Chào tháng mới – cũng là chào năm mới
Friday, March 1, 2013 3:34:55 AM
Chiều qua đón Chíp, mặt Chíp đỏ ựng một bên má, một vết sưng lên như bị cấu… Nhìn thấy mẹ nên Chíp chạy ra, có Châu Khanh ra cùng, hai bạn mang hai vẻ mặt, Châu Khanh thì hơi sợ sệt, Chíp vẫn còn vẻ hơi “xưng xỉa”, mẹ chỉ hỏi thăm xem hai bạn có cãi nhau gì không, nhưng cả hai đều nói không.

Lẽ dĩ nhiên là hai đứa không thể giấu mẹ được, nhưng mẹ không hỏi thêm, mẹ đèo hai bạn ra cổng trường, thả Khanh ở cổng rồi đèo Chíp về, trên đường về Chíp kể Chíp đang khóc thì mẹ đến, do Khanh không biết Chíp ở đằng sau nên ném một viên đá khá to trúng mặt Chíp
“Con sợ con kể ra thì mẹ không cho con chơi với Khanh nữa”
“Khanh chẳng may chứ có cố tình đâu mà mẹ không cho chơi, nhưng mẹ dặn con và con cũng dặn lại Khanh đừng cầm sỏi đá ném linh tinh nhé, nhỡ chẳng may vào ai thì các bạn sẽ bị đau, nặng hơn thì có bạn phải đi viện để khâu rồi đấy, nên đừng chơi như thế”
Đấy, chỉ thế thôi mà Chíp ngồi sau vòng tay ôm mẹ rõ chặt, rồi cả một buổi tối rất rất là ngoan. Mẹ sẽ cố gắng để nói chuyện với Chíp như bạn Chíp nhiều hơn, Chíp nhé













