Enchi mừng sinh nhật
Tuesday, June 12, 2012 4:40:36 PM

Ngày mẹ có bầu chị Chíp, bố bảo cậu Dũng “nếu em bé trong bụng mẹ là con trai thì sẽ mua ngay Play station 2”…
Ngày mẹ có bầu em Bin, bố lại bảo cậu Dũng “nếu lần này là con trai sẽ mua Play station 3”

Nói vậy thôi chứ mẹ biết bố mong có em Bin để được cùng em chơi – xem – bàn luận những thứ mà đàn ông quan tâm và thích thú, ví như chơi bóng đá, chơi cờ tướng, sửa chữa máy móc… hay chia sẻ với nhau một thú vui nào đó “của đàn ông”.
Gần đây, đàn ông trong nhà gội đầu tắm rửa cho nhau, họ đã cùng nhau dùng dầu gội “của đàn ông”, và khi mẹ hít hà “ôi toàn mùi đàn ông” trên tóc em Bin thì mặt em phởn ra trò, và từ khi đó bảo em dùng dầu gội của mẹ là em không chịu, vì đó là “dầu gội của đàn bà”

Gần đây, em hay mở trò cờ tướng trong điện thoại mẹ ra chơi (đây là 1 trò chơi ưa thích của bố nên bố copy vào máy điện thoại của mẹ) – dĩ nhiên là em chỉ chơi lung tung - nhưng cũng có khi mẹ bắt gặp em đang mê mải xem dậy đánh cờ tướng trên youtube, dù mẹ nghĩ rằng xem vậy chứ chắc là em chẳng hiểu gì mấy đâu

Gần đây, có những lúc mẹ bắt gặp hai bố con em đang lụi cụi sửa gì đó (như sửa cái đèn bị hỏng hoặc một thiết bị nào đó), em nhất định phải ngồi cạnh bố, làm chân sai vặt lấy kìm, tuốc nơ vít… hoặc ngồi im chăm chú nhìn bố sửa chữa

Gần đây nhất, trên bãi biển, mẹ nhìn cảnh hai bố con em dậy nhau đá bóng, bố bảo “đỡ bóng phải đỡ như thế này”, và thế là chân em cong cong, mông em cong cong… cố học tư thế đỡ bóng, và bố con em cùng nhau đá bóng trên bãi biển

Cũng gần đây, em biết tỏ ra mình là “đờn ông” khi chăm sóc và nhường nhịn các em gái nhỏ hơn mình, đặc biệt là em gái xinh xinh
Chẳng thế mà khi đi nghỉ mát rất nhiều em quý “anh Bin”, nên khi kết thúc chuyến nghỉ mát thì lưu luyến nhau đến nỗi rối rít mời nhau đến nhà mình ở 


“Vì em là em út nên được cả nhà yêu chiều” – trong bài thi học kỳ II môn Tiếng Việt của chị Chíp, chị đã viết như thế. Em dường như cũng biết thế mạnh của mình nên càng lớn em lại càng hay dài mỏ ra và nhiều khi nhận roi quắn mông vì dám thi gan với mẹ
Nhưng em cũng yêu thương chị Chíp ra trò, chưa bao giờ em quên phần của chị khi được người lớn cho một món quà nào đó. Nếu không xin được thêm cho chị 1 phần thì khi về em nhất định sẽ cùng chị hưởng thụ chung phần quà của em – dù đó chỉ là 1 que kem hay 1 cái kẹo nhỏ 
Cuối cùng và trên hết, em vẫn là thằng “mứt” thơm của mẹ
Tối tối đi ngủ em hay nằm nhích vào rồi đập đập tay xuống giường dụ dỗ mẹ “nằm đây với con một tị”, hay khi sáng dậy là em ôm chó bông vào phòng mẹ, chẳng nói chẳng rằng nằm ịch xuống bên mẹ, tay ôm chó bông và mơ màng ngủ thêm giấc ngắn, hoặc khi đã tỉnh rồi thì nằm trò chuyện ôm ấp mẹ

Thêm tuổi mới, mẹ mong em luôn là một chàng trai nhỏ mạnh khỏe, ngoan ngoãn và đáng yêu của cả nhà















Moon' MomLinhMoon # Wednesday, June 13, 2012 4:51:44 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 13, 2012 6:39:24 AM
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, June 13, 2012 7:44:19 AM
Thế này thì hôm SN chị Chíp cũng phải làm 1 en chi hoành tráng kẻo chị tị nhé
Chíp & Bindaolan # Wednesday, June 13, 2012 8:07:55 AM
P'titcochonheogacon # Friday, June 15, 2012 8:45:53 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Saturday, June 16, 2012 1:37:51 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, June 19, 2012 4:21:26 AM
@Bean: Nhà em cũng trồng được đấy thôi, trồng đi
Tinamuoioi # Tuesday, June 19, 2012 3:38:20 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, June 21, 2012 6:50:59 AM
Tinamuoioi # Thursday, June 21, 2012 2:10:37 PM
Huy LaHassasint # Monday, June 25, 2012 5:43:07 AM
Ps: nhìn kỹ hình như Bin có gì trên trán ấy nhỉ? trông như 1 cái mark
Chíp & Bindaolan # Monday, June 25, 2012 6:27:38 AM
Huy LaHassasint # Thursday, June 28, 2012 1:37:58 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, June 29, 2012 5:34:38 AM