Dọa
Wednesday, May 22, 2013 8:24:15 AM

Từ ngày nó lớn hơn, mẹ phải đối mặt với bao nhiêu trò nhố nhăng của nó, đợt gần đây nó khoái trò dọa mẹ, nhất là dọa ma
Từ đợt mẹ mách chúng nó mẹ bị bố dọa ma làm mẹ sợ “tí chết”, bố thật là quá đáng khi tắt phụt hết đèn điện để dọa ma mẹ, khi mà mẹ với bố đang xem dở bộ phim (hơi) kinh dị vào lúc nửa đêm, mẹ đã hoảng loạn, đã hét ầm ĩ, đã khóc hết nước mắt, vừa sợ, vừa tức, vừa buồn cười (và mẹ đã giận bố nguyên 1 ngày hôm sau, hừm)

Mẹ mách nó (và cả chị nó), cả hai chị em lăn ra cười, chị nó vẫn còn được câu an ủi (vừa cười vừa nói) “con xin lỗi mẹ, nhưng mà con buồn cười quá”, chứ nó thì không, nó cười nhăn nhở, rồi nó cười lăn lộn, rồi nó cười khằng khặc, cười ha ha, cười há há, cười cho đã đời nó, làm mẹ đang ra vẻ hình sự mách tội bố cũng không nhịn được mà cười theo nó.
Rồi từ lúc đó, cứ hễ mẹ sơ sểnh ko để ý là nó chuẩn bị bộ mặt khủng bố đợi mẹ quay ra nhìn nó, cũng chẳng ít lần làm mẹ giật mình, vừa tức vừa buồn cười, mắng nó thì nó nhăn nhở cười, ra cái vẻ khoái chí lắm (làm mẹ cũng chả kìm được mà cười hắc hắc theo nó)


Hôm trước nó lại trêu mẹ thế, mẹ đem chuyện nó liên tục tìm cách dọa mẹ ra mách bố, bố nghiêm mặt nhìn nó, bảo “Bin, tại sao con cứ trêu vợ bố như thế, bố không đồng ý, lần sau… nhớ dọa sợ hơn tí nữa nghe không”

Ba bố con nó lại lăn ra cười với nhau, hừm hừm hừm












