Băm thêm một nhát
Saturday, October 27, 2012 4:36:01 PM
Sinh nhật năm nay không có gì đặc biệt, cái cảm giác như mình đã có cái mình cần rồi, và mình chẳng còn mong gì hơn thế nữa… làm mình cứ mặc kệ cho thời gian từ từ trôi, cứ như thể đây là ngày bình thường trong mọi ngày, hoặc nói một cách khác là mọi ngày đều như ngày này

Mình lỡ hứa với chồng khi đòi một món mình thích, nhất định mình sẽ không “đòi” quà sinh nhật hay quà cho bất cứ dịp nào trong hẳn… 3 năm tới
Nên sinh nhật năm nay mình chẳng dám í ới gì… Đến ngày sinh nhật, chắc chồng thấy tội nghiệp nên dẫn vợ vào shop để mua giầy cho vợ - gọi là quà sinh nhật
Mình đã định chẳng vòi gì đâu
chỉ ngồi sau xe để chồng đèo đi vi vu lang thang khắp phố phường. Chồng thấy vợ lần chần thì bảo “chỉ hôm nay thôi, hôm sau anh ko dẫn đi mua đâu đấy” làm mình hoảng hồn, nhảy tót xuống xe và chạy thẳng vào shop 
Sinh nhật năm nay mình chẳng làm bánh, ngày này nhất định không làm gì hết, chỉ chơi thôi
Chúng mình ngồi nhậu đến đêm (hai bạn bé ăn tị là xong rồi, nằm dài thượt trên sofa xem phim)… Ngày sinh nhật cứ trôi qua bình bình như thế, nhưng mà hạnh phúc

Sao hạnh phúc lại có thể đơn giản như vậy nhỉ













Song dai bien rongQuangyenvi # Tuesday, October 30, 2012 7:24:40 AM
P'titcochonheogacon # Tuesday, October 30, 2012 8:38:44 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 30, 2012 9:20:52 AM
@ Yến:
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, October 31, 2012 7:10:10 AM
Chúc mừng cái "băm thêm" nhé
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Friday, November 2, 2012 1:46:21 AM
CMSN em nhé
Chíp & Bindaolan # Monday, November 5, 2012 4:17:03 AM