Thất sủng
Tuesday, May 7, 2013 2:23:51 AM

Trong khi trước đây, chỉ cần mụ hắt hơi sổ mũi, bù lu bù loa, thế là sẽ có đứa cuống cuồng cuống quýt. Mỗi khi Mụ với Lão tranh luận hay “cãi nhau”, không cần biết ngô khoai thế nào, nhất định người được bênh là mụ, cho dù chính mụ mới là người “lắm chuyện”, “đành hanh” hay “rách việc” (Trích lời của Lão)
Trong khi trước đây, chỉ cần mụ cong cong ngón tay út chĩa về đứa nào đó, ngay lập tức nước mắt ngắn dài, ngay lập tức xun xoe nịnh mụ… thì bây giờ có đứa thản nhiên lè lưỡi ra với mụ, ra cái vẻ “chả làm sao cả, đã có bố rồi”

Trong khi trước đây, mụ chỉ cần bảo “mẹ giận rồi nhé, mẹ dỗi rồi đấy”, là sẽ có đứa cuống cuồng tìm cách “dỗ” mẹ, bao nhiêu tội lỗi sẽ tạm gác lại. Sợ mẹ giận, sợ mẹ dỗi… thì bây giờ nó chạy ra chỗ bố, rồi gật gù “con với bố chơi với nhau cũng được, nhờ”
Mới tối qua đây thôi, Lão làm Mụ giận, mụ định chả thèm dọn cơm ra cho mà ăn, bị Lão bắt nạt, Mụ quay ra cầu cứu nó, nó thản nhiên “mẹ phải làm đi còn gì nữa, mẹ dọn cơm là đúng rồi”. Thật là đau khổ
Cũng tối qua, khi Mụ giận cả hai bố con Lão, nó xui Lão “Hay bố cưới vợ mới đi”

Thế có phải là thất sủng, mà thất sủng rất thảm hại không????
-------------------
PS. Mụ sẽ đợi con gái mụ về là mụ mách. Mụ biết nó sợ mụ mách chị nó lắm, còn lâu mụ mới hết võ nhé
Ờ! Dám xui Lão lấy vợ mới à… Chíp mà biết chuyện này là bố con Lão sẽ phải làm kiểm điểm đấy. Ờ














Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, May 9, 2013 12:50:56 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, May 13, 2013 8:41:31 AM
Sao mụ cười to thế
Voicoibebongvoicoibebong # Thursday, May 16, 2013 5:21:51 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 16, 2013 7:27:49 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Thursday, May 16, 2013 9:28:09 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, May 17, 2013 1:37:30 AM
Giờ thì không nói như vậy nữa, mà luôn "xui" bố làm cái này cái kia để mẹ vui mẹ thích (lẽ dĩ nhiên là theo quan điểm của nàng, đàn ông phải chiều chuộng ga-lăng với phụ nữ). Giờ mà hễ chỉ nhỡ có nói gì đó mà liên quan đến chuyện "bỏ nhau" "lấy vợ mới" "lấy chồng mới" là bố hay mẹ cũng được nghe một bài thuyết giáo
Thế nên chị mới có cái PS bên trên, chỉ cần Chíp biết chuyện hai bố con Bin đùa cợt như vậy là toi (cơ mà cũng biết rồi, hai bố con nhà họ cũng đã phải "trả giá" rồi