My Opera is closing 1st of March

Tròn 8 tuổi

, ,


Bạn tròn 8 tuổi, bạn thích nhạc Hàn quốc, Anh quốc, Mỹ quốc, bạn thích đi xem phim ngoài rạp, thích đi cà phê cà pháo… và cũng rất may, bạn vẫn còn thích phim hoạt hình nữa.

Bạn tròn 8 tuổi, bạn làm cho mẹ đau đầu vì bạn bắt đầu lớn, bạn sưng sỉa khi bố mẹ không đáp ứng đúng ý bạn, bạn bắt nạt em, đành hanh với em… nhưng lại trốn vào một góc khóc nức nở khi em bị mẹ phạt và quất mấy roi vào mông em (ngay khi bản thân em cũng không thèm khóc vì mẹ đánh bigsmile )


Bạn 8 tuổi, mẹ tìm lại tất cả ảnh của bạn thời con bé, tìm được mấy clip bạn chơi với bố, hát “bà ơi bà”, hát “ba thương con vì con giống mẹ” hồi bạn mới hơn 1 tuổi, ngọng líu ngọng lô và yêu ơi là yêu. Mẹ tự dưng lại nhớ cái bạn bé đấy thế… Mẹ ý thức được là càng ngày bạn sẽ càng lớn hơn, và nếu mẹ ko nhanh tìm cách thích nghi với sự lớn lên của bạn thì mẹ sẽ để mất khoảng thời gian này bên bạn, mẹ sẽ cố, nhưng bạn cũng cố nữa, bạn nhé love

Bạn lúc tròn 2 tuổi love

Hôm nọ bạn bảo mẹ “con thấy làm con trai sướng hơn con gái”. Ý là bạn tị đấy, tại vì mẹ nghiêm khắc với bạn từ dáng ngồi, từ cách gắp thức ăn, từ cách ăn cơm – VÌ BẠN LÀ CON GÁI. Không phải mẹ không nghiêm khắc với em những điều đó, nhưng bạn mắc lỗi thì mẹ sẽ nhắc nhở nặng hơn là nhắc em. Mẹ bảo bạn “đúng là làm con gái khổ hơn con trai thật, nên vì thế mẹ mong con cố gắng chỉn chu, con cố gắng tập từng thói quen nhỏ từ bây giờ thì về sau con mới hạnh phúc và sung sướng được. Con xem, từ ngày mẹ sinh các con đến giờ, không đêm nào mẹ ngủ thẳng giấc, đêm nào mẹ cũng dậy kiểm tra xem các con nóng lạnh thế nào để đắp chăn hay bật quạt thêm cho các con, hay khi các con còn bé, còn ăn đêm, có đêm nào không phải dậy dăm lần để cho các con ăn. Làm con gái khổ hơn làm con trai, vì thế nên mình càng nên cố gắng”


Bạn nghe, mắt rơm rớm, ôm lấy mẹ… Bạn rất tình cảm, nhưng lứa tuổi này của bạn cũng là lứa tuổi của sự ích kỷ nữa. Mẹ hy vọng bạn mau chóng vượt qua giai đoạn này, và mẹ mong bạn luôn biết rằng, dù mẹ có nghiêm khắc với bạn nhiều thế nào, thì cũng là vì mẹ rất yêu bạn mà thôi. Mẹ chỉ mong sau này bạn lớn lên, bạn thật hạnh phúc với cuộc sống của bạn.


Sinh nhật bạn, mẹ đã cố gắng làm mọi thứ mà bạn mong muốn có được, có chị Mai Anh lên ở với bạn cả tuần, có bạn Châu Khanh ở với bạn 2 ngày 1 đêm, có Mai Khanh đến dự sinh nhật cùng… và còn nhiều bạn và các em nữa. Mẹ biết bạn rất vui, và mẹ vui vì thấy bạn vui như vậy. Mẹ yêu bạn nhiều nhiều lắm đấy, bạn biết không? love

Bánh sinh nhật mẹ làm tặng cho bạn, bạn rất thích và cứ xuýt xoa "mẹ khéo" hiiii

Ngày bạn bé tí, tầm 7 tháng, tết đầu tiên và chụp với ông ngoại

Ngày bạn 17 tháng, đã đi học được 3 tháng, nói chuyện bi bô, vẫn còn ngọng nhưng nói nhiều biết nhiều rồi

Ngày bạn gần 2 tuổi, đi Đầm Long, đứng sau là chị Tép - chị họ mà chị rất yêu

Và hình này, là đầu tháng 6 năm 2007, mẹ cho chị đi Bảo tàng dân tộc học với hội 3H, sau chuyến này là mẹ sinh em Bin love

Và giờ thì 8 tuổi love

Dạ khúcPapparoti

Comments

Moon' MomLinhMoon Friday, June 22, 2012 2:40:59 AM

Bác ới, kinh nghiệm của em khi bị cúm nhé, mua tinh dầu cúc la mã( em mua của thuydt03 trên wtt), bôi 1 tí vào nhân trung í. Khỏi tiệt luôn.

Nhà em toàn làm vậy mỗi khi nằm điều hoà xong mà hắt hơi xổ mũi, ai cũng khỏi hết.

Thêm nữa là có cô bạn em mang bầu, cũng kêu hắt hơi sổ mũi, em tặng nó cái lọ nhà em đang dùng, nó khen rối rít í.

Tinamuoioi Saturday, June 23, 2012 4:32:51 PM

Ôi, sao chị khéo thế! Cái bánh sinh nhật đẹp quá chị ơi. wink

Chíp & Bindaolan Saturday, June 23, 2012 6:24:21 PM

@ Moon: Đồng chí thuydt là 1 em trong Heo tháng 6, để chị hỏi nó, thanks em love (lâu quá rồi ko bị cúm, trận này là lây đồng nghiệp, bị nặng quá, chị phải uống cả ks vì bội nhiễm hic)
@ Tina: Hii thanks em, tối nay mệt rồi nên chị chỉ đi hóng, mai sẽ viết bài chúc mừng sinh nhật Chíp love

Tine May Beetinemaybee Monday, June 25, 2012 2:14:55 AM

Bánh của chị Chíp đẹp quá love
Chờ mẹ dỡ gạch mà mãi chưa thấy bigsmile

Chíp & Bindaolan Monday, June 25, 2012 4:06:32 AM

Hôm nay kiểu gì cũng dỡ, hôm qua mệt quá hí hí

Chíp & Bindaolan Monday, June 25, 2012 4:57:49 AM

Đã dỡ gạch rồi, cảm ơn mọi người rất rất nhiều love

haidieugiandi Monday, June 25, 2012 1:10:09 PM

Chúc mừng các bạn, các bạn lớn nhanh quá nên mẹ bạn rất vui. Bánh thật là đẹp mẹ Chíp ạ!

Phạm Thảo NguyênThaonguyennang Tuesday, June 26, 2012 3:19:48 AM

Chúc mừng sinh nhật chị Chip (muộn tẹo nhé, hi hi).
Mẹ cháu Like cái bánh sinh nhật của Bác lắm í ạ.

Chíp & Bindaolan Tuesday, June 26, 2012 3:56:44 AM

@ Chị Hai Điều: Em cảm ơn chị ạ love
@ Thảo Nguyên: Hiii chị Chíp cũng thích cái bánh đó lắm ý, bánh đó rất to (bằng bánh 3 tầng bình thường đấy) thế mà ăn hôm đó gần hết, còn lại một ít chia làm ba, cho 2 bạn nhỏ mỗi bạn mang về 1 ít, 1 ít còn lại cho hai bạn nhà chị hôm sau ăn sáng. Chả còn lại miếng nào nữa hiiii

Mr Ốcmeoc Tuesday, August 21, 2012 3:06:33 AM

Hồi bé Chip bụ quá chị nhỉ, chúc mừng muộn tuổi lên 8 của cô bé xinh đẹp giỏi giang,luôn là con gái ngoan học giỏi và là niềm tự hào của bố mẹ con nhé smile

Chíp & Bindaolan Tuesday, August 21, 2012 4:51:53 AM

Không bụ lắm đâu Ốc ạ, bạn ý chỉ roi rói thôi hiii
Cảm ơn cô Ốc nhé love

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28