Lại chuyện về Bin
Thursday, January 24, 2013 8:53:08 AM

Chuyện về Bin, chàng trai 5,5 tuổi sao mà khác xa cô gái Chíp hồi 5,5 tuổi thế, mẹ chẳng biết đứa nào hơn kém đứa nào, chỉ biết mỗi đứa phát triển một kiểu, mà kiểu nào cũng làm mẹ tự hào và thích thú

Bây giờ đi đường, mẹ sẽ không lo rẽ nhầm vào đường ngược chiều, sẽ có người ngồi sau lẩm bẩm khi nhìn thấy biển báo hiệu “cấm rẽ trái” “cấm rẽ phải” “đường này chỉ cấm ô tô rẽ thôi” “đường một chiều đấy” “chỗ này cấm ô tô dừng đỗ” “chỗ này chỉ cấm đỗ thôi chẳng cấm dừng đâu” “chỗ này không được bấm còi đâu” “cầu này cấm xe tải, xe buýt”…
Các loại biển báo, vanh vách và vanh vách, bố chỉ nói cho một lần – thế là tự luận, tự hiểu, cái gì chưa hiểu thì sẽ hỏi lại bố

Đôi khi nghe Bin nói “cấm rẽ trái”, mẹ cắc cớ hỏi lại “mẹ rẽ phải thì có được không?”. Bin bảo “chỉ cấm rẽ trái thôi, còn lại mẹ thích đi đường nào cũng được”
Còn đâu chàng trai 3 tuổi ngày nào vẫn nói tiếng Mán, tiếng Miến trong khi các bạn đã nói tiếng Việt hết rồi, mẹ còn nghĩ Bin sẽ ít nói cơ đấy, chẳng ngờ Bin không những không ít nói, mà cãi giả và cãi lý thì chị Chíp cũng chào thua.
Được một điều, bà nội cũng phải kêu lên, Bin nghe lời chị lắm, chị nói gì cũng nghe chứ nhiều khi bà nói chưa chắc đã nghe (với Bin, dù là người lớn nhưng cũng phải nói thuận tình hợp lý mới chịu nghe
). Dù vậy, mẹ vẫn thấy hai chị em choành chọe nhiều, đôi khi Bin trêu chị quá đà, làm chị cáu, chị cấu cho xước cả mặt
thế mà khi mẹ hỏi vẫn bênh chị chằm chặp 
Năm nay Bin đi học lớp 1, mẹ không chắc là mẹ có thể lo được cho Bin vào trường của chị, nhưng chắc chắn mẹ sẽ cố gắng hết khả năng mình, nếu không được thì mẹ cũng không lo về Bin như về chị Chíp. Bin mạnh mẽ và can đảm, Bin cũng chấp nhận mọi sự diễn ra ở bên ngoài mà không quá để ảnh hưởng đến mình. Bin sống vui vẻ và chan hòa, tuy có những cô giáo thực sự là “phát xít”, nhưng thi thoảng lắm mẹ chỉ nghe Bin nói “con không thích cô T đâu vì cô hay đánh con và các bạn lắm”, mẹ cũng không bị xót Bin như xót chị Chíp ngày xưa…
Và mẹ yêu Bin lắm, chàng trai nhỏ của mẹ












