11/11/11
Friday, November 11, 2011 6:55:10 AM
nhưng mà để gặp được em thì đâu có dễ, nên dành đất bài này để tường thuật ngày gặp em hiiKhông đến nỗi là không có thời gian để viết, mà chỉ vì tâm trạng không có, nhiều việc vụn vặt quá, năm qua đúng là năm sao Thái Bạch chiếu mạng, xui kinh khủng, cũng may là mọi việc cũng đã kết thúc rồi

Em Heo không như tưởng tượng của mình, mình tưởng em bé nhỏ, xinh xinh...
Nhưng không phải thế, em cao to chả kém gì mình
Nhìn bên ngoài em xinh và duyên hơn trong ảnh nhiều... không phải chỉ có mỗi mình ấn tượng về em như thế 
Em về, mang theo bao câu chuyện vui bên xứ người... nhưng chuyện em kể về Gà của em, về cuộc sống của em bên đó luôn làm mình thấy thú vị... Có lẽ đấy là cái duyên riêng của em, và mình thích

Xóm O hôm đó không nhiều người gặp được em, tại thời gian của em cũng ít nên lại càng eo hẹp
Mình tiếc nhất là không thu xếp nổi một bữa nhậu nhẹt với em hiii. Đợi lần sau em về nhé, kiểu gì cũng phải thu xếp một bữa nhậu, không cà phê đơn giản thế nữa đâu nhé.TB. Bạn Hổ mang chúa, bạn Sóc làm ơn cho tớ xin mấy cái hình minh họa nhé, cảm ơn các bạn nhiều
)












GrassNCloud # Friday, November 11, 2011 9:59:43 AM
P'titcochonheogacon # Monday, November 28, 2011 8:32:15 PM
Chíp & Bindaolan # Friday, December 23, 2011 2:50:38 AM
@ Tũn: Cho xin ảnh nhé
@ Heo: Chị tường thế thôi, còn lại là nhiệm vụ của ảnh hiii
GrassNCloud # Friday, December 23, 2011 5:50:53 PM
TB: Bên trên nhắc đến ăn lại thèm... pizza ạ....
Chíp & Bindaolan # Monday, December 26, 2011 3:28:03 AM
Originally posted by GrassNCloud:
Thế có thích gạch không
TB: Hôm nào có pizza chị sẽ buzz, nhá
GrassNCloud # Monday, December 26, 2011 7:58:34 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM