Sinh nhật buồn
Sunday, September 2, 2012 9:00:00 AM

Sinh nhật anh năm nay buồn, buồn vì ngay tối hôm trước, tối mùng 1, kẻ trộm thăm hỏi nhà mình, vào đến giữa nhà, và lấy đi của anh cái máy tính xách tay, của em một ít tiền mặt… Em vẫn nói đùa là anh có vợ hai, và có kẻ đã vào giữa nhà anh để mang cô ấy đi…
Anh vẫn an ủi khi nhìn em “đần thối” mặt, tiếc tiền một chuyện, tiếc dữ liệu trong đó một chuyện, mà thương anh nhiều hơn… Và sinh nhật anh vì thế thật buồn

Chuyện buồn vẫn chưa hết, khi mà “cô bé con” anh vẫn yêu quý và tự hào làm cho anh thất vọng ngay trong chính ngày sinh nhật. Em cũng thất vọng, nhưng chắc chẳng bằng anh, anh buồn đến lặng cả người… buồn đến mức mà em thấy còn hơn nỗi buồn mất đi cô vợ hai kia… Em chẳng biết an ủi thế nào, vì chính em cũng thấy buồn, thấy tiếc…
Nhưng nói cho cùng, bên anh vẫn có em, có Chip, có Bin… và anh cũng biết rất rõ rằng bọn em yêu anh rất nhiều… Ít ra thì anh vẫn nở nụ cười méo mó khi nhìn con trai làm trò trêu đùa anh, và mặc dù đã qua ngày sinh nhật, 4 chúng mình vẫn ngồi quây quanh chiếc bàn, cùng vỗ tay hát bài mừng sinh nhật, cùng ngồi với nhau để ăn miếng bánh gato do chính tay em làm, hai đứa thì “nghịch” với sốt chocolate để chế ra một món kem “hổ lốn” với cả choc đen lẫn trắng, dù thèm lắm nhưng nhất quyết không ăn, chúng bảo đó là quà dành cho bố…
Dù năm nay sinh nhật thật đen đủi và buồn, thì em cũng vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đã ở phía sau, chúng mình vẫn đang cùng nắm tay nhau tiến lên phía trước. Chuyện qua rồi là qua rồi, chúng mình sẽ quên hết đi, anh nhỉ

--------------------
Bánh năm nay làm tặng chồng có hình đàn ghitar, bởi vì dạo này Lão Ngư lại ôm đàn để đàn-ca-sáo-nhị. Hồi còn chưa cưới, lão hay đàn, mình hay hát... Nghĩ lại mới thấy hồi đó chả biết ngượng là gì, con gái con đứa đến nhà người yêu, thằng đàn thằng hát ầm ĩ cả nhà, bố mẹ người yêu ở dưới nhà chả biết có nghĩ gì không hahahaha

Chiếc đàn trên rườm rà quá, nên sau khi chụp vài kiểu ảnh thì bị sửa lại thành thế này















Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, September 4, 2012 7:25:24 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, September 4, 2012 9:00:15 AM
Moon' MomLinhMoon # Tuesday, September 4, 2012 11:09:26 AM
Đàn đẹp thế bác ơi, với lại em thấy đàn sau đẹp hơn đàn trước, vì em thích hoa lá diêm dúa hay sao í
Với lại bác kể lại vụ mất đồ để mọi người rút kinh nghiệm với. Nghe kể mà nẫu cả ruột bác ạ.
Linh Cuakem82006 # Tuesday, September 4, 2012 1:56:55 PM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 5, 2012 1:37:47 AM
Nhà chị có một cái giếng trời thông lên sân thượng, chị quên khóa cái cửa giếng trời đấy, thế là trộm nó vào nhà từ đường mái nhà xuống, mất máy tính đã đành, bao nhiêu dữ liệu quan trọng liên quan đến cơm áo gạo tiền của Lão Ngư trong ấy
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 5, 2012 1:38:46 AM
Moon' MomLinhMoon # Wednesday, September 5, 2012 4:07:29 AM
Originally posted by daolan:
Nhà ông bà nội M hồi nhà cũ còn bị mất trộm do trộm.. dỡ ngói vào từ nóc cơ chị ạ. Lại còn mất hết sạch tiền vào cận vài ngày Tết nữa mới rầu
Thế nên từ ngày xây nhà mới BC em cẩn thận chuyện cửa và cầu thang bên ngoài lắm.
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 5, 2012 6:57:29 AM
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Wednesday, September 19, 2012 6:59:28 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 19, 2012 9:58:37 AM
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Friday, September 21, 2012 1:18:47 AM
Mà tân gia nhà mới rồi à chị, chưa thấy hình nhỉ
Chíp & Bindaolan # Friday, September 21, 2012 2:31:08 AM
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Friday, September 21, 2012 3:01:41 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, September 21, 2012 4:11:29 AM