My Opera is closing 1st of March

Tạm biệt lớp 2...


Cuối cùng thì cũng đã đến hè, một năm học đã kết thúc rồi… Năm qua có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến sự học của bạn Chíp, đặc biệt là vụ sửa nhà khiến mẹ mệt mỏi và trở nên dễ nổi nóng hơn, vì thế nên bố bạn lo kiểm tra bài vở của bạn thay cho mẹ. Kết quả là chất lượng bài vở của bạn ok hơn, nhưng đồng nghĩa với nó là chữ viết xấu đi rất rất rất nhiều lần, và bài vở của bạn trình bày ẩu hơn cũng rất rất rất nhiều lần. Vì vậy nên mẹ nghĩ năm sau mẹ sẽ không lơ là được, uốn nắn kịp thời thì hơn là cuối năm vừa rồi bạn làm mẹ lo sốt vó vì mẹ gần như chắc chắn với kiểu viết ẩu tả của bạn thì bạn sẽ chỉ có kết quả ko tốt thôi.
Và cuối cùng kết quả thi phản ánh đúng điều mẹ lo lắng, điểm trung bình của bạn được tròn trĩnh 9,0. Cả 3 môn thi bạn đều bị trừ 1 điểm trình bày, điểm số chỉ vừa đủ để đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Tuy vậy mẹ vẫn thưởng cho bạn, vì dù sao cũng là một năm học hành vất vả của bạn, lỗi cẩu thả này là có phần lỗi của mẹ, mẹ nghiệm ra rằng ko thể đòi hỏi một đứa trẻ con ý thức tự giác và suy nghĩ nghiêm túc về việc cẩu thả hay cẩn thận khi cái sự mải chơi nổi lên và choán hết mọi suy nghĩ khác bigsmile


Hôm qua trường bạn tổ chức Hội chợ - như mẹ đã viết vào tầm này năm ngoái. Hội chợ này là hoạt động thường niên của trường, tiền các lớp thu được từ Hội chợ sẽ đóng góp cho nhà trường để nhà trường sử dụng trong các hoạt động từ thiện, hoặc tu bổ trường học v.v…
Năm nay mẹ góp một đội quân thiên nga – là điều mà năm ngoái mẹ đã hứa nhưng không thực hiện được. Nếu chỉ là làm su tròn thì đỡ mệt hơn nhiều, đội quân thiên nga này làm mẹ tốn nguyên một buổi sáng, đến đúng 1h trưa mới hoàn thành (80 bạn thiên nga). Làm xong là nhờ bố đèo vội đến trường của Chíp, Hội chợ đã kịp bắt đầu được một lúc… tiếc là mẹ mải bán hàng cùng các cô trong Ban Phụ huynh nên chẳng chụp được cái ảnh nào ở Hội chợ, rút kinh nghiệm năm sau bigsmile




Chào hè…Tiệc tổng kết 2C

Comments

Tine May Beetinemaybee Wednesday, May 23, 2012 7:07:47 AM

Lên lớp 3 Chíp sẽ cố gắng hơn nhiều, chị cứ yên tâm love Nhưng chắc chắn là không giao khoán được cho các bố đâu bigsmile

Thiên nga bán bao tiền/ con hả chị? bigsmile

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 23, 2012 7:10:50 AM

đầu tiên bán 3k, sau thì 5k/3 con lol

Tine May Beetinemaybee Wednesday, May 23, 2012 7:53:42 AM

Ôi rẻ thế, huhu, thế mà mình mải buôn bán chả đi mua được con nào bigsmile

P'titcochonheogacon Wednesday, May 23, 2012 8:44:11 AM

Thích thật chị ạ

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 23, 2012 8:59:01 AM

@ Tine: Bạn chị bên lớp 2G chạy sang thì lúc đó cũng vừa hết xong (thực ra còn một ít phụ huynh chia nhau, ko bán nữa lol)
@ Em Heo: love love

Tine May Beetinemaybee Wednesday, May 23, 2012 9:43:30 AM

Chời, đắt hàng thế yes

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 23, 2012 1:54:40 PM

Không, thực ra là suýt ế vì lúc đầu chỉ các bạn bé loanh quanh, đến khi cô Hậu thông báo thì mới hết vùn vụt hahaha (mà khách mua chủ yếu cũng là các bạn lớn và bố mẹ, chứ các bạn bé còn mải đoái hoài đến bimbim và nước ngọt) lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28