My Opera is closing 1st of March

Bồn hết cả chồn bigsmile



Loay hoay suốt mấy tháng, tính đến giờ phút này cũng nửa năm rồi chứ ít gì, tranh cãi có, tranh luận có, quyết liệt có, nhu mì có… Rồi cuối cùng Mụ bị Lão thuyết phục lúc nào không hay. Cho đến cuối cùng, độ say của Mụ chắc cũng chả thua kém Lão là bao.

Rồi tìm được, rồi đến lúc quyết định, chính Lão cũng lại đắn đo. Có nên thay đổi quyết định không – vẫn vì những lý lẽ đã làm Mụ đã lăn tăn. Lẽ dĩ nhiên Lão biết là Mụ nói đúng, nhưng vì Lão say nên Lão vẫn quyết tâm. Giờ đến lúc quyết, thì chính Lão cũng lại đắn đo.

Đến lượt Mụ quyết định, mặc dù Mụ cũng chẳng hết đắn đo đâu, nhưng nếu không thì chuyện sẽ còn nhây nhá cho đến khi quyết định cuối cùng được đưa ra, mà quyết định cuối cùng đó là khi nào??? Bao nhiêu việc bị chậm vì Lão phân tán tư tưởng, vì Lão tìm, vì Lão ngó… Thôi quyết định đi rồi còn lấy động lực làm việc khác. Tay làm thì hàm nhai.

Thực ra là đến 90% rồi đấy, 10% còn lại thì tối nay Mụ sẽ biết… Thôi, nước đến đâu bèo trôi đến đó, tiến lên cho rồi đi, sợ gì chứ.
Đời có là bao bigsmile
----------------
Hình mượn tạm bạn Gúc

Phiếu ngoan và phiếu hưBí mật.

Comments

Chíp & Bindaolan Tuesday, April 9, 2013 8:13:04 AM

Thôi thì tăm phần tăm rồi, bèo trôi đây, nước ơi lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28