My Opera is closing 1st of March

Korokke

,

Tin không, bố làm món này đấy, mẹ chỉ là phụ bếp thôi bigsmile



Ở nhà ông bà ngoại, chuyện ông với các cậu vào bếp là chuyện bình thường phố huyện bigsmile không chỉ vào bếp một cách bình thường đâu, ông và các cậu đều nấu rất ngon, và nếu muốn thì chuyện bày vẽ món nọ món kia không phải là điều gì to tát lắm love

Mẹ đi lấy chồng, phát hiện chồng mình chẳng mấy khi vào bếp (chỉ vào khi thật hứng thú thôi nhé), món tủ chỉ có ba món: Cơm rang, trứng rán và mì tôm lol Và lẽ dĩ nhiên, vì là món tủ nên bố nấu rất ngon (cũng khá là cầu kỳ, mẹ cảm thấy thế lol )

Mẹ vẫn cứ ra rả đi mách tội khắp nơi, bởi vì quá quen với những người đàn ông xung quanh mẹ việc gì cũng có thể làm được, ngay cả anh rể của bố, mẹ nghĩ bác nấu còn khéo hơn cả vợ bác ý (tức là chị gái của bố) lol và... ông nội cũng thế bigsmile

Mẹ vẫn không biết hà cớ gì mà bố không biết nấu nướng p Và vẫn có một mơ ước vô cùng thầm kín (bí mật nhé, thầm kín lắm ấy lol ), là một ngày nào đó, bố sẽ cùng mẹ nấu những bữa cơm, rồi cả nhà cùng ăn cơm tối (cảnh này mẹ vẫn nhìn thấy khi đến nhà bác Hà, thường là hai bác sẽ cùng nhau nấu một bữa ăn, hay cảnh này mẹ thường thấy ở nhà ông bà ngoại - ngày mẹ chưa đi lấy chồng bigsmile ), chứ không phải mẹ hì hụi trong bếp, bố hì hụi ôm máy tính trên nhà, cho đến khi nghe mẹ gọi xuống ăn cơm p

Chả biết có phải vì mình ở hiền gặp lành không lol mà bây giờ mơ ước của mẹ thành hiện thực. Đợt này bố hay vào bếp phụ mẹ, khi thì rán hộ một món trên bếp, hay sơ chế giúp để mẹ chỉ việc nấu, và mẹ bỗng phát hiện ra rằng, 8 năm vợ chồng, và hơn 3 năm quen - yêu... hóa ra là mẹ bị "lừa" bigsmile Cứ tưởng mình đã biết rõ chồng mình rồi, hóa ra không phải, bằng chứng đây, mà món này mẹ chỉ được làm phụ bếp love love

Và mẹ lại ước, ước gì mãi mãi là như thế love love



Lẩu chocolate cho Lễ Tình nhânCâu chuyện bên bàn ăn

Comments

Chíp & Bindaolan Saturday, February 18, 2012 5:46:38 AM

Kể thêm một câu chuyện bên lề, bố vừa rán cả nhà vừa bốc ăn, phải công nhận ăn nóng rất chi là ngon cheers Em Bin sau khi nhón một cái mang ra phòng khách ngồi ăn, một lát em bê đĩa vào bếp
- Mẹ cho con xin ít maionaire
- Uh, chấm thế hợp đấy (mẹ cũng hơi ngạc nhiên một tị, thường thì em thích mấy loại sốt: ketchup, maionaire và xì dầu (nước tương) bigsmile
- Vầng, hợp mà
Mẹ chẳng dám cười vì kiểu vầng hợp mà của em, và em oánh chén no đến mức không thể ăn thêm bát cơm nào nữa lol

GrassNCloud Saturday, February 18, 2012 12:03:30 PM

(Huhu, ko nên vào blog mẹ 2 bạn Chip, Bin vào giờ này T___T)

Chíp & Bindaolan Sunday, February 19, 2012 1:22:01 AM

hì hì lấy vợ đi cậu yes

Chíp & Bindaolan Monday, February 20, 2012 1:22:16 AM

Ơ ơ, tao nhớ một dạo ông V là đầu bếp chính nhà mày mà, sao lại chê chồng tơi tả thế lol

Chíp & Bindaolan Monday, February 20, 2012 8:05:03 AM

Originally posted by huytun:

Nếu để có những món cho trôi vào dạ dày được thì anh ấy có thể làm, thế thôi


Thế là tốt lắm rồi, mày đọc trên đấy, suốt bao nhiêu năm tao chỉ được thưởng thức một vài món do chồng làm thôi, còn lâu mới được như ông V nhà mày lol

Tine May Beetinemaybee Monday, February 20, 2012 8:46:39 AM

Ui, thế chắc có người không khép được mỏ đâu nhỉ lol
Ngưỡng mộ a K quá, hí hí hí

Chíp & Bindaolan Monday, February 20, 2012 9:06:13 AM

Originally posted by Handsome Valentine:

Ui, thế chắc có người không khép được mỏ đâu nhỉ


Ờ, sao cậu biết lol

Originally posted by Handsome Valentine:

Ngưỡng mộ a K quá, hí hí hí


Uh, nhề, giá ngày nào bác ý cũng đãi vợ con một món thì tốt biết mấy, nhề

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Tuesday, February 21, 2012 2:57:39 AM

Cảnh bố lùng bùng tạp dề, lúi húi chiên chiên, đảo đảo, mẹ với con thì thụt, ra miếng vào miếng ghét quá cơ :hear:

Chíp & Bindaolan Tuesday, February 21, 2012 3:02:14 AM

Bác không ở đó mà sao tả chuẩn thế lol

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Tuesday, February 21, 2012 8:09:26 AM

Đấy, mẹ cũng bị lầm to vì k tin vài sự đảm đang của bố nhé. Từ nay chở đi mẹ cứ ung dung mà thưởng thức món ăn bố chế biến nhé

Chíp & Bindaolan Tuesday, February 21, 2012 8:21:57 AM

Originally posted by minikhanhtam:

Đấy, mẹ cũng bị lầm to vì k tin vài sự đảm đang của bố nhé. Từ nay chở đi mẹ cứ ung dung mà thưởng thức món ăn bố chế biến nhé


Đâu có lầm đâu, tin tưởng lắm ý chứ, nhưng bác ý chả bao giờ thể hiện cả, chỉ trừ mấy món tủ kia thôi, giờ phải để bác ý khám phá và thử thách nhiều hơn nữa nhỉ yes

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Tuesday, February 21, 2012 8:28:34 AM

Biết khi nào bác nhà em như được bác ấy nhỉ, bác nhà em chỉ kết món cá và khoái cá thôi. Nhưng chế biến cũng tệ lắm cơ

Chíp & Bindaolan Tuesday, February 21, 2012 8:33:12 AM

Nói trộm, chị cũng đang ko biết khi nào được bác ý cho ăn món mới do bác ý chế biến đây lol

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Tuesday, February 21, 2012 8:43:42 AM

Cứ lâu lâu mà được mấy món thế này là chả mấp mà phì nhiêu chị nhỉ, hihi. Nhưng chắc đợi bác có hứng mới được ăn quá

Chíp & Bindaolan Tuesday, February 21, 2012 8:48:31 AM

Đừng dọa bác dư thế chứ lol

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Tuesday, February 21, 2012 9:29:17 AM

hé hé lol lol

Mr Ốcmeoc Thursday, April 5, 2012 1:07:25 AM

Chồng em biết duy nhất món cơm rang và lại rang rất mặn bigsmile, nghe bác kể thấy bị lừa mà vẫn rất chi là tình và sung sướng, càng ngày càng ngưỡng mộ nhà bác khủng khiếp smile

Chíp & Bindaolan Friday, April 6, 2012 2:55:23 AM

thì cũng sung sướng thật mà em lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Mình chẳng bao giờ dám mơ chồng mình biết làm bếp, vì đã được đào tạo nhiều rồi mà đâu vẫn hoàn đấy mà có phần sáng tạo nhiều hơn trước, kinh khủng lắm.

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Nếu để có những món cho trôi vào dạ dày được thì anh ấy có thể làm, thế thôi lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28