My Opera is closing 1st of March

Papparoti

Paparoti, paparoti…

Phải nói thật mẹ chưa ăn thử để biết bánh này ở ngoài hàng nó làm thế nào mà Chíp và Bin lại mê tít như vậy. Chiều đi làm về đón Chíp, có cô bé đứng ôm hộp bánh ngoài cổng trường là thể nào Chíp cũng xin mẹ mua bánh cho, mẹ mua cho Chíp ăn chứ mẹ không ăn, nghĩ bụng cái bánh mỳ con con mà sao đắt thế, dững mười mấy k/cái (không nhớ là bao xèng nữa). Thôi để mấy nữa mẹ làm cho Chíp ăn tóe khói luôn đi lol

Chủ quan, cái bệnh chủ quan là phải trả giá, mẹ lên mạng, sợt công thức paparoti, nghĩ nó cũng là một loại bánh mỳ thôi, tìm được công thức, hì hục làm…

Nhào bột, tá hỏa tam tinh, sao hỗn hợp lại ướt thế, làm thế nào để nặn bánh được với một hỗn hợp ướt và dính tay thế này, thế là vội rắc bột áo vào, rắc đến khi hỗn hợp dẻo và có thể nặn được, hì hục đập bột (như làm bánh mỳ), rồi ủ, rồi nướng theo đúng công thức.

Thành phẩm ra đời, em Bin gật gù ăn lấy ăn để, mẹ thì chẳng biết paparoti thực sự nó thế nào, Chíp ăn nhưng lắc đầu bảo “đây ko phải paparoti mẹ ạ”

Mẹ lại hì hụi tìm công thức, ra nó cũng là một loại bánh mỳ, nhưng ko như bánh mỳ gối hay baguette… nó dạng bánh mỳ ngọt, mềm, ẩm, xốp, nhẹ. Mẹ xem các công thức, từ công thức của các mẹ vẫn hay cho công thức chuẩn đến những người mẹ chưa thử công thức bao giờ, tỉ lệ ướt luôn khá nhiều so với tỉ lệ khô (tức là chắc chắn nó sẽ cho ra một hỗn hợp bột ướt nhoét khi mới nhào), nhưng mọi người vẫn làm được, mẹ đọc kỹ từng hướng dẫn của rất nhiều công thức, và phát hiện mình sai ở đâu, đơn giản vì mẹ chưa hiểu về hỗn hợp bột mà đã vội vàng láu táu rồi hiiii

Đọc đi đọc lại cũng nhiều, cuối cùng xem công thức của baking challenge WTT, thấy nhiều người làm và báo cáo kết quả thành công, mẹ cũng làm theo công thức này, điều tuyệt vời là nó chuẩn đến từng tí một, duy chỉ có phần topping thì cần phải làm nhiều hơn một chút so với công thức gốc. Cụ tỉ công thức cho 8 bánh paparoti thế này, mẹ đã ghi rõ những lưu ý và cả những phần đã điều chỉnh công thức như bên dưới để các mẹ đang thích paparoti có thể làm theo và dễ dàng thành công love

1.Nguyên liệu (cho 8 bánh)
• 270gr bột làm bánh mì
• 1,5 tsp Instant Yeast
• 40gr đường
• 1 trứng gà đánh tan
• 35gr bơ
• 1/2 tsp muối
• 30ml sữa tươi
• 70ml nước
2.Cách làm
(1) Trộn đều bột, muối và đường.
(2) Hoà tan men trong nước.
(3) Cho sữa tươi và nước đã hoà men vào đảo đều cho đến khi bột thấm hết nước thì thêm trứng, bơ vào. Nhồi bột khoảng 15 phút, tới khi được một viên bột dẻo, mịn (nặng khoảng 500g) (*)
(4) Vê tròn, cho vào tô, bọc kín bằng plastic, để 60 phút (bột nở gấp đôi)
(5) Ấn xẹp bột loại bỏ khí, chia thành 8 viên bột ~ 63gr. Vê tròn, để nghỉ 5 phút.
(6) Cho nhân bơ vào giữa rồi nặn tròn bánh, ném viên bột xuống mặt bàn để tạo một đế phẳng cho bánh. Đặt bánh lên khay có lót giấy chống dính. (**)
- Ủ nở 1-1,5 giờ, tới khi bánh nở gấp đôi.


*Lưu ý quan trọng:
(*): Nếu để ý thì mọi người sẽ thấy so với công thức bánh mỳ bình thường thì tỉ lệ ướt vẫn nhiều hơn, như vậy là khi trộn hỗn hợp thì hỗn hợp bột sẽ rất dính tay, đừng nghĩ nó vo được lại ngay. Nếu nhà có KA thì thật đơn giản, cho KA hoạt động từ khi bắt đầu cho nguyên liệu, đánh cho đến khi hỗn hợp bột khô dẻo lại (có thể nặn được), vo lại thành khối mịn dẻo thì bỏ ra thực hiện tiếp bước số 4.
Trường hợp không có KA (như nhà Chíp, dùng máy đánh trứng cầm tay), hãy dùng que xoắn của máy đánh trứng cầm tay (coi chừng hỏng máy nhé hiiii), đánh bột bằng que xoắn ngay từ lúc đầu, cũng đánh bằng máy đến khi hỗn hợp bột khô dẻo lại (có thể nặn được), vo lại thành khối mịn dẻo thì bỏ ra thực hiện tiếp bước số 4 (Máy sẽ rất nóng, MC dánh 5 phút cho máy nghỉ 1 lần, đánh khoảng 15 phút thì được hỗn hợp bột)

Filling:
• 80g bơ mặn
• 30g đường
• 1/2tsp vanilla extract
Bóp bơ với đường cho quyện vào nhau. Chia thành 8 phần, cho vào đĩa rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh cho cứng.
Hoặc dùng chocolate cắt miếng đặt thẳng vào bánh (Chíp thích nhân thế này), hoặc tóm lại nhân thì tùy mình thích gì mình làm nấy đi, đấy mới gọi là bánh homemade hi hi)

Topping (nếu muốn bắt topping nhiều như hình dưới, nguyên liệu cho 8 bánh như sau):
• 60gr bơ
• 60gr icing sugar
• 1 gói cafe đậm đặc hòa tan, hòa với 20ml sữa tươi nóng (hoặc có thể nhiều cà phê bột hơn tùy mình thích, mẹ bạn Chíp pha cà phê phin lấy nước cà phê dùng trực tiếp cho thơm)
• 1 trứng đánh tan
• 60gr bột mỳ


Thực hiện
- Cho bơ và đường vào tô trộn, đánh tới nhuyễn mịn, thêm trứng, đánh tới khi được hỗn hợp mịn. Thêm bột đánh đều. Cuối cùng là cho nước café vào trộn đều màu.
Cho vào túi bắt bông kem và để trong ngăn mát 10 phút.
- Khi bánh nở đủ, bóp phần topping lên mặt bánh theo hình xoắn ốc
- Nướng nhiệt 180 độ C. Sau 3 phút topping phải phủ kín mặt bánh.
- Thời gian nướng: 15 - 20 phút (mặt bánh vàng sẫm).


*Lưu ý:
- Bánh để tới ngày hôm sau, phần topping sẽ bị mềm đi, lúc đó cho vào lò nướng lại, nhiệt ~160C, khoảng 7~10 phút, là vỏ bánh lại giòn và bánh như mới ra lò.
Yêu cầu thành phẩm:
- Bánh nở xốp, mềm.
- Cắt ngang mặt bánh, phần topping sau khi nướng tách rời với mặt bánh và có độ giòn.




-------------
Ảnh chụp bằng điện thoại nên mờ và không đẹp, nhà Chíp sẽ chụp lại ảnh và up lại vào lần sau love

Tròn 8 tuổiMười sáu tuổi

Comments

Voicoibebongvoicoibebong Tuesday, June 26, 2012 7:40:46 AM

HÚ hú smile) EM tem smile)

Voicoibebongvoicoibebong Tuesday, June 26, 2012 7:41:27 AM

Để em chuyển đồ về, khui lò nướng ra rồi em sẽ làm và trả bánh cho chị nhé smile)

Chíp & Bindaolan Tuesday, June 26, 2012 7:47:43 AM

Lần làm đầu tiên đừng chế nhé, chị thấy cái này cực chuẩn rồi ý, vì bạn Chíp và chị Tép ăn bánh này gật gù là quá chuẩn rồi (thực ra là bảo ngon hơn ở ngoài bán đấy hí hí). Ông nội cũng duyệt, lão Ngư cũng bảo duyệt luôn vì ngon quá, nên công thức rất là ok nhé hiii

Voicoibebongvoicoibebong Tuesday, June 26, 2012 7:50:11 AM

Yên tâm chị ơi =)) Làm lần đầu bao giờ em cũng làm công thức chuẩn hết =)) lần sau mới chế cơ =))

Chíp & Bindaolan Tuesday, June 26, 2012 7:58:34 AM

lol

Tine May Beetinemaybee Tuesday, June 26, 2012 10:08:37 AM

Nhìn ngon quá, chẹp chẹp, chết thèm...

Chíp & Bindaolan Wednesday, June 27, 2012 1:24:00 AM

Hôm nào tụ tập bọn trẻ con rồi mình mần ăn một thể, nhỉ bigsmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28