My Opera is closing 1st of March

Lẩu chocolate cho Lễ Tình nhân

, ,

Bố tranh món này của mẹ, bảo đây là quà của bố cho ba mẹ con nhân dịp Valentine, ấy nhưng bố nói thầm vào tai mẹ "em biết làm nó rồi nhỉ,em cứ tự nhiên nhé" lol lol

Nào chuẩn bị:


Hai chị em quyết không bỏ phí một giọt, nhìn kinh không lol



Nổi lửa và chuẩn bị thôi bigsmile



Và... nhúng bigsmile




Và họ hưởng thụ love



Cuối cùng, gửi lời yêu thương đến mọi người nhân ngày lễ Tình nhân bigsmile

Tiền... Lễ tình nhânKorokke

Comments

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Wednesday, February 15, 2012 7:46:53 AM

Chẹp chẹp, mình cũng phải bon chen món đồ nghề này thôi bigsmile

Song dai bien rongQuangyenvi Wednesday, February 15, 2012 7:58:15 AM

Dồi ôi quả là GATO vật vã love

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 15, 2012 8:05:43 AM

@ Bean: Bon đi thôi bon đi thôi love (thực ra chị mua cái đèn đốt tinh dầu về làm nồi nấu món này đấy, đang tính mua thêm vì bộ này hơi bé lol )

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 15, 2012 8:06:26 AM

@ Yến: Có nhà ai đó tối qua đi nhà hàng ăn mừng valentine, nhà mình thì ở nhà chiến đấu với các loại lẩu, mình tưởng mình mới là người phải gato chứ love

Tine May Beetinemaybee Wednesday, February 15, 2012 8:06:37 AM

Nhìn bộ đồ nghề pro thế nhỉ love

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 15, 2012 8:07:14 AM

Originally posted by Handsome Valentine:

Nhìn bộ đồ nghề pro thế nhỉ


Cái đèn đốt tinh dầu chị nói với em đấy bigsmile Đang tính mua thêm một ít nữa hiiiii

Song dai bien rongQuangyenvi Wednesday, February 15, 2012 8:39:22 AM

Có đi đâu đâu mà GATO. Nhà tôi ăn cơm ở nhà mà bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 15, 2012 8:43:42 AM

Vừa đọc rồi hiii, được làm gì mình thích cũng đáng để người khác GATO rồi lol

P'titcochonheogacon Wednesday, February 15, 2012 5:13:23 PM

bộ lẩu này là thật hay dụng cụ để đốt hương thơm hả chị? Nếu ko phải lẩu thât thì chắc sắp có lâu thật rồi chị ạ bigsmile

P'titcochonheogacon Wednesday, February 15, 2012 5:15:27 PM

giờ đọc lại thấy em đóan đúng quá hí hí.

Chíp & Bindaolan Thursday, February 16, 2012 1:33:14 AM

@ Tũn: Thế đi đến mấy giờ mà chồng ấm ớ như thế, chắc biết vợ đón bạn trong SG ra nên cho thả phanh, mày còn kêu gì nữa p

@ Heo: Uh đèn đốt tinh dầu, ngoài này chị ko tìm thấy chỗ nào bán mấy cái nồi đấy hiii :* Hôm nhìn thấy cái đèn này ưng luôn (thực ra họ bán nhiều loại đèn lắm nhưng cái đèn này đẹp nhất), nhưng nó cũng bé quá nên chị đang tính mua thêm bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, February 16, 2012 6:39:48 AM

Sao mà lãng mạn quá chừng chị ơi

Chíp & Bindaolan Thursday, February 16, 2012 9:37:13 AM

Originally posted by smallkitchen:

Sao mà lãng mạn quá chừng chị ơi


Hiii còn phải học Kid nhiều lắm love

GrassNCloud Saturday, February 18, 2012 12:00:56 PM

Bị thèm ạ sad.

Chíp & Bindaolan Sunday, February 19, 2012 1:22:48 AM

Món này làm dễ lắm lắm mà, em gọi nàng đến rồi hai đứa cùng làm cùng thưởng thức, tha hồ mà loãng moạn lol

Chíp & Bindaolan Sunday, February 19, 2012 1:24:02 AM

Originally posted by huytun:

Không kêu mà chỉ kể thôi, chứ tao cũng hết hứng với ngày này mà


Tự dưng lại hết hứng lãng nhách vậy mày lol nhớ hồi xưa có đứa nào ý bảo tao là ngày nào thì ngày, phải bắt lão chồng có hoạt động kỷ niệm bằng được cơ mà lol Sao bỗng dưng đứa đấy lại hiền dịu và từ bi với ông chồng nó đột xuất như vậy nhỉ lol

Chíp & Bindaolan Monday, February 20, 2012 1:25:39 AM

Tao thì chưa từng có quan điểm cần phải mua quà vào những ngày này, nhưng nhất thiết phải có gì đó thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương bigsmile đối với tao thì những sự thể hiện đó đã là quà rồi, và rất quý love
Chắc mình dễ tính quá lol

Chíp & Bindaolan Monday, February 20, 2012 8:06:02 AM

Thế còn mong gì hơn yes

GrassNCloud Friday, February 24, 2012 4:26:36 PM

Cho em phá quấy tí ợ... Chiếc đèn đốt tinh dầu chị mua ở đâu chỉ em với sad. Em muốn mua một cái lâu lâu rồi mà chưa dứt ra đi kiếm được ạ p.

Chíp & Bindaolan Saturday, February 25, 2012 1:26:06 AM

Chị mua trên web đấy, chị đang muốn mua thêm, để chị kiếm rồi ới em, em đỡ phải tìm nhé bigsmile

Chíp & Bindaolan Saturday, February 25, 2012 1:26:56 AM

À mà GrassNCloud, chị chưa có nick yahoo của em thì phải bigsmile

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Còm thêm phát nữa là mình được chồng cấp cho visa đi chơi, nhưng thấy áy náy quá, về sớm hơn dự định, vừa bước vào cửa, chồng mình hỏi ; ớ, tưởng đi đến đêm. Đấy, kiểu chán không buồn gặp nữa nên mong vợ đi chơi càng khuya càng tốt ý lol lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

À, quên, bộ đèn lẩu đẹp nhỉ. Nhưng mình không lãng mạn lắm nên không bon bigsmile lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Không kêu mà chỉ kể thôi, chứ tao cũng hết hứng với ngày này mà lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Originally posted by daolan:

Sao bỗng dưng đứa đấy lại hiền dịu và từ bi với ông chồng nó đột xuất như vậy nhỉ


Vì nhu cầu cảm thấy đủ rồi, nên tha bổng cho chồng tất cả các ngày, tính từ 20/10 năm ngoái bigsmile
Tự nhiên cảm thấy thích đi lang thang mua sắm 1 mình, mua cái gì đó cho mình, cho gia đình, thú đó thấy thích hơn là ngồi 1 chỗ chờ đợi người khác mang lại niềm vui đến cho mình, có vẻ già rồi nhỉ lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Sự thể hiện thì thể hiện hàng ngày rồi, kể ra ngượng chết lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28