Tâm sự của Lão Ngư
Tuesday, September 18, 2012 8:55:37 AM
Mụ đích thị là cái máy nghiền điện thoại, từ ngày lão lấy mụ về làm vợ, mụ đã nghiền không biết bao nhiêu cái điện thoại, cái đầu tiên mụ làm mất là ngay trong ngày cưới, sau đó thì đủ kiểu, khi thì mụ tiện tay quăng vào máy giặt, khi thì làm rơi, khi thì làm mất
Mụ không có điện thoại dùng, mụ cứ thản nhiên như đó chẳng phải là chuyện của mụ, thế là Lão lại nai ra tìm tìm tòi tòi cho mụ, mua lại cho mụ điện thoại khác với hy vọng mong mụ hiểu rằng nên giữ gìn một tị, mụ cứ nghe tai nọ rớt tai kia đánh bụp
Dại dột của Lão, ấy là cho mụ biết đến thế giới văn minh, lão mua cho mụ một cái ai phôn nhân dịp gần sinh nhật mụ, nhân dịp mụ lại làm hỏng điện thoại, và nhân dịp lão với mụ cáu nhau
Mụ nhận điện thoại từ tay lão, ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng… Lão biết thừa, mụ vừa thích, lại tiếc tiền đấy Rồi mụ bắt đầu say mê đến thứ mà trước đây mụ ko quan tâm, với mụ, điện thoại chỉ là thứ để nghe và gọi. Từ ngày dùng ai phôn, mụ có vẻ mê mẩn, mụ bấm bấm toách toách suốt ngày, rồi mụ lốt một đống truyện về mụ nghiền… mụ mãn nguyện ra mặt. Thôi thế cũng được, lão vui!
Chưa được 2 tháng sau, mụ lại làm mất điện thoại. Mặt mụ chảy như cái bơm, lần này mụ buồn thật, bao lần mất rồi hỏng ko thấy mụ buồn như lần này, nên lão dù đang điên tiết cũng phải kìm chế… Muốn mắng mụ vài câu nhưng rồi lại thôi. Mụ tiếc đến nỗi tuyên bố ko thèm dùng điện thoại nữa, thế là lại khổ lão
Lão lại loay hoay tìm mua cho mụ điện thoại khác, ngày mụ nhận được, nhìn mụ phởn ra trò. May mà ảnh ọt dữ liệu trong máy cũ của mụ, lão đã lưu ra ngoài máy tính, nên khi đưa trả mụ cái điện thoại, thấy mụ ngỡ ngàng vì mọi dữ liệu còn nguyên, Lão vui!
Rồi ai phôn 4 ra đời, lại đến ai phôn 5… Lão nghe thiên hạ bàn tán xôn xao mà run trong dạ, không biết mụ thế nào, biết tính mụ rồi nhưng giờ mụ lại mê công nghệ thế, chả biết có thay đổi không, may mà mụ dửng dưng, ai hỏi thì còn nghe mụ bảo “Đã có 4G đâu, mua ai phôn 4 cũng chỉ dùng đến vậy thôi, phí tiền”
Lão khấp khởi trong dạ, coi như thế là mụ cũng biết điều, ai ngờ đâu một ngày, mụ bảo “Em thích cái ai pét lắm zồi, hay anh tặng sinh nhật em nhé”. Lão nghe đâu sét đánh ngang tai, cứ tưởng mụ “biết điều”, ai dè đâu mụ lại trái khoáy thế. Lão quyết không nuông chiều, mụ thì cần gì đến ai pét, lại đú chứ gì đâu
Mụ dở đủ chiêu trò, nào là nịnh nọt, nào là dọa nạt, nào là hứa hẹn… thôi thì đủ cả, có bao nhiêu võ mụ đem ra tận dụng hết cả, đến cả thằng con cũng adua với mụ, nịnh nọt lão… mụ thì lão còn cố chống đỡ được, đến cả thằng con cũng vào cuộc thế này, thôi thì lão đành chịu thua…
Lão mang ai pét về cho mụ, mụ giấu tiệt đi không cho thằng con biết, ấy thế mà cũng chẳng giấu nổi nó, nó với mụ giành nhau, lẽ dĩ nhiên nó thua (lão còn thua nữa là nó haha), nó đành vùng vằng “mẹ có ai pét, cho con ai phôn nhé”. Dưng mụ nhất quyết không cho hê hê… Ai bảo cơ, ai bảo đứng về phe mụ cơ, ai bảo chèn ép lão cơ, thấy chưa… giờ thì mụ trở mặt nhá, con ơi là con
VỢ ƠI LÀ VỢ













Moon' MomLinhMoon # Tuesday, September 18, 2012 10:38:58 AM
Ỉn và TôThucAnhHaruko # Tuesday, September 18, 2012 12:31:21 PM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 19, 2012 1:24:22 AM
@ Haruko: Chị phải nghiêm túc kiểm điểm, thật... Nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc
Đùa vậy thôi chứ lão chồng chị lão chỉ quan tâm kiểu thế đối với những TH mà lão cho rằng là thật sự cần thiết, còn cái gì mà lão nghĩ ko cần thì có đòi cũng chẳng được. Mà phức tạp là nó lại căn cứ vào cái mà LÃO NGHĨ mới điên chứ
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, September 19, 2012 1:41:08 AM
16GB, 32GB hay 64GB, nói ra để ghen cả thế
Moon' MomLinhMoon # Wednesday, September 19, 2012 1:49:09 AM
Originally posted by daolan:
Em nghĩ rằng bà vợ trong chuyện ông lão đánh cá không nanh nọc
Thỏ ơi ghen mí nhà em đi, 64gb, số 3 đây. Và em vẫn chưa biết dùng làm gì, trừ chơi game.
Hqua định copy nhạc/ truyện vào Ipad thì nó không cho copy như mình copy file ở máy tính đâu các bác ạ, hay em lạc hậu quá giờ mới biết vụ này.
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 19, 2012 2:07:23 AM
Còn vụ GATO, đừng GATO mí mình, mình biết các cậu có hết zồi, giờ mình mới có
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 19, 2012 2:08:19 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 19, 2012 2:11:10 AM
chị toàn đọc trong điện thoại, giờ mới được lên đời, đọc trong cái mà có màn hình toa hơn
Moon' MomLinhMoon # Wednesday, September 19, 2012 2:27:42 AM
Originally posted by daolan:
Ôi thế để em về gato với nồi cơm nguội nhà em, hắn dùng chứ em có được dùng đâu, em biết chơi mỗi trò chém hoa quả.
Em nói thế để Thỏ gato í mà, đúng ra gọi là có tiếng mà không có miếng
Originally posted by daolan:
Truyện tiếng Anh à bác? Ngại đọc kiểu vừa đọc vừa tra từ điển lắm
Với lại cái bạn cài Ipad cho em, nó đặt pass thế nào mà không thể update hay down đc cái gì về máy cả. Cứ làm là đòi pass.
À mà chị có Ipad hay Iphone lẫn Mac thì ra Techland 35 hàng khay nhé, cài tất cả mọi thứ đều FREE, nhà em toàn qua đó nhờ cài rồi gỡ rồi hỏi xin đủ thứ
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, September 19, 2012 4:05:14 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 19, 2012 4:14:40 AM
@ Vân: Hí hí, cũng có sướng cậu ạ, tớ dọa nạt nịnh nọt đủ kiểu mới được đấy hí hí
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 19, 2012 4:16:35 AM
Bị pass có thể bạn em dùng mở tài khoản gmail để truy cập kho dữ liệu của apple mà ko cho em pass ko, nó đòi pass thì em đòi người cài cho em ý hihi
Ỉn và TôThucAnhHaruko # Wednesday, September 19, 2012 5:07:21 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 19, 2012 6:37:05 AM
Moon' MomLinhMoon # Wednesday, September 19, 2012 6:57:50 AM
Quá vớ vẩn
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Wednesday, September 19, 2012 7:01:39 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, September 19, 2012 8:54:20 AM
Khổ rì, dù sao vợ lão vui thì lão cũng vui còn rì
Moon' MomLinhMoon # Wednesday, September 19, 2012 1:34:23 PM
Originally posted by daolan:
Đọc lại dòng thứ 2 của còm trên
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, September 20, 2012 12:49:07 AM
Originally posted by LinhMoon:
Ơ, ghen thật đấy. Mình yêu đồ công nghệ, nếu ai sắm Imac mình còn ghen hơn, đến mất ăn mất ngủ chứ chẳng chơi
Không biết dùng thì đem qua mình dùng hộ nhá
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, September 20, 2012 12:52:16 AM
Originally posted by ThucAnhHaruko:
Originally posted by LinhMoon:
Originally posted by daolan:
Ừ, quá vớ vẩn
Thú nhận với các cậu là tớ thèm cái máy sắp ra dùng phần mềm window 8. Híc
Chíp & Bindaolan # Thursday, September 20, 2012 8:06:34 AM
Nếu dùng máy tính thì chỉ thích dùng mỗi máy để bàn thôi í, còn mấy cái kia vì nó ko có bàn phím, chỉ vuốt và lướt nên mình thích hí hí
Tôi có đứa bạn dùng em máy tính bé tí xinh xinh của Apple ý, nó thích lắm, công việc của nó là dùng nhiều, tha lôi liên tục, chắc cũng chả khác gì lão Ngư dùng máy tính của Lão, có điều giờ bị mất rồi huuu
Chíp & Bindaolan # Thursday, September 20, 2012 8:09:52 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Friday, November 2, 2012 2:01:39 AM
mụ làm ơn, làm gì cũng được, đừng làm cái máy nghiền ai pét mụ nhé
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, November 2, 2012 2:15:03 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, November 5, 2012 4:14:52 AM
Máy nghiền ai pét ở đâu đấy Sóc, đừng mang vào đây nhá =))