Nàng Xuân đang về... Ôi Tết
Monday, January 16, 2012 2:39:29 AM

Năm nay tết đến sớm 1 tháng so với mọi năm, không hiểu vì kinh tế suy thoái hay do tết đến sớm mà Hà Nội trầm lắng quá, phố phường vắng cả kẻ bán lẫn người mua... những tuyến phố vẫn rực rỡ đào quất mọi năm giờ vẫn im lìm, hoặc là lác đác xuất hiện... làm mẹ không cảm nhận được xuân đã gần về đến nơi

Hôm qua bố mẹ đã mang rượu về biếu ông bà ngoại, thấy bà đã từ quê ra, gặp cả vợ chồng cậu Dũng ở nhà... ông bà đã sắm sanh được ít đồ, chia cho mẹ và cậu ít măng, ít bánh đa nem... lại thấy rộn ràng không khí tết, mẹ lại thấy vui vui... lại nhớ những ngày tết hồi mẹ còn bé

Bố đã lên xong kế hoạch với chị Chíp, đợi thứ 5 tuần này là chị Chíp nghỉ học, bố sẽ cùng chị đi dạo phố phường chọn mua đào quất và đồ trang trí đón tết. Năm nay mẹ bị bố gạt ra rìa để đi với con gái rồi
, mẹ bảo dù gì thì bố cũng phải cho mẹ đi cùng một buổi (lang thang đi dạo ngắm đào quất với bố vào ngày cuối năm là một niềm vui của mẹ
) Bố còn đang ừ hữ chưa xuôi
Bố cũng còn đang mơ màng mơ một vài năm nữa, khi Bin lớn hơn vài tuổi, bố bảo lúc đó cho chị Chíp đi chợ với mẹ, rồi về hai mẹ con cùng nấu nướng cho vui, còn việc mua đồ trang trí nhà cửa đón tết như đèn đóm, cây cối... sẽ là việc của Bố với Bin. Chỉ nói đến đấy mà mắt bố đã tít lại
Ôi mong con lớn khác gì mong mình già đi, mẹ cứ thấy như bây giờ đã vui lắm rồi 
Tết năm nay, mọi thứ cũng khá ổn định rồi, nhà cửa đã tạm xong xuôi, còn một việc bố lên kế hoạch mấy năm nay, lẽ ra năm nay đã có thể hoàn thành nhưng vì vướng việc sửa nhà nên lại bị hoãn lại. Thôi hy vọng năm sau bố toại nguyện... thực ra mẹ cũng mong lắm ý, nhưng được đến đâu biết đến đó, được như hiện nay là mẹ cũng đã vui lắm rồi.
Mẹ mong mọi trúc trắc năm nay không bao giờ lặp lại, năm mới đến nhà mình sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc
Mẹ mong hai đứa càng lớn càng ngoan ngoãn thông minh, mong chị Chíp chăm học và cố gắng nhiều hơn nữa. Em Bin năm nay cũng bắt đầu phải làm quen với bàn ghế bài vở rồi, mẹ mong em sẽ thích thú với niềm vui học tập, vì chỉ còn nốt năm nay thôi, 2013 là em vào lớp 1 rồi 
Năm nay Bố vất vả nhiều nhất, mẹ cảm ơn Bố đã làm trụ cột vững chãi cho cả gia đình mình, những lúc mẹ tưởng như mình không chịu được, quay đầu nhìn lại, vẫn thấy bố đang trụ vững vàng... Nhờ có Bố mà nhà mình vẫn đang vững chắc như hiện nay, mẹ tự thấy gia tài của mẹ rất lớn
Và mẹ yêu ba bố con rất nhiều 
------------
Ảnh Internet













Tinamuoioi # Monday, January 16, 2012 2:48:57 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, January 16, 2012 2:53:06 AM
Tuần này tết sẽ dần dần về thôi
P'titcochonheogacon # Monday, January 16, 2012 3:46:27 AM
Tine May Beetinemaybee # Monday, January 16, 2012 8:50:15 AM
Tine May Beetinemaybee # Tuesday, January 17, 2012 2:33:35 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, January 17, 2012 3:45:20 AM
Originally posted by heogacon:
Hiii cảm ơn cô Heo, chị cũng hy vọng cứ như thế này là mừng rồi
Chíp & Bindaolan # Tuesday, January 17, 2012 3:45:46 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Chúng tớ mong bằng nhau
Chíp & Bindaolan # Tuesday, January 17, 2012 3:46:52 AM
Originally posted by huytun:
Ô, con nào mà chả đi chợ cùng được
Originally posted by Handsome Valentine:
Chớp mắt vài cái đi, lại chả khóc hu hu là sao mình già nhanh thế
Tine May Beetinemaybee # Tuesday, January 17, 2012 9:58:22 AM
Để còn gả cho Tây
Chíp & Bindaolan # Wednesday, January 18, 2012 1:21:24 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, January 18, 2012 1:22:32 AM
Originally posted by huytun:
Uh thật, tao đi chợ với ông chồng cũng thấy ghét, lão giục cho thì thôi rồi. Đi metro mua đồ thì hai vợ chồng rẽ sang hai hướng, lão đi ngắm đồ điện tử, tao đi nhặt đồ của tao, lúc nào cần thì gọi điện
Song dai bien rongQuangyenvi # Thursday, January 19, 2012 2:34:14 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, January 30, 2012 3:26:04 AM
Originally posted by Quangyenvi:
uh gia tài của tôi đấy, thế nên mới tự thấy là mình "giàu" lắm
Huy LaHassasint # Wednesday, February 1, 2012 4:36:20 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, February 1, 2012 6:57:42 AM
Originally posted by Hassasint:
Cảm ơn em, chúc em năm con rồng đạt được nhiều may mắn, niềm vui trong cuộc sống và học tập nhé
haidieugiandi # Tuesday, February 7, 2012 5:48:17 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 7, 2012 6:41:40 AM
Em cảm ơn chị, chúc chị và gia đình một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn và thành công nhé
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by daolan:
Ôi, Tũn mà đi cùng á, nó sẽ hò : mẹ ơi, chỗ này mẹ ngắm xong chưa, cái này mua nhé mẹ, xong chưa, về mẹ nhé