Gẫy răng rồi…
Monday, August 20, 2012 2:02:39 AM
Bạn Bin mếu máo với cái môi đầy máu nói với mẹ. Mẹ hơi hoảng hồn kiểm tra răng của bạn, hóa ra bạn răng cửa trên đã “già” quá rồi, muốn nói lời chia tay

Từ hai hôm nay, bạn Bin đã kêu đau răng, cứ giơ tay ra bụm miệng, mẹ kiểm tra thấy lợi trong cùng hơi sưng, sờ vào thấy cứng cứng, mẹ đoán là bạn mọc răng hàm (chị Chíp cũng mọc răng hàm trong cùng rất sớm, trước khi rụng răng sữa). Mẹ chúc mừng bạn sắp thành người lớn để bạn an tâm, và bạn không kêu gì thêm nữa dù thi thoảng mẹ vẫn thấy bạn giơ tay ôm má

Mẹ đổ tội cho bạn răng hàm, tại bạn mà mẹ không biết bạn răng cửa đã lung lay, để đến lúc răng cửa gần rụng ra, chảy tóe máu thì mẹ mới biết. Mẹ và bố thấy bạn sợ, không dám ngậm miệng, ko dám nói chuyện một cách bình thường nên quyết định cho bạn ra nha sỹ nhổ luôn cái răng đó đi, trong lúc đi vòng vòng để tìm xem còn hiệu răng nào còn mở cửa, mẹ chọc cho bạn cười, nói cho bạn yên tâm rằng việc nhổ răng không có gì đáng lo vì “chẳng hề đau tẹo nào”, dụ khị bạn rằng đi nhổ răng rồi đem về làm quà tặng cho chị Chíp, bảo chị ý là “có món bí mật tặng chị”… bạn nghe đến đó thôi là cười hinh hích, quên cả sợ việc đi nhổ răng

Cuối cùng thì chính bố là người có vinh dự nhổ cái răng sữa đầu tiên của bạn, vì 9h30, chẳng còn hiệu răng nào mở cửa, bố mẹ chuẩn bị 1 ít bông, 1 chai nước muối sinh lý cho bạn súc miệng, bố bảo bố thử kiểm tra tí thôi, và bạn khóc ré lên, thế là xong

Cả nhà xúm vào chúc mừng bạn, thế là bạn đã bắt đầu thành người lớn nhé, bạn có vẻ rất tự hào, đi ra đi vào ngắm cái răng, rồi lại bảo “Chưa ai thơm chúc mừng con cả, mới nói chúc mừng thôi” để cả nhà lại xúm xít vào thơm với thít… Ái chà chà, người lớn – là phải thơm chúc mừng

Tối trước giờ đi ngủ, bạn “chúc bạn răng ngủ ngon nhé”. Sáng tỉnh dậy, bạn xin mẹ cho mang bạn răng đến lớp khoe các bạn
Mẹ hy vọng đến lớp các bạn đừng ê bạn vì bạn thiếu một cái răng nhé, vì bạn đang phấn khởi lắm, khéo chiều nay về lại tiu nghỉu vì bị chê 














Tine May Beetinemaybee # Monday, August 20, 2012 2:17:10 AM
Chúc mừng con dê nhé, chụt chụt muah muah
Moon' MomLinhMoon # Monday, August 20, 2012 2:18:11 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, August 20, 2012 2:24:24 AM
@ Em Moon: Uh đấy, lúc đấy là đi lòng vòng tìm hiệu răng nào còn mở để vào nhổ luôn vì chàng nhát (hơn chị Chíp), đi mãi mà chẳng tìm được, cuối cùng về bố nhổ cho, định viết thêm bên trên là em gái chứng kiến cái răng đầu tiên của anh rụng chính là "em Moon"
Moon' MomLinhMoon # Monday, August 20, 2012 3:40:08 AM
Originally posted by daolan:
Hôm qua tới quán đúng lúc Hiền Thục hát bài Nhật ký của mẹ, thấy 1 nàng cứ ngơ ngẩn nghe, tự dưng em đoán ngay là 1 bác xóm Ô
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, August 20, 2012 3:45:03 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, August 20, 2012 4:05:41 AM
@ Sóc: Hai chị em chúng đều bắt đầu thay răng lúc 5 tuổi í mụ ạ, hình như Bin sớm hơn Chíp 1 tẹo, có điều Bin lại rụng răng cửa trên trước, bình thường phải rụng răng cửa dưới đầu tiên í
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, August 20, 2012 4:48:40 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, August 20, 2012 5:21:50 AM
Tuổi Thỏ đúng là chưa thay hết răng được đâu mà mụ
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, August 20, 2012 11:06:28 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, August 21, 2012 2:04:00 AM
Mr Ốcmeoc # Tuesday, August 21, 2012 2:56:30 AM
Mr Ốcmeoc # Tuesday, August 21, 2012 2:57:20 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, August 21, 2012 4:47:44 AM
Em cố gắng cho nhổ răng đi, không thì răng xấu lắm, có nẹp cũng sẽ rất vất vả
Chíp ngày xưa thuận hơn Bin vì có cô em (bạn của cậu nó) làm nha sỹ, cô ý mang đồ nghề đến nhà nhổ luôn cho nên nó ko sợ. Bin hôm rồi cũng nhát chết, chị phải dụ khị liên mồm ý, cuối cùng bố nhổ, chưa kịp sợ đã nhổ xong rồi
Mr Ốcmeoc # Wednesday, August 22, 2012 6:59:39 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, August 24, 2012 1:18:43 AM