Tiền... Lễ tình nhân
Tuesday, February 14, 2012 4:13:51 AM

Từ ngày con gái biết những ngày lễ bố phải mua quà tặng mẹ, tịnh mẹ chẳng cần phải nhắc nhở một câu, bố cũng không thể trốn được, kể như vợ nhắc còn có thể nói kiểu “anh đã tặng em cả cuộc đời anh”

13/2, mẹ mua một cái chân giò về hầm kiểu Đức, dù đã hứa làm món này cho bố từ cách đây… vài năm
nhưng hứa xong rồi quên mất 
13/2, ngoài chân giò hầm của mẹ, bố cũng vào bếp rang rang nấu nấu, để hôm nay mẹ có cơm rang mang đi làm, gì thì gì, món cơm rang cứ bảo đơn giản, nhưng vào tay bố chẳng đơn giản tí nào, và nó thực sự rất ngon

13/2, cả nhà vừa ăn cơm vừa xem bộ phim hài bố mới load về
13/2, bố bảo mai sẽ đãi mấy mẹ con món lẩu chocolate, chuối, táo, lê… tủ lạnh có sẵn rồi, chocolate thì nhà chẳng bao giờ thiếu…
Thế chẳng hóa ra của người phúc ta, mẹ định lấy món đó thay món bánh browni mọi năm vẫn làm, thế mà bố đang tâm tranh mất 
Nhưng tất cả mới là của ngày 13/2, chưa phải 14 – ngày lễ tình nhân, bố nhỉ














Tine May Beetinemaybee # Tuesday, February 14, 2012 7:27:31 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 14, 2012 8:31:10 AM
Song dai bien rongQuangyenvi # Tuesday, February 14, 2012 8:33:33 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 14, 2012 9:21:48 AM
Nói vậy chứ, từ ngày con gái lớn và hiểu chuyện hơn, nó bổ túc được cho bố nhiều phết đấy, mẹ ở giữa hưởng lợi
GrassNCloud # Tuesday, February 14, 2012 5:12:11 PM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 14, 2012 5:22:00 PM
Giờ con gái cứ tà tã bên tai, mà bố thì ko muốn mất hình tượng rồi, thành ra bố tiến bộ lên nhiều đấy
GrassNCloud # Tuesday, February 14, 2012 5:29:51 PM
Làm em nổi hứng mún viết "Nhật ký cho con gái" rồi ạ
Chíp & Bindaolan # Wednesday, February 15, 2012 2:07:34 AM
Originally posted by GrassNCloud:
Có khi viết dần đi là vừa, theo chị nghe tổng kết của các bậc tiền nhân thì bố với con gái bao giờ cũng rất hợp nhau
Huy LaHassasint # Monday, February 20, 2012 8:56:17 AM
Originally posted by huytun:
nhà mẹ Tũn thật lãng mạn
Chíp & Bindaolan # Monday, February 20, 2012 9:09:01 AM
Hôm nọ chị đọc trong FB, bài của Mr Dâu tây nói về phụ nữ châu âu đang bài xích ngày lễ tình nhân này. Thực hư thế nào nhỉ?
Huy LaHassasint # Monday, February 20, 2012 9:36:42 AM
Originally posted by daolan:
Em đã có rồi ạ. Nhưng giờ thì không
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 21, 2012 1:16:45 AM
Anh bạn em vừa tả bên trên cũng có thể coi là của hiếm rồi
Huy LaHassasint # Tuesday, February 21, 2012 2:17:26 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 21, 2012 2:27:46 AM
Huy LaHassasint # Tuesday, February 21, 2012 3:24:21 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 21, 2012 3:27:47 AM
Originally posted by Hassasint:
Thế này là sao? Có cần phải si nghĩ lại không
Thôi cho lấy ông nào tâm lý, lãng mạn, nấu ăn bình bình nhể, cứ ông nào giỏi nấu ăn quá thì ko duyệt
Huy LaHassasint # Tuesday, February 21, 2012 3:51:59 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 21, 2012 3:53:24 AM
Huy LaHassasint # Tuesday, February 21, 2012 3:57:20 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 21, 2012 4:01:29 AM
Huy LaHassasint # Tuesday, February 21, 2012 4:36:29 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 21, 2012 7:18:55 AM
Originally posted by Hassasint:
Không thể thế được
Thế nào cũng có thế nọ thế kia, ko thể chỉ cực good hoặc cực bad được
Mà thà là cực bad nhưng mà có ý thức, về ta đào tạo cũng ko sao cả, nhề
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM