My Opera is closing 1st of March

Hương tết



Hương ngày tết…

Đất trời năm nay như muốn bù lại năm ngoái. Năm ngoái bố mẹ đi đường, đến tận 23 tết – ngày ông công ông táo – Hà Nội vẫn chưa thấy chút không khí nào của Tết, không cảm nhận được là Tết đang về, cũng có thể do năm ngoái tết sớm hơn mọi năm đến gần 1 tháng.

Năm nay, thật lạ, hương ngày tết mà mẹ cảm nhận được lại đến từ sớm quá, từ cách đây cả tháng rồi… Trời mưa phùn bay bay (mặc dù mẹ ghét mưa phùn lắm), tiết trời lạnh nhưng không lạnh quá, cũng hơi âm u, có hôm có nắng… Có đôi khi mẹ đi làm, còn nhìn thấy cả gánh hàng hoa chở theo cành đào tết, mà lúc đó mới vào đầu tháng Chạp…

Mẹ cũng không hiểu vì sao năm nay, hay đúng ra là mấy ngày nay, mẹ cứ có tâm trạng hoài niệm, mẹ nhớ cái tết ngày xưa, nhớ cảnh tíu tít rửa lá dong, ngâm gạo, ngâm đỗ đợi ông ngoại về gói bánh, nhớ cảnh mẹ với các cậu (và với cả các em họ của mẹ) ngày xưa đi chơi tết, nhớ cảnh mẹ với mẹ Loan, mẹ Phương đi chợ hoa đêm giao thừa, và phải cố về nhà trước 12h đêm… Mẹ ước gì được quay trở lại thời ấy – cho dù chỉ một ngày thôi…

Tết bây giờ, có bố với các con, mẹ cũng không thôi thích tết, thích ngồi tính toán nghĩ ngợi mình sẽ mua sắm đồ gì, ăn cái gì lạ và ngon vào mấy ngày tết… Nhiều người kêu sợ tết, nhưng những tính toán nho nhỏ thế luôn làm mẹ vui. Cũng có thể mẹ không phải về quê ngày tết (vì ông bà hai bên đều ở Hà Nội cả), không có cảnh thăm nom họ hàng, tiền mừng biếu xén đến méo mặt. Chi phí nhà mình cho ngày tết thường cũng không nhiều lắm, chủ yếu mua sắm mấy đồ trang trí nhà cửa, mua cành đào cây quất, mua đồ thắp hương và một vài món cổ truyền thắp hương ngày tết. Chuyện ăn uống với nhà mình là chuyện nhỏ vì nhà mình gần như không ăn ở nhà, mẹ chỉ chú trọng làm những món mà có thể đói lúc nào thì ăn lúc đấy, đúng tiêu chí nhanh – gọn - nhẹ - ngon love

Năm nay khác mọi năm, vì năm nay mẹ tập tành kinh doanh, order bánh pizza và phomai que cho tết vẫn còn đang nhận, mấy ngày giáp tết mẹ sẽ làm bánh để trả hàng, đồng nghĩa với thời gian của mẹ để ngắm nghía cái nọ cái kia, tính toán cái nọ cái kia sẽ ít đi… nhưng niềm vui cũng không vì thế mà giảm love

Mẹ tập kinh doanh, may rất may là được bố ủng hộ, giai đoạn đầu làm ăn lủng củng, giá cả mẹ đưa ra tùm lum, chả tính toán chi phí thế nào để có giá thế này, bởi vì tiêu chí của mẹ là mẹ vui – khách hàng (cũng là bạn mẹ) vui bigsmile

Đơn hàng về nhiều, cũng lại may thật là may có bố giúp, dù sao có kinh nghiệm kinh doanh vẫn hơn. Bố lên chi phí, tính lại giá, làm hóa đơn và giúp mẹ hầu hết trong các việc liên quan đến quản lý đơn hàng, việc của mẹ chỉ đơn giản là thợ làm bánh kiêm tư vấn viên cho khách hàng love

Công việc nhiều, niềm vui nhân lên, mẹ có thêm nhiều bạn mới… tuy bận đấy, mệt đấy… nhưng những stress ở cơ quan đã không tồn tại được lâu trong đầu mẹ như trước (làm gì có đủ thời gian mà nghĩ ngợi nữa love )… Mẹ cũng có nhiều chuyện buồn trong năm nay, nhưng một lần nữa, mẹ luôn thấy bố đững vững để đỡ đằng sau, bên trái hay bên phải của mẹ… Những lúc khó khăn, mới thấy yêu bố và các con thật là nhiều - chỗ dựa dẫm tuyệt vời của mẹ love

Chưa phải bài tổng kết năm, vì mẹ còn muốn đợi bố giải quyết nốt phần công việc cuối cùng của bố, hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp love

-------
Ảnh: Google

Băm thêm một nhát :DLại chuyện về Bin

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28