gọi là đích thực
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 1:25:07 AM
PS. Thông gia em Tine có lên tiếng rồi chứ hahaha chỉ là chưa nhắc đến đấy thôi
Unregistered user # Wednesday, June 22, 2011 1:29:43 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 1:36:58 AM
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, June 22, 2011 1:43:07 AM
Thôi đành vậy, mẹ không biết làm bánh đẹp như cô Hạnh, con zai mẹ thấp bé nhẹ cân hơn con nhà cô Hạnh, mẹ đành...rút lui
Cơ mà, Hạnh ơi, cẩn thận kẻo Cốc mò cò xơi đấy nhá
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, June 22, 2011 1:45:01 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 1:48:59 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Hoikun&Simbahoikun # Wednesday, June 22, 2011 1:49:39 AM
p/s: Eo ơi, sinh nhật mời cả bạn trai cùng lớp đến thổi nến cơ à? (bạn ngoài cùng bên phải ý)
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 1:59:41 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Cái này thì không chuẩn lắm, theo mẹ con được biết thì hai mẹ đều ngang cơ nhau trong chuyện này
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 2:00:28 AM
Originally posted by hoikun:
đang cố
Originally posted by hoikun:
Hết cả hồn
Cậu cháu đấy ạ
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, June 22, 2011 2:22:53 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Originally posted by Handsome Valentine:
Ối trời, biết ngay là nàng biết thân biết phận mà
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, June 22, 2011 2:25:02 AM
Originally posted by hoikun:
Công nhận em Hói chuẩn
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Wednesday, June 22, 2011 3:43:35 AM
Mừng chị Chíp tròn 7 tuổi nhé!
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, June 22, 2011 3:47:43 AM
Hoikun&Simbahoikun # Wednesday, June 22, 2011 4:03:24 AM
titbomblog # Wednesday, June 22, 2011 4:05:00 AM
@khiếp các mẹ này, Chíp mới là người quyết định chớ, hê hê,
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 4:13:40 AM
Originally posted by minikhanhtam:
Originally posted by titbomblog:
Cảm ơn các cô rất nhiều
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 4:14:55 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Uh dồi thế yên tâm
Originally posted by hoikun:
Dù sao thì cũng vẫn tăm tăm các anh nào nếu không phải tây thì ngang ngửa như tây thì vẫn hơn chớ cô Hói nhỉ
Cô yên sờ tâm, đến lúc bằng quả bóng đá tự khắc con sẽ kiêu cho cô xem
dtklinh # Wednesday, June 22, 2011 4:30:41 AM
Nhà xong chưa em ơi?
Moon' MomLinhMoon # Wednesday, June 22, 2011 5:50:34 AM
Originally posted by daolan:
Ui, thế hôm nào cô làm cái to hơn rồi gửi sau nhé. Thực ra là toàn ước chừng từ tay M nên có phản hồi bạn Chíp cứ ới nhé
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 6:59:15 AM
Originally posted by dtklinh:
Em cảm ơn chị ạ
Originally posted by dtklinh:
Tại bạn nhà chị con út chị ơi, bạn này nhà em là chị nên tự khắc phải gương mẫu hơn mà
Originally posted by dtklinh:
Huuu chị ơi chắc nhanh phải 3 tuần nữa, em oải quá rồi
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 6:59:56 AM
Originally posted by LinhMoon:
Nếu làm cái to hơn thì đổi lại nhé cô nhé hii, thực ra cái vòng đeo vừa nhưng vừa khít khịt, Chíp kêu ngứa quá hiiii
Mr Ốcmeoc # Wednesday, June 22, 2011 7:28:50 AM
HanhLy06 # Wednesday, June 22, 2011 7:50:28 AM
Originally posted by daolan:
mai sau mẹ để giọng quát con zai mẹ,nó dám bắt nạt dâu iu của mẹ thì chít với mẹ
HanhLy06 # Wednesday, June 22, 2011 7:51:42 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
cò xơi là xơi thế nào.em sợ quả đang xanh đã bị cốc nó mò roài ý
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 8:00:38 AM
Originally posted by meoc:
Originally posted by HanhLy06:
Nó nghe mẹ quát con zai mẹ khéo nó rụng rời theo luôn ý
dtklinh # Wednesday, June 22, 2011 9:04:07 AM
Originally posted by daolan:
Đâu, là chị đấy, hơn thằng em 2 tuổi. Nhưng đành hanh lắm, mỏ nhọn lắm, chả nhường đâu. Lúc bé nó nhường, sau thấy bị thằng em ăn hiếp quá chị bảo "lúc nào em sai thì con giải thích và đừng nhường", thế là nó không thèm nhường luôn, sai đúng mặc kệ.
Khổ, dạy con khó quá.
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 9:44:06 AM
Originally posted by dtklinh:
Em cũng bị vấn đề này, bạn này nhà em hơn em trai 3 tuổi, cơ mà lúc mắng em hay choành chọe thì cũng thôi rồi. Mỗi tội em bạn cũng ko vừa, toàn oánh bạn ý thôi
dtklinh # Wednesday, June 22, 2011 10:29:52 AM
Originally posted by daolan:
Hihi, đúng thế. Em nhà này cũng không vừa, chẩu mỏ cãi lại choen choét thôi. Em nhà này không dám đánh chị tại bị đòn một lần rồiGrassNCloud # Wednesday, June 22, 2011 12:24:19 PM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 3:02:42 PM
Originally posted by dtklinh:
Thằng nhà em lì lắm chị, nó ko sợ đòn, ko sợ quát
Cơ mà lúc nào em "điên" lên, em ko đoái hoài nữa thì nó leo lẻo "con xin lỗi mẹ ạ, con xin lỗi mẹ ạ" làm tràng liên thanh vô tội như thế cho đến khi nào mẹ đành tha thì thôi.
Trộm vía chàng cũng khá to con, nên hai chị em nhà nó mà choành chọe thì thôi rồi hii may mà bạn Chíp không hay đánh em (có đấy ạ nhưng ko nhiều), nhưng vào tầm Bin ngang ngược rồi, em thấy nhiều lúc cũng khó phân xử lắm
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 22, 2011 3:03:28 PM
Originally posted by huytun:
Thời gian thoi đưa, sao mình lại già nhỉ
@ GnC: Sao cái miệng nó mím chặt thế kia cậu
GrassNCloud # Wednesday, June 22, 2011 5:15:52 PM
Song dai bien rongQuangyenvi # Thursday, June 23, 2011 1:14:12 AM
Mừng sinh nhật chị Chip của em Bin và bố K mẹ L! Mãi hạnh phúc và vui vẻ nhé, gia đình Chip Bin!
Chíp & Bindaolan # Thursday, June 23, 2011 1:29:07 AM
Originally posted by GrassNCloud:
Ối đấy là icon cười à
Originally posted by Quangyenvi:
dtklinh # Thursday, June 23, 2011 1:46:03 AM
Originally posted by daolan:
Chị nhà này cũng có. Khổ, những lúc đó đúng như em nói, phân xử khó lắm, tại đứa nào cũng sai. Thôi từ từ vậy, hy vọng mình ít ra cũng bơm vào đầu chúng nó được ít nhiều.Chíp & Bindaolan # Thursday, June 23, 2011 1:47:12 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, June 23, 2011 8:51:10 AM
Originally posted by huytun:
Mày nói thế nào, hồi tao đi lấy chồng, cả hai thằng em thương chị lắm
Chíp & Bindaolan # Thursday, June 23, 2011 12:03:23 PM
Originally posted by huytun:
Nhà mày hai chị em gái, chị em gái mong nhau đi lấy chồng là phải zồi, còn kêu gì nữa
GrassNCloud # Friday, June 24, 2011 6:58:06 AM
Originally posted by daolan:
Ý, hình như có ai đó bị giật mình
Tinamuoioi # Sunday, June 26, 2011 8:36:55 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, June 30, 2011 11:29:08 PM
Phạm Thảo NguyênThaonguyennang # Saturday, July 2, 2011 3:54:40 AM
Chúc Chip luôn xinh đẹp, giỏi giang nhé
Chíp & Bindaolan # Wednesday, July 6, 2011 7:38:38 AM
Originally posted by Thaonguyennang:
Cảm ơn cô, mẹ cháu bận quá còn chưa chúc mừng hai mẹ con cô mẹ tròn con vuông nữa
Teeth Leeteeth # Thursday, July 7, 2011 1:36:44 AM
À (nói nhỏ), bác giai nhà chị ngày càng trẻ ra hay sao ý
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 7, 2011 4:18:24 AM
Originally posted by teeth:
Ngày càng già đi ý em ạ
Khủng khiếp lắm