Happy Anniversary
Monday, October 15, 2012 2:42:47 AM

Kỷ niệm 9 năm bắt đầu bằng một đoạn hội thoại trước đó 2 ngày giữa Lão và Mụ:
- Anh, chủ nhật em sẽ làm cái tiramisu nhé
- Em làm cho ai à?
- Không, làm cho mình, anh quên hôm đó là ngày gì à?
- Quên làm sao được ngày đấy, kỷ niệm ngày “đi tù” của tôi (ôi dồi ôi)
Mặt Mụ đã bắt đầu vênh lên, chuẩn bị cho cuộc chiến mà 9 năm qua chưa phân thắng bại, cuộc chiến nảy lửa về chuyện kiếp trước đứa nào tu nhân tích đức để kiếp này được hưởng sung sướng thế, kiếp trước đứa nào phạm tội tày đình để kiếp này phải trả nợ tình… thì mẹ vợ Lão xuất hiện, hớt hơ hớt hải vì nghe được chữ “đi tù”
- Ai đi tù cơ, làm sao đi tù, có chuyện gì mà đi tù?????
Chời ơi… Mụ cố nhịn cơn cười sặc, liếc nhìn sang Lão, thấy Lão cũng đang mím môi mím lợi để nhịn cười… Và trong đầu mẹ vợ Lão vẫn treo dấu hỏi to đuỳnh về chuyện ai đi tù???
9 năm ngày cưới, ai dám nói đó chưa phải là một thời gian dài???? 9 năm vợ chồng, bao nhiêu hỉ nộ ái ố, bao nhiêu lần giận dỗi, và cũng không phải không có lần rất nghiêm trọng… thật là may vì đến ngày kỷ niệm 9 năm, mụ nhìn lại cả chặng đường đã qua, thấy cả Lão và Mụ đều có nhiều cố gắng để tự thay đổi bản thân, không phải vì ai đúng, ai sai hay ai giỏi, ai kém… mà là để thích nghi với nhau, để cùng nhau làm tròn đầy những chỗ còn khuyết, nên vì thế càng lúc mà Mụ càng cảm thấy hài lòng với gia đình nhỏ mà Mụ đang có, tất nhiên là vẫn với những Hỉ - nộ - ái - ố thường ngày

9 năm… diễn đàn hssv, cái nôi cho chuyện tình yêu của Lão với Mụ tưởng đã chìm sâu vào quá khứ, bỗng một ngày hiện diện, với gần đủ các thành viên của ngày đó. Với mụ, đó như là một món quà kỷ niệm quá tuyệt vời

9 năm, Lão với Mụ đã có 2 nhóc tì vào tuổi ương ương dở dở, có những khi phát điên vì trò quậy phá hoặc ương bướng của chúng (mà nhìn chúng chỉ muốn cho mỗi đứa vài roi vào đít)… Có khi lại cứ ngồi ngắm chúng mà tủm tỉm cười thầm… hoặc có khi bị chúng làm cho cười như nắc nẻ, như giữa chúng và bố mẹ chẳng có ranh giới người lớn - trẻ con. Hỉ - nộ - ái - ố từ khi có chúng bỗng nhiều gấp một nghìn lần trước đó, nhưng Hỉ - nộ - ái - ố này làm nên hạnh phúc

9 năm, mụ muốn nói với Lão rằng, tình yêu bề rộng ngày nào đã dịch chuyển dần theo chiều sâu… mụ cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết tình yêu trong gia đình mụ, và mụ hạnh phúc với điều đó. Mụ nói với hai đứa con Lão rằng “Hôm nay là sinh nhật gia đình mình đấy. Chúc mừng sinh nhật”















Song dai bien rongQuangyenvi # Monday, October 15, 2012 3:14:34 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, October 15, 2012 3:31:47 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, October 15, 2012 3:33:52 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, October 15, 2012 3:35:04 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Monday, October 15, 2012 7:27:26 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, October 15, 2012 7:32:10 AM
Thanks em iu
Tine May Beetinemaybee # Monday, October 15, 2012 9:49:44 AM
Khải Đăngmekhaidang # Tuesday, October 16, 2012 3:02:39 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 17, 2012 5:14:27 AM
P'titcochonheogacon # Thursday, October 18, 2012 12:00:19 PM
Chíp & Bindaolan # Friday, October 19, 2012 2:19:36 AM
Tròn 1 năm là tính đám cưới chính thức í nhỉ, còn tính từ khi (gọi là gì em, danh từ riêng của nó í) thì là bao năm rồi?